1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Đã dặn lòng rằng hãy mạnh mẽ lên ,nhưng sao ,lại buồn ... lại muốn khóc thật nhiều...
    Gieo cho mình mấy vần thơ để tự an ủi mình vậy .
    TỰ THOẠI
    Em nhớ chi nào cô bé yêu ?
    Mắt tìm ngơ ngác đã bao chiều
    Bóng hình hư ảo mờ sương khói
    Vương tình cho nặng bước cô liêu
    ,,,,,,,,,,,,,
    Hãy ngước lên nào cô bé yêu !
    Em khóc chi mưa nát tím chiều
    Hãy ghìm con sóng vào đáy bể
    Cho hồn gió lặng ,nắng phiêu diêu...
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Em thấy chưa kìa cô bé yêu !
    Phố đông rộn rã , Huế yêu kiều
    Hãy cười cho nắng ngời lên mặt
    Hãy thả cho đời một chút kiêu
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì anh chẳng dám làm thi tiên đâu. Dù gì thì làm người vẫn sướng hơn. Bình loạn một chút. Em có vẽ hợp với phong cách thơ đường nhỉ? Làm thơ rất có ý tứ. Âm điệu rất nhẹ nhàng nhưng không có sức sống. Em biết vì sao kô? Những lời hay ý đẹp của em hầu hết là vay mượn chứ không phải do em cảm nhận được từ cuộc sống( Vay mượn thế nào thì hỏi bà Nỏ khóc nha), mặc dù có thể em không muốn như vậy, nhưng những ngữ điệu của em trở nên hoa mỹ. Nói một cách phủ phàng hơn là nó rỗng tuếch. Ví dụ như bài trên này, mặc dù em nói là tự động viên mình nhưng thật ra trong bài thơ không thấy em đau khổ chút nào cả. Vậy em tự động viên ai vậy? Em đau khổ gì mà vẫn thấy được cõi lòng mình, vẫn thấy được phố xá đông vui, yêu kiều. Một người đang buồn mà vẫn thấy được cuộc đời tươi đẹp vậy sao???
    Hì, lâu nay không có ai đối ngẫu. Hôm nay cao hứng lại lên giọng chê bai. Mong em đừng trách, đừng trách.
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 31/05/2006
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Khi anh co'' co hoi o gan em
    hay giu em that chat
    dung` day em ra xa
    Khi anh co do hoi nhin thay em khoc
    hay do danh`
    dung` de em khoc to hon
    Khi anh thay ai do bat nat em
    hay benh vuc em
    dung` de em cam thay'' anh giong ho
    Khi chua hieu duoc suy nghi cua em
    hay lang'' nghe
    dung` noi'' gi` ca
    Em chi la` 1 co be'' moi'' lon''
    nghi cuoc song'' van~ day` mau hong`
    Em chi la 1 nguoi moi'' biet yeu lan` dau`
    tat nhien gap phai vap'' nga~
    Em dang o xa nha`, xa anh
    tat nhien rat de khoc nhe`
    ..............
    Du` anh co'' lam` gi` cho em
    cuoi'' cung` la` nu cuoi` tren moi em ma`?
    sao anh ko nghi ra dieu` do''?
    Gio` anh nghi~ ra
    thi` nuoc'' mat'' da tran` ra khoi bo` mi roi`
    lay'' lai khong kip
  4. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    BácMath0 neh !
    Cảm ơn bác nghe
    Đúng là phũ phàng thật đấy ,nhưng cũng chẳng oan chút nào, đôi khi chính em cũng thấy xa lạ với những câu thơ của mình ......
    Nhưng biết làm thế nào được , tự đánh lừa mình bằng những từ hoa mỹ cũng là một cách để an ủi mình vậy !
    Biết nói thế nào nhỉ ? " Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp ? _ khi thanh âm cũng bất lực như lời " ( Hì)
    Còn hỏi chj Nỏ _ khóc ấy ah? Em chả dại ,chị ấy vừa "Xạc" cho bác một trận còn gì ?
  5. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Để cảm ơn thiện chí của bác , Em tặng bác bài thơ này nữa nèh ( Bác cứ việc bình loạn thoải mái ,nhưng em báo trước ,nó không phải thơ của em đâu , )
    XUÂN SƠN PHƯƠNG
    Mây trời nhẹ thoáng cảnh Sơn phương
    Phật xứ an nhàn khí toả hương
    Cây lá hoa thơ tâm tĩnh tại
    Sách đèn kinh pháp trí an thường
    Bay vờn khói tía tuỳ khêu bút
    Động khẽ trăng xanh trúc viết chương
    Đầy chữ đốm lan sân cỏ ướt
    Tây hiên gió lạnh đá xao sương "
    Bài thơ này có một điểm rất đăc biệt ,Em đố bác tìm ra được đấy
  6. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đọc ngược từ cuối dòng sẽ thành 1 bài thơ khác, phải vậy chăng?
    Nhưng như thế thì câu thứ 3 và thứ 5 không hiểu gì hết , âm điệu cũng trúc trắc và chẳng có vần gì cả
    Còn nhớ về chuyện vần điệu, ngày xưa bác Math có giảng cho 1 lần, rằng vần điệu không quan trọng mà cái quan trọng là tứ thơ.
    Mình không có cùng ý kiến với bác ấy bởi nếu không có vần điệu thì thơ không còn là thơ nữa
    Chẳng rõ bây giờ bác Math có đổi ý chưa?
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hai câu thơ này hay quá ha. Bài thơ em tặng anh cũng rất tuyệt. Nếu anh không nhầm thì em ở Huế. Có dịp em lên chùa Huyền Không 2 sẽ cảm nhận được cái an nhàn yên tĩnh trong bài thơ này liền à( Nếu không có người đưa đi thì...). Hì tặng lại em bài thơ này nè:
    Lại Bắt Đầu...

    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngôn non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua.
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai.
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
    (ST)
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì, chịu không nổi nên xuất đầu lộ diện rồi hả . Có thể lúc đó anh diễn đạt chưa đúng ý, hoặc là em đã hiểu sai ý anh. Các thi nhân, mặc khách thường nói là nàng thơ, thì anh cũng muốn so sánh thơ và một người con gái cho em hinh dung rõ hơn. Cái vần điệu nó như nhan sắc bên ngoài của một người con gái, còn tứ thơ là tâm hồn bên trong. Một người con gái đẹp thì tất nhiên người ta ưa nhìn, ưa ngắm. Nhưng chọn một người con gái để cùng sống trọn đời thì đàn ông thường chọn về tâm hồn hơn. Ý anh là vậy đó.
  9. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ "Ba chi co " !
    Chị rất tinh ý đấy chị ah!
    , nhưng tiếc rằng đó chỉ là một cách thôi ,nếu chị chưa hài lòng với cách đọc ngược thi chị hãy hỏi tiếp bác Math0 nghe ,bác ấy chắc là đã biết nhiều cách hay hơn đấy !
  10. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Bác Math0 neh , Bác nhắc em nhớ đến chùa Huyền Không , ( Ở bên box huế có mấy tấm ảnh về chùa huyền không của bác kts_june, rất đẹp đúng không )
    Thế nào nhỉ ?
    "Vu vơ sương khói cuối vời
    Vu vơ hoa cỏ nói cười vu vơ "
    Vẫn muốn quay lại đó , nhưng lại sợ , lại ngậm ngùi ...
    " Phật ngồi cao một vùng thiên cổ tuyệt
    Đường về xa con đá cứng chân mềm
    Ai dẫn con đi qua muôn triền thẳm vực ?
    Ai chỉ cho con lối cây cỏ hồn nhiên ? "

Chia sẻ trang này