1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.......
    Có bác mô tìm được thơ của Vi Thuỳ Linh ko? Post lên cho em đọc với.
    Em chỉ thích thơ Xuân Quỳnh thôi và bây giờ thì thích luôn cả thơ của Kiralyfi nữa
    bluemoon
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.......
    Có bác mô tìm được thơ của Vi Thuỳ Linh ko? Post lên cho em đọc với.
    Em chỉ thích thơ Xuân Quỳnh thôi và bây giờ thì thích luôn cả thơ của Kiralyfi nữa
    bluemoon
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bác daewoominh hay quá, ko biết ai sáng tác mà hay nhỉ? Theo tui biết là bác có cả một kho tàng thơ như vậy. Mong bác và các bạn Đà Nẵng, Huế post lên nhiều bài như vậy. Mấy lời của các bài hát mà dân Ba Đồn mình tự chế cũng hay nữa, mong bác mau mau post lên cho mọi người tưởng thức, tiếc cái là tui ko nhớ cho dù nghe bạn bè nó nhậu rồi hát lên nghe rất hay, rất Quảng Bọ và rất Ba Đồn. Có bài gì mà "...xe lăn thật nhanh qua Phà Gianh vào Đồng Hới rồi đưa con đến nơi đây...." Nhiều bài hay lém, ko phải là văn thơ cao siêu chi cả mà tui lại thấy thích. Nếu bác nhớ thì post lên đây nhé, tui cũng đang tìm lời mấy bài nhạc "chế" đó. Trong SG ít người biết lắm.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bác daewoominh hay quá, ko biết ai sáng tác mà hay nhỉ? Theo tui biết là bác có cả một kho tàng thơ như vậy. Mong bác và các bạn Đà Nẵng, Huế post lên nhiều bài như vậy. Mấy lời của các bài hát mà dân Ba Đồn mình tự chế cũng hay nữa, mong bác mau mau post lên cho mọi người tưởng thức, tiếc cái là tui ko nhớ cho dù nghe bạn bè nó nhậu rồi hát lên nghe rất hay, rất Quảng Bọ và rất Ba Đồn. Có bài gì mà "...xe lăn thật nhanh qua Phà Gianh vào Đồng Hới rồi đưa con đến nơi đây...." Nhiều bài hay lém, ko phải là văn thơ cao siêu chi cả mà tui lại thấy thích. Nếu bác nhớ thì post lên đây nhé, tui cũng đang tìm lời mấy bài nhạc "chế" đó. Trong SG ít người biết lắm.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    em cũng góp vui nữa, em không có mấy bài "rất Quảng Bọ và rất Ba Đồn" như anh robedan@ mong muốn nhưng em có nhiều bài thơ tự chế và thơ sưu tầm lắm, thơ em chế có dở thì các anh chị bỏ qua cho nhé
    Muh nè, em thấy anh robedan@ gửi bài vào ngày hôm nay , vậy là anh không có bị bệnh gì hết fải ko nè, đỡ quá....vậy là anh lại tiếp tục với Quảng Bình quê hương tôi rồi hen
    TÌNH LẶNG
    Muốn viết thư giảI bày tâm sự
    VớI một ngườI mình đã một lần yêu
    Trang giấy mỏng viết rồI lạI xoá
    Chợt lặng thinh - chợt muốn nói bao điều
    Biết nói gì vớI thờI gian đã qua
    Có những ngậm ngùi ta giữ lạI cho ta
    Vầng trăng lạnh ?chút tro tàn kỉ niệm
    Ôi một thờI rực rỡ đã lùi xa
    Biết nói gì vớI tình yêu đã tắt
    Có ngọt ngào như trái chín đầu tiên
    Có một lần gửI trao xin cảm tạ
    Dẫu trong ta nặng trĩu nỗI ưu phiền
    Muốn trở lạI con đường nhiều hứa hẹn
    Giữa ngã ba chợt sa xót quay về
    Muốn tìm lạI dáng hình gương mặt cũ
    LạI dùng dằng?.gặp gỡ nữa mà chi
    Trái tim ta hiền hoà như sỏI đá
    Chợt trào lên như có bão trong lòng
    Ôi tình lặng tóc tơ còn vương vấn
    Xa nhau rồi?.
    Ai có nhớ đến ai không ?

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    em cũng góp vui nữa, em không có mấy bài "rất Quảng Bọ và rất Ba Đồn" như anh robedan@ mong muốn nhưng em có nhiều bài thơ tự chế và thơ sưu tầm lắm, thơ em chế có dở thì các anh chị bỏ qua cho nhé
    Muh nè, em thấy anh robedan@ gửi bài vào ngày hôm nay , vậy là anh không có bị bệnh gì hết fải ko nè, đỡ quá....vậy là anh lại tiếp tục với Quảng Bình quê hương tôi rồi hen
    TÌNH LẶNG
    Muốn viết thư giảI bày tâm sự
    VớI một ngườI mình đã một lần yêu
    Trang giấy mỏng viết rồI lạI xoá
    Chợt lặng thinh - chợt muốn nói bao điều
    Biết nói gì vớI thờI gian đã qua
    Có những ngậm ngùi ta giữ lạI cho ta
    Vầng trăng lạnh ?chút tro tàn kỉ niệm
    Ôi một thờI rực rỡ đã lùi xa
    Biết nói gì vớI tình yêu đã tắt
    Có ngọt ngào như trái chín đầu tiên
    Có một lần gửI trao xin cảm tạ
    Dẫu trong ta nặng trĩu nỗI ưu phiền
    Muốn trở lạI con đường nhiều hứa hẹn
    Giữa ngã ba chợt sa xót quay về
    Muốn tìm lạI dáng hình gương mặt cũ
    LạI dùng dằng?.gặp gỡ nữa mà chi
    Trái tim ta hiền hoà như sỏI đá
    Chợt trào lên như có bão trong lòng
    Ôi tình lặng tóc tơ còn vương vấn
    Xa nhau rồi?.
    Ai có nhớ đến ai không ?

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kyralyfi nhé. Em văn thơ lãng mạn và hay thế, và lại đã có nàng thơ rồi, hèn chi không thi tốt là phải . Mà chị sẵn sàng đổi ngày 13 vui vẻ của chị cho ngày 13 đen thui của em để bây giờ chị được ra nước ngoài để "kiếm thêm cái chữ" và có 1 người yêu mình như thế
    Thơ của mọi người hay lắm. Tui thích nhất là bài thơ của Deawoominh . Đọc nghe thân thương quá
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kyralyfi nhé. Em văn thơ lãng mạn và hay thế, và lại đã có nàng thơ rồi, hèn chi không thi tốt là phải . Mà chị sẵn sàng đổi ngày 13 vui vẻ của chị cho ngày 13 đen thui của em để bây giờ chị được ra nước ngoài để "kiếm thêm cái chữ" và có 1 người yêu mình như thế
    Thơ của mọi người hay lắm. Tui thích nhất là bài thơ của Deawoominh . Đọc nghe thân thương quá
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ tui chép từ lâu rồi, không biết cả tên tác giả và đề thơ nữa, nhưng thấy hay nên post lên cho mọi người cùng đọc.
    Hẻm dài hun hút
    San sát vách nghèo
    Biết nhà em đó
    Anh có còn theo
    Thư người em dấu kĩ
    Sợ mẹ mắng học đòi
    Thuộc nằm lòng từng chữ
    Vẫn lén mở ra coi
    Mồng một lên chùa lễ Phật
    Thẻ nhang trầm đốt thơm lừng
    Quẻ xăm đầu năm mách giúp
    Có người ngó trộm sau lưng
    Đi chọn vải màu may áo Tết
    Chợ đông người khéo vấp chân nhau
    Em níu mẹ như hồi con nít
    Mong suốt đời mẹ trước em sau
    Đoá hoa trắng ai đánh rơi thềm trước
    Em nhặt vào đem cắm lọ gốm xanh
    Nửa đêm hương hồi sinh bay ngào ngạt
    Dựa gối đào em chạnh nghĩ đến anh
    Có thương thì cũng xa rồi
    Có kêu thuyền cũng đã rời bến mơ
    Dù em tựa cửa mong chờ
    Biết người có nhớ ngõ xưa mà về...
    Không biết các bác có thích không
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ tui chép từ lâu rồi, không biết cả tên tác giả và đề thơ nữa, nhưng thấy hay nên post lên cho mọi người cùng đọc.
    Hẻm dài hun hút
    San sát vách nghèo
    Biết nhà em đó
    Anh có còn theo
    Thư người em dấu kĩ
    Sợ mẹ mắng học đòi
    Thuộc nằm lòng từng chữ
    Vẫn lén mở ra coi
    Mồng một lên chùa lễ Phật
    Thẻ nhang trầm đốt thơm lừng
    Quẻ xăm đầu năm mách giúp
    Có người ngó trộm sau lưng
    Đi chọn vải màu may áo Tết
    Chợ đông người khéo vấp chân nhau
    Em níu mẹ như hồi con nít
    Mong suốt đời mẹ trước em sau
    Đoá hoa trắng ai đánh rơi thềm trước
    Em nhặt vào đem cắm lọ gốm xanh
    Nửa đêm hương hồi sinh bay ngào ngạt
    Dựa gối đào em chạnh nghĩ đến anh
    Có thương thì cũng xa rồi
    Có kêu thuyền cũng đã rời bến mơ
    Dù em tựa cửa mong chờ
    Biết người có nhớ ngõ xưa mà về...
    Không biết các bác có thích không
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này