1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì bài thơ này anh cũng không hiểu lắm chỉ là cảm thấy có vẻ hay hay như em đã cảm nhận thôi. Bài này là của cư sỹ CƯ SĨ TỊNH LIÊN. ông này ko phải là bác của bác matho.
    Bài của em hay lắm. anh cũng tặng lại em một bài nha:
    Cuộc đời tuy rộng mở
    Nhưng lòng ta ngút ngàn
    Yêu người muôn bờ bến
    Nên mãi thấy lẻ loi
  2. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Hì ! Bác cứ trêu em . uh , thì không phải bác của bác ,mà là "cư sĩ của cư sĩ " vậy
    Bác Quảng đại thật ấy nhỉ ,( yêu người muôn bờ bến , nên mãi cứ lẻ loi)
    chậc !
    Mạn phép bác cho em triển khai tiếp nghe!
    "Cuộc đời vô bờ bến
    Tình yêu quá mênh mông
    Lòng không hẹp nên lòng luôn rộng mở
    Tỉnh ngút ngàn nên tình mãi thong dong "
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy hay hay nên Copy cho mọi người đọc...tặng riêng Math0, Goals, KTS :D
    SỰ HỌC ...
    Ôi cuộc đời...
    Đã cho tôi
    Những người bạn tốt

    Những người bạn ..
    ... từ thời ngồi bô,
    mặc quần thủng đít ..

    đến bây giờ

    ta lớn hơn một ít
    và ..
    .. đít không còn tự do ...
    ... đón gió.
    Lạnh! ...
    ... "nó" lặn đâu?
    "Không biết!". Cô "hàng xóm" trả lời,
    mặt tỉnh bơ
    nhưng trong lòng vẩn vơ cố tìm một "hình ảnh".
    Để cười,
    để đỏ mặt ...

    Những người bạn,
    cùng học như trâu
    râu,
    tóc ...
    mọc ngổn ngang...
    mặt rỗ tàn nhang to như lỗ rốn

    Những người bạn
    Trốn đi đâu
    những giờ học nhóm
    bàn tán say sưa
    đẩy đưa nhau làm trưởng nhóm

    Chẳng ai chịu

    Để rồi
    chia chác
    tôi tuần này,
    .. anh tuần khác

    Chợt nhận ra
    cái sự lười nhác
    chẳng chịu buông tha

    Vẫn là ta
    hôm qua khí huyết "chật" lòng
    quyết tâm trào lên ...
    ... tận cổ

    Sao hôm nay
    ta mệt mỏi quá chừng?

    Đừng nói rằng:
    Tại bài vở nhiều quá, tôi ơi!
    Đừng nói rằng:
    Tôi còn tỉ thứ ở trên đời,
    để mà lo,
    để mà nhọc lòng,
    để mà mòn mỏi ...

    Làm sao đây
    khi cuộc đời còn nhiều dụ dỗ
    bởi những đam mê
    rất đỗi đời thường
    những bi-a,
    karaoke,
    tá lả...

    Làm sao đây
    khi ta còn nhọc lòng
    chuyện tiền bạc,
    chuyện tình yêu,
    và chuyện tiêu pha "sức khỏe" ...
    Đôi khi
    ta chợt nhận ra
    thời gian trôi qua nhanh qúa

    Thời gian như một người bạn gái
    lạnh lùng,
    kiêu xa,
    và luôn tỏ ra như .. "điếc"
    Ta gọi hoài
    mà chẳng thèm thưa!
    Đã ai cưa đâu
    mà làm cao thế nhỉ
    suốt đời này
    sẽ ế mất, em ơi!

    Ôi,
    Tâm hồn ta lãng đãng mất rồi
    chung qui
    Chắc là tại ...
    .... sự học :)

    Tại sự học
    mà ta quên
    quên "làm đẹp" để "làm duyên" cưa gái

    Chiều nay
    cô bạn ngồi bên

    khẽ hỏi

    Có phải rằng "anh thích để râu?"
    trông vừa già,
    vừa xấu,
    vừa mất vệ sinh

    Ôi,
    cô bé
    Sao em thật đến "tội tình"
    Làm cho tôi giật mình

    nhận ra

    mình đã qua thời kỳ "phong độ"
    của tuổi em, tuổi của đôi mươi

    Nhưng em ơi
    anh lại đang rơi vào thời kỳ "phong độ" mới
    của tuổi anh,
    tuổi hợp với những cô nàng
    đã quên đỏng đảnh

    Ôi
    ta lại đang lãng đãng mất rồi
    Chung qui
    Cũng là tại ....
    ... sự học!
    Sơn ĐQ- HSB- Remba4
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn ni cao siêu quá! Em có thể bình giải cho anh chút chút được không hả Hằng?
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì em lại quá khen nữa rồi. Vậy anh cũng khai triển tiếp nha.
    Sáng như chú ong non
    Lang thang trong vườn nắng
    Muôn hoa khoe sắc thắm
    Với anh gió vi vu.
  6. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Bác Math0 neh!
    khề khà như bác mà cũngcó lúc "Vi vu với gió" nữa cơ àh?
    Thế em hỏi bác:
    "Sắc thắm của muôn hoa
    Có làm ong hoa mắt
    Chiều về cơn nắng tắt
    Lảo đảo gió còn say ?"
  7. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Anh Có Còn Hát : " TUỔI HỒNG THƠ NGÂY " ?
    Anh có còn nhớ nữa không anh ?
    Bài ca đó , ngày xưa anh từng hát
    Căn phòng nhỏ , những linh hồn nín lặng
    Ngọn nến mờ cũng chao đảo nhớ thương ...
    Bài ca xưa anh hát về mái trường
    Về một thời hái hoa và ước hẹn
    Về những đam mê theo mây trời vụng dại
    Phượng cháy rồi khói thả mãi về đâu...
    Anh có còn hát nữa không anh?
    Bài ca xưa một thời em tìm thấy
    Bóng hình nào cho lòng anh tê tái
    Lời yêu thầm rớt lại giữa chơi vơi...
    Khi người về xa lắc phía mù khơi...
    Anh có còn hát nữa không anh?
    Về cái buồn tênh cuối nẻo đường quạnh quẽ
    Tiếng đàn rơi...
    hay cái giật mình trong anh rất khẽ?
    Tiếng chuông nào ngân vọnh phút biệt li
    Khi áo hồng theo mãi bước người đi...
    Anh hãy còn hát nữa nghe anh!
    Cho thơ ngây trắng một thời nông nổi
    Cho lời chúc nào trên môi anh rát bỏng
    Cho đoá hồng nào tươi thắm mãi không thôi
    ...............
    Hát nữa đi anh ...
    Cho khung trời mãi xanh
    Hát đi anh...
    Cho lòng em dịu sóng
  8. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Math0 này nick sặc mùi toán mà văn vẻ gớm nhỉ?
    Nhớ lại hồi nhỏ, ba miềng dạy Toán, Mẹ miềng dạy Lý. Làm Tập Làm Văn về nói mẹ miềng đọc cho chép rứa là đến lúc cô giáo gọi đi thi học sinh giỏi Văn ác ác ác Trái ngang quá!!!
    Ủa, mà miềng đá Math hơi nhiều hè, hèn gì ghét miềng kêu miềng bằng cụ. Đừng ghét eng nữa nhà Math
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì chỉ những người hữu tình mới hiểu được tình sầu là gì, chỉ những người phiêu lãng mới cảm nhận được cái tiêu diêu, thư thái của rượu.
    Tối tràn ngập không gian
    Một vầng trăng lành lạnh
    Một Hằng nga hiu quạnh
    Một bình rượu của ta.
    Híc híc híc đình vào vâu cho cụ 1 phát sao vì cái tội hay kick đểu math0 ai dè miềng là một trong 2 người đã vâu cho cụ ấy 5*. Thôi thì đành kêu gọi cụ vào đây đóng góp vài bài vậy . Mà cụ có tiểu sử có vẻ giống bà Nỏ khóc nhỉ
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 30/05/2006
  10. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hi ! , bác Math0 neh , bác mà say thì chắc cũng thành " thi tiên" đấy !
    Em thì chẳng uống rượu bao giờ ,nhưng nghe bác khề khà thì cũng thử "phiêu diêu " một chút , bác nhỉ !
    "Đêm thanh rượu chuốc la đà
    Trăng thời đối bóng nữa là có ba ...
    Hồn mây lạc tận cõi ngàn
    Trăng đà sực tỉnh rượu tràn giấc mơ "

Chia sẻ trang này