1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mai_tuyet_hoa

    mai_tuyet_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông Xứ Huế ​
    Gửi về em một mùa đông xứ Huế
    Những áng mây xanh xám buổi hoàng hôn
    Rả rích kêu tiếng dế giục cơn buồn
    Bờ cỏ rối Hương Giang trôi lờ lững
    Em đã đi để lại những ngày đông
    Để lại anh nhung nhớ giữa mua phùn
    Heo may rít lạnh lùng qua kẽ áo
    Cố đô sầu cô tịch khoác rêu phong
    Ngọn đèn khuya ai ngơ ngác ngống trông
    Ánh vàng vọt hắt hiu làn mưa bụi
    Hàng cây khô cành khẳng khiu trơ trụi
    Cầm cập run mỗi lần gió bấc lay
    Anh gói gém mùa đông vào trang giấy
    Gửi người yêu dòng thương nhớ khuôn nguôi...
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sặc. Có cái tập thơ "Dự Báo Phi Thời tiết" của nhóm " Ngựa trời" mới ra lò (đã bị cấm). Các bạn tìm đọc để biết bây giờ có những thứ hổ lốn như vậy mà vẫn sinh ra dc.
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    chậc, chú ắt-chờ có vẻ khắt khe quá nhỉ. Chú qua bên box Thi Ca đọc thử mà xem, có nhiều bài như khỉ mà người ta vẫn tự hào xem là thơ đấy chứ
    Tớ thấy bài này được đấy, nếu là thơ ''của nhà trồng được'' thì nên phát huy
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đâu có anh. Em đang nói về cái khác mà. Có phản đối gì anh chị em ta sáng tác đâu. Chứ em mà post vài tác phẩm của em lên thì khối người bò lăn ra cười cho xem.
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ờ, thì ra mình trách oan chú ắt-chờ rồi. Xin lổi chú nhé
  6. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Anh vội bước ra đi quên Log off
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
    Anh quên hết kỷ niệm xưa đã Add
    Quẳng tình em vào khoảng trống Recyclebin
    Em vẫn đợi trên nền xanh Desktop
    Bóng anh vừa Refresh hồn em.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
    Trong tim em Harddisk dần đầy
    Em ghét quá muốn Clean đi tất cả
    Nhưng phải làm sao khi chẳng biết Username
    Hay mình sẽ một lần Full Format
    Anh đã Change Pasword cũ còn đâu!
    Em sẽ cố, một lần, em sẽ cố
    Sẽ Retry cho đến lúc Error
    Nhưng anh hỡi làm sao em có thể
    Khi Soft em dùng đã hết FreeTrial
    Hình bóng anh vẫn mãi Default
  7. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    HOA BẤT TỬ
    Hẳn có ngày người sẽ bỏ ta đi
    May mắn quá câu thơ còn ở lại
    Núi cô đơn sám hối trăng thề
    Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
    Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
    Biển bơ vơ lạc lối buồm về
    Cuối cùng buồn cũng lén bỏ ta đi
    Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại
    Thơm như không hay biết điều gì
    Hình như gió
    Ngược tìm năm tháng đấy
    Hát dông dài
    Hoa bất tử ơi...
    - Trương Nam Hương -
    Bài thơ này đã được Phú Quang phổ nhạc với tựa đề Có Một Vài Điều Anh Muốn Nói Với Em.
    Rồi có một ngày người sẽ bỏ ra đi,
    May mắn quá câu ca còn ở lại.
    Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi,
    Núi cô đơn sám hối trăng thề.
    Rồi câu ca cũng bỏ ta đi,
    vớt vát mãi còn nỗi buồn ở lại.
    Để một ngày trong sóng ngàn khơi xa,
    Biển bơ vơ lạc lối buồm về.
    Rồi cuối cùng nỗi buồn bỏ ta đi,
    Trơ trẽn nắng hoang vu chiều cỏ dại.
    Hình như gió tìm về năm tháng cũ
    Hát dông dài hoa bất tử ơi!

    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 26/03/2006
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chia tay em!
    Trong một khoảng thời gian đủ dài ko sao quên được em, chỉ mong thời gian có thể quay trở lại để có thể lại lại những gì có thể!
    Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng!
    Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ vẫn thế!
    Gặp lại em!
    Cảm xúc dâng trào, bao nhiêu chuyện tưởng chôn dấu tận ngóc ngách tâm hồn như tái hiện lại.
    Nhưng ôi thôi, uổng công bao ngày tháng nâng niu tình cảm xưa. Người xưa còn đâu.....yêu em của ngày xưa chứ không phải em của ngày hôm nay!
    Nhưng vẫn giữ những khoảng thời gian xa xưa như một kỉ niệm............................
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới ghé vô box, nỏ biết bắt đầu từ mô nữa, thôi thì từ người quen thân nhất vậy.
    Em mô rứa Kts_Giun??? Goals search trong list các em của Kts nỏ chộ có em mô na ná như ri cả, hay là Kts tự tưởng tượng cho có cái phọt ra để gọi là tản mạn, cảm xúc văn thơ mà post vô đây rứa?
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hê con bé hồi lớp .........5!
    hehhe

Chia sẻ trang này