1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em viết về cuộc tình
    Nhanh đến rồi đi
    Vỡ tan và trong veo như những gì chưa hề có
    Như những gì người ta trao trong gió
    Đến và cuốn theo bụi mờ
    Ừ thì vần thơ đến bao giờ
    Có phải trong nổi đau em giật mình thức giấc
    Có phải khi ngày tàn hoàng hôn bắt đầu đến
    Hay hết thu rồi đông lại sang
    Ừ thì biết trước sẽ lỡ làng
    Sao người vội trao những gì không hề có
    Hay dệt những giấc mơ theo gió
    Giấc mơ tàn em trơ trọi mình em
    Hãy khóc đi ai đó có bảo rằng
    Khóc cho vơi những nỗi đau thầm kín
    Khóc cho lòng nhẹ tênh bao ước hẹn
    Khóc cho người lặng lẽ đến rồi đi
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai anh đi
    Đường phố kia ánh đèn chắc còn sáng
    Con sóng kia biển êm còn có vỗ
    Sóng của hồn em cứ vỗ êm
    Vậy là ngày mai anh đi
    Em giận mình sao không còn níu giữ
    Chút gì đó dư âm khi ta còn mộng mị
    Nói hết rồi em chẳng giữ lại chi ?
    Ừ thì anh cứ đi
    nếu biết trước đây là điều phải có
    Em sẽ không bao giờ ra ngỏ
    Chờ một người khi biết sẽ tàn phai
    Ừ thì đừng trách bởi ngày mai
    Anh có thể sẽ là con người khác
    Em cũng thế nếu không còn em nữa
    Chẳng thể giận mình vì những chuyện đã qua
    Anh hãy đi nếu biết trước vậy là ...
    Ta sẽ còn nhau nếu tháng ngày chờ đợi
    Sẽ vẫn yêu anh như ngày nào đã nói
    Chút hương đầu có hẳn vẫn còn đây ./.
  3. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    TÌNH CA THẢO NGUYÊN


    Mặt trời nào trong anh ?
    Khát vọng và cực nhọc
    Thảo nguyên nào trong anh?
    Nắng xanh và gió lốc
    Ngựa hoang vó tung hoành
    Cỏ sương nào vỡ nát
    Cuốn theo gió khuynh thành
    Cát bụi nào xơ xác
    Em không thể là cây
    Che đời anh bóng mát
    Em không thể là mây
    Dịu tình anh khô khát
    Nhưng...
    Em xin là giọt sương
    Dấu chân anh còn vương
    Em xin là hạt cát
    Theo anh suốt dặm đường

  4. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    FOR GET ME NOT
    [-Khối tình chàng xoáy theo dòng nước
    Nàng khóc lệ bừng tím sắc hoa -]
    .............
    Ôi !
    Cổ tích !
    Có tình yêu nào
    không nhiệm màu ?
    khi trái tim rớm máu
    Có mầm xanh nào
    Chẳng bất diệt ?
    khi tưới bằng nước mắt khổ đau...
    Ảo vọng !
    Như chiếc cầu nối giữa xưa sau
    Chông chênh nhịp bước ...
    Từng giọt nước ...
    hay cổ tích diệu huyền
    tím ngát
    Em khom mình ...
    Tát...
    Mong nhuộm tím
    Bên kia bờ thực tại xác xơ.
    Nhưng anh ơi!
    Bàn tay em quá bé
    Hạt giống tình yêu...
    Em gieo suốt một thời tuổi trẻ
    khô khát...
    Cổ tích...
    có là giọt nước mát
    chẳng đủ làm nên một kiếp hồi sinh
    Hoa tím !
    chẳng có hoa tím nào để đón ánh bình minh !
    Giữa cơn mơ ...
    Em giật mình sực tỉnh
    Thực tại bơ bơ...
    Giá như ...
    Cổ tích không chỉ là huyễn hoặc
    Để cho đời chút thơ...
    Em xin một lần được khóc !
    Nhưng anh !
    Chàng kỵ sỹ trong những giấc mơ...
    Anh không đến !
    Hoa tím chết rồi
    Em biết khóc vì ai????
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ em làm thơ ngày càng hay. Nói đi ngủ rồi, cuối cùng cũng không ngủ được. Chẳng hiểu vì sao lại có sự đồng cảm với bài thơ này. Có chút gì đó giống thơ Hàn mặc Tử nhưng không phải. Nói như thế nào nhỉ? Có cảm giác như trái tim rớm máu mà lệ chảy vào trong. Thực tại vẫn là thức tại cay đắng, tình cảm vẫn là tình cảm chân thành. Rồi thời gian sẽ đi qua, tình cảm có nhạt nhoà hay không, nhưng giờ đây vẫn lưu luyến kỷ niệm, lưu luyến một niềm hạnh phúc xa xăm. Âu đó cũng là hạnh phúc vậy.
  6. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    LẶNG !!!
    Anh nhìn em ...
    Lạ lẫm !
    như thể em là một người khác ...
    không quen .
    Em biết !
    Em bây giờ đâu thể em của ngày xưa
    Trống trơ ...
    lạ hoắc !
    Tia nắng ngày nào trong mắt em ...
    đã tắt !
    chỉ còn...
    u uẩn hoàng hôn
    Và nụ cười như cũng đến xa hơn !
    từ môt đôi môi khác
    lạnh lùng...
    chát chúa
    Anh tìm gì nữa vậy !
    Cô bé của ngày xưa ?
    Thất vọng !
    Phải không anh?
    Xin anh cứ cau mặt
    Nếu lòng anh nguội ngắt
    Xin anh cư thở dài
    Khi nhìn em héo hắt
    Nhưng...
    Xin anh đừng lảng mắt
    Hãy nhìn ...
    Thật sâu
    Để thấy trong em là tận cùng câm lặng ...
    Nỗi đau!!!
  7. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Bác Math0 ?
    Bác không khen em nữa à ?
    Buồn cười thật , tự nhiên thấy mình cũng như một "con rối "!
    Tặng bác bài này ,của Chế Lan Viên đấy !
    ''Rối cạn và rối nước "
    Anh đẽo tâm hồn thành con rối để yêu em
    Anh hoá gỗ ,hoá dây , hoá dại khờ ngũ sắc
    Tuồng tích ấy chú rối mình đủ khóc
    Cần chi bàn tay nào đến giật dây thêm.
    Anh rối nước muốn lên bờ thành rối cạn
    Em đi xa thương nhớ hoá đầy
    Anh đứng giữa lệ mình trơ vơ không dám khóc
    Vui nỗi gì khán giả vỗ ran tay ?
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cái em Tygon này lắm tâm trạng nhỉ!
    Chẳng hiểu vote cho em mà chẳng được!
  9. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích bài thơ này của em
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì anh có cảm nhận được thơ em thì có ích gì. Người em mong đâu phải là anh. Anh có khen em thì với em cũng chỉ là con rối mà thôi. Thật lòng mà nói chẳng bao giờ anh muốn làm con rối đâu. Thật sự rất tiếc cho ai đó đã để mất em. Bây giờ mà tìm cho ra một người con gái có tâm hồn như em thật là khó hơn lên trời. Sự phát triển khiển con người sống hiện đại hơn, và thực dụng hơn. Chẳng biết có phải anh hoài niệm không nữa. Thôi thì gửi tặng em một bài mới sưu tầm:
    KẺ THỨ BA
    Kẻ thứ ba đáng ghét
    Kẻ thứ ba tội nghiệp
    lạc loài
    Một câu hát ngợi ca hạnh phúc
    như giễu cợt
    mỉa mai

    Kẻ thứ ba không có đuờng để chọn
    Trót yêu thuơng, dại dột đợi chờ
    Kẻ thứ ba không có đuờng quay lại
    Đến đoạn đầu đài hóng ngày vui

    Kẻ thứ ba dám đâu giành chỗ
    Lặng lẽ lao tâm, lặng lẽ trao tình
    Con đuờng sai từ buớc chân thứ nhất
    Đời gập ghềnh, ngang trái
    mắc bùa yêu

    Kẻ thứ ba cũng khổ đau nuớc mắt
    Kẻ thứ ba từng dằn vặt muốn chôn tình
    Kẻ thứ ba uớc công khai sánh buớc
    Mà phải đành lặng lẽ khổ đau...
    Nguyễn Kim Anh

Chia sẻ trang này