1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tyly79

    tyly79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tất Cả Vì Anh
    Là anh ,Chỉ một mình anh
    Biết trả cho em những tháng ngày đã mất
    Và mang đến mùa xuân trong nhưng ngày lạnh nhất
    Là anh ,chỉ một mình anh
    Và anh ,chỉ một mình anh
    Nghe rõ tiếng tim em đang đập nhẹ
    Và xua hết nỗi buồn trong tim em có thể
    Là anh , chỉ một mình anh
    Khi không nghe anh nói mà tim em xao xuyến bồi hồi
    Tất cả vì anh mà tinh yêu đến vội
    Và mây mù trên nước bập bềnh trôi
    Tất cả vì anh mà cỏ xanh im lặng
    Bỗng xôn xao xuân đến cựa mình
    Tất cả vì anh mà lòng em bừng nắng
    Và dịu dàng ...tất cả vì anh
    Nhưng không ! Anh nói không !
    Là mặt trời rơi ngay xuống đất
    Là tất cả trên đời em sẽ mất
    Khi không ,Anh nói không
    Là biển hồ thành giá băng
    Là xám xịt một màu đen tất cả
    Khi không ...anh nói không
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chú nói giỡn chơi! Tui đâu có thề thốt với ai bao giờ đâu. Mới đầu em ý kêu đích danh, nhưng mấy bài thơ sau đâu có kêu. Tuy ko hiểu thơ nhưng bảo ngày xưa thề thốt rồi quên thì làm gì có!
    Tui cũng muốn thề thốt với em nào đó nhưng có đâu, chắc em ý nhận nhầm người! Nhiều khi thằng Goals "chơi bời" lung tung rồi đổ vấy cho mình ấy chứ!
  3. tyly79

    tyly79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế Là
    Thế là anh tỉnh cơn say
    Thế là em chịu đắng cay một đời
    Thế là gió thoảng mây trôi
    Thế là anh đã quên lời thề xưa
    Thế là hết sáng lại trưa
    Thế là bão tố mây mưa ngập lòng
    Thế là yêu cũng bằng không
    Thế là thương nhớ cũng ...bồ người ta
    Thế là anh đã đi xa
    Thế là anh đã quên ta thật rồi
    Thễ là thôi thế thì thôi
    Khóc làm chi nữa , cười lên với đời
    Thế là thuyền vẫn chơi vơi
    Thế là đã hết một thời . Bến mơ...
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Nước vô tình, nước ngàn năm trôi mãi,
    Mây vô tình, mây mãi mãi bay xa,
    Trăng vô tình, trăng nô đùa với gió,
    Người vô tình, người chẳng hiểu lòng ta.
  5. xaemchieudonghoi0000

    xaemchieudonghoi0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  6. xaemchieudonghoi0000

    xaemchieudonghoi0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HJDHJHJH
    TUI CỦNG XIN CO BÀI THƠ MỚI TỰ LÀM
    NHỚ ĐỒNG HỚI
    Nha trang chiều lại về
    Một mình anh với căn phòng vắng
    Ổ bành mì khi sáng
    Nghẹn ngào nhai nghe đắng ở trong lòng
    Nha trang chiều lại về
    Một mình anh với biển vắng
    Mắt dõi nhìn xa xăm
    Đàn hải âu trung cánh bay về
    Nha trang chiều lại về
    Một mình anh giữa xứ người
    Nhớ về một miền quê cát trắng
    Bóng cha già cặm cụi vá chài xăm
    Nha trang chiều lại về
    Phố lên đèn nhộn nhịp còi xe
    Cho mắt anh dõi tìm
    Bóng boạn thân sao chẳng thấy ai đâu
    Quảng bình ơi ta yêu nhớ lắm
    Biển vẫn xanh chạy dài bờ cát trắng
    Nơi anh có tình yêu và nổi nhớ
    Để anh về sau ngày tháng xa quê.
    làng miềng.....................
  7. xaemchieudonghoi0000

    xaemchieudonghoi0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    a mà Bắc lý mần chi có cát vàng cồn nọ
    cát vàng chỉ có ở bảo ninh với Quangphú thôi
    OA CHA CHẾT RỒI BÂY ƠI
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết bài nì của bác cũng hiểu là tuy bác nói về Nha Trang nhưng cuối cùng là nhớ Đồng Hới
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, xin lỗi, tau hơi vô tình
    hahaha...
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi thấy em cươ?i
    vui như
    vu?ng ngươ?i ti?nh đang tro? chuyện
    Mặc tôi đứng chơ vơ
    trông theo
    Vi? em na?o biết bên đơ?i
    co?n có tôi
    lặng lef yêu thâ?m....

Chia sẻ trang này