1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tyly79

    tyly79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khúc Đêm ( Tặng KTJ _ Một điều bất ngờ cho một ngày đầy bất ngờ !
    Anh có nghe dòng sông nói thì thầm ?
    Dẫu mai anh đi em vẫn thầm ngóng đợi
    Đâu cổ tích ,đâu những bờ cỏ dại
    Rất thật mà ! Là tiếng hát của đêm
    Rất thật mà! Là ánh mắt của em...
    Bao khát khao , vui buồn không thể nói
    Bao hoài nghi mãi chẳng thành dấu hỏi
    Bao dịu dàng ...em dành cả cho anh
    Dòng sông trôi ,bờ cỏ vẫn non xanh
    Nà ai biết ,trong đêm mưa lá khóc
    Để sáng mai long lanh ngàn giọt ngọc
    Lấp lánh đầy cành ,anh ngỡ ánh sao rơi
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    KTJ_ nếu là anh thì anh answer:
    Anh đã đi rồi làm gì có mai mốt anh đi nữa! Mà chờ làm gì vì a, híc.....đã có bồ rùi!
    Thông báo với chú Hội trưởng Hội Độc Thân là bài thơ này gửi vào ngày Cá Tháng Tư, nên chú đừng có nghi ngờ và lập hội đồng Kỷ luật anh đấy nhé!
    Tiện thể đề cập đến ngày Cá tháng Tư. Nguồn gốc từ nước Pháp, theo được biết thì Vua Pháp Charles IV ra điều luật năm mới bắt đầu từ 1-1, nhưng nhiều người vẫn lờ tịt gửi thiệp chúc mừng năm mới vào 1-4. Cá tháng Tư nghĩa là cá còn bé lắm thì phải, ám chỉ những "con cá" còn ngố ngố, khờ khạo dể bị lừa.............................v...v.
    Cuói cùng là bài thơ trên công nhận cũng hay.
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Có cần phải giải thích, biện minh như vậy không bác Zun ơi,
    như em là bác, em nhận đại cho rồi
  4. tyly79

    tyly79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh đi theo cánh chim ngàn
    Gió mây heo hắt ,bẽ bàng lối quê
    Cỏ may chết ! ....một lời thề
    Tình em chết ! ....một đề huề trăng xuân .
    ( Vĩnh biệt ktj)
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt làm gì cho mệt! Nhân tiện mời tyly79 tham gia vào Hội Độc Thân.
  6. tyly79

    tyly79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm Ơn...
    Sự nhẫn tâm anh đã dành cho em
    Giọt mực đen nặng trĩu!
    Em những muốn thiêu cháy
    Bằng những lời chua cay
    Bằng cái nhìn buồn bã
    Giờ đây...
    Lòng em băng giá !
    Giờ đây....
    Tim em dửng dưng!
    Em co cụm ngôn từ
    Tự bảo vệ mình
    Như con nhím xù lông
    Dù một cành khô gãy ...
    Em sẽ đắm chìm trong đại dương ấy
    Sẽ thành rong rêu .

    "Hội Độc Thân toàn là nhũng cành khô....sắp gãy" (hic)
  7. tyly79

    tyly79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giã Biệt
    Thôi đành lòng giã biệt
    Lối cũ người chẳng về
    Thà làm con **** trắng
    Khóc cỏ vàng chân đê
    Thôi đành lòng giã biệt
    Hò hẹn cũng bằng thừa
    Tàn một ngày trong trắng
    Hát bên bờ lau thưa
    Thôi đành lòng giã biệt
    Người lạc bước mất rồi
    Dẫu ai còn tha thiết
    Cũng ơ hờ mà thôi
    Thôi đành lòng giã biệt
    Trăng cong một mái đình
    Những hẹn thề ngày cũ
    Đổ xuống dòng sông xanh
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    No never see you again!
  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    CHẳng thấy chủ tịch Hội Độc Thân lên tiếng gì nhỉ?
    CHú có muốn bị bãi nhiễm không?
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Bác Zun định đánh trống lãng à?
    Theo em quan sát thấy thì "mục tiêu" là bác đó

Chia sẻ trang này