1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người trách mình vì sao lại không dịu dàng với người ta. Mình chẳng biết làm sao nói rõ tâm sự của mình cả. Thôi thì nơi đất khách quê người mượn 2 câu thơ của Lý Bạch để bày tỏ nỗi lòng mình vậy.
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
    Cúi đầu nhớ nguyệt hương.​
  2. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tặng math0 nè:
    thơ của haiku hẳn hoi đấy:
    "Cưỡi ngựa mùa đông
    chiếc bóng của mình
    dường như lạnh cóng"
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh không nhầm thì em đang nói đến trường phái thơ Haiku ( chứ không phải tác giả) của thơ Nhật bản. Đặc trưng của trường phái này là viết không quá 17 từ trên ba dòng. bài thơ em gửi anh, hay nhưng anh vẫn chưa cảm nhận được nhiều lắm. Gửi tặng lại em bài thơ đầy ý nghĩa này:
    SMELL OF RED SNAPPER
    THE SHEET''''S WHITENESS
    A HANDFUL OF LOVE​
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 27/04/2006
  4. cattrang_20059

    cattrang_20059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gì thế nhỉ ,Haiku ah ? hic ,mình thấy quen quen ,
    Liệu bài thơ này của mình có được xem là thơ haiku gi đó không nhỉ ,nhờ bạn hcmli coi dùm nghe :

    Từng ngọn gió mùa đông
    sác nhọn lao vào trái timlạnh giá
    oằn mình ,gãy tan!
    ( Đúng 17 chữ đó)
    ( Ah ,mấy câu thơ dưới đây là chữ kí của tui .đừng có nhầm sang thơ ...một cu àh nghe
  5. cattrang_20059

    cattrang_20059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thêm bài nữa nèh , bạn hcmly duỵet dùm nghe:
    Xương rồng sa mạc trắng
    lặng lẽ gai và lặng lẽ hoa
    thắp sáng niềm khát vọng
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mấy mod ơi, cho Se hỏi một chút nhé!
    Mấy câu thơ:
    Hỡi em yêu cây táo nhỏ bên vườn
    Lại sây quả mỗi mùa xuân đến sớm
    Mặc lũ con ta ra vườn hái trộm
    Những năm dài chúng vẫn nhớ quê hương

    ở phần đầu trang của diễn đàn là trích ở bài thơ nào của nhạc sĩ Xuân Hoàng vậy? Có thể ghi toàn bộ bài thơ này cho Se với được không ạ? Se rất thích bài thơ này.
    Thanks.
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra để MVC trả lời cho em nhưng thôi thì tạm xin phép MVC vậy:
    Đồng Hới
    I
    Em đi, phố nhỏ động cành dừa
    Cửa biển về khuya gió đêm ngả lạnh
    Phố nhỏ tan rồi qua bao trận đánh
    Chúng ta về, ấm lại dải đường xưa.

    Anh yêu em không phải chỉ riêng em
    Bởi lẽ, tình ta nhen từ phố nhỏ
    Phố nhỏ đổ... nhưng lòng ta ở đó
    Vẫn ngọt ngào trong nỗi nhớ đầu tiên.
    Phố nhỏ quê ta thức nhiều kỷ niệm
    Hương Dạ lan thơm ngát những canh dài
    Em đi nhé, bóng em ***g bóng biển
    Bài thơ lành anh đến ngủ trên vai...

    II
    Sao thương thế, bài thơ lành phố nhỏ!
    Cặp tình nhân nào đó tiễn đưa nhau?
    Thơ phố nhỏ cũng chính lòng ta đó
    Đồng Hới ơi, năm tháng đậm thêm màu!

    Ta biết hôm nay Đồng Hới hủy mình
    Để có một ngày mai Đồng Hới đẹp:
    Thành phố ta xây bên bờ biển biếc,
    Biển miền trung xanh ngắt một màu xanh

    Ta sẽ về xây Đồng Hới quê ta
    Sẽ lại trồng hoa hồng trên lối cũ
    Hoa thược dược, đến mùa xuân lại nở
    Vàng huân chương trong mỗi một sân nhà.

    Hỡi em yêu, cây táo nhỏ bên vườn
    Lại sây quả mỗi mùa xuân đến sớm
    Mặc lũ con ta ra vườn hái trộm
    Những năm dài chúng vẫn nhớ quê hương!

    Và những chiều xanh xao động hàng dừa
    Ta lại về, ngồi trên ghế đá
    Nhìn những cánh buồm đi trong nắng hạ
    Nhắc lại ngày phố đổ năm xưa.

    Nhật Lệ quê ta vốn sẵn nhiều buồm
    Mây ngũ sắc ta gởi vào một tấm
    Buồm sẽ đi xa, biển mình đẹp lắm
    Đồng Hới mình sẽ đẹp vạn lần hơn...

  8. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bác math0 ơi !
    cảm ơn bác đã nhắc nhở.........hi.
    mà bác biết sao không?
    bài thơ đó là thơ Haiku Nhật Bản %đấy , mà em nhớ không nhầm thì đó là bài thơ của Basho do Nhật Chiêu dịch
    thơ Haiku phiên âm tiếng Nhật kia mới yêu cầu khắt khe là 17 âm tiết . còn khi được dịch sang tiếng việt thì có thể "sáng tạo "một chút cũng không sao
  9. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cattrang ............
    hcmly chưa băng qua sa mạc bao giờ nên không biết ở đó "gai" và hoa sương rồng ngang dọc thế nào
    nhưng Haiku cuaHcạu thì khá lắm
    đáng được thưởng 1 cái kẹo mút xinh xắn như bài haiku ấy
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì tản mạn một chút. Thơ của Haiku nguyên tắc là nói một cách hình tưọng. Hai câu đầu là nét điểm xuyết cho câu thứ 3. Thường câu thứ ba là vật thể cần được mô tả. Người đọc thơ thưởng cảm nhận được tâm hồn hơn là ý thơ, ví như Chung Tử Kỳ và Bá Nha vậy. Đặc tính của người Nhật là tinh thần võ sỹ đạo và cuộc sống nội tâm, vì vậy muốn cảm nhận thơ thi cân một chữ Tâm chứ không phải một chữ hay.

Chia sẻ trang này