1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Bác Math0!
    Em không định nói bác là con rối , mà là Em cơ !
    "Em đứng giữa lệ mình trơ vơ không dám khóc
    Vui nỗi gì khán giả vỗ ran tay "
    Dù sao cũng cảm ơn bài thơ của bác !
    uh !... thời buổi này , Có lẽ em ...đang ở trên "giời" thật !
    Chả trách mà...
    Có lẽ không phải ai cũng thích "leo lên giời ", Vì có leo cũng không "ngồi " mãi trên ấy được mà !
    Đúng không bác ?
  2. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    HÃY CÒN NHỚ MỘT ÁNH MẮT
    Dù một ánh mắt , xin anh hãy còn nhớ !
    Vì tình em như cơn gió ...
    Như ánh mắt
    Thoáng hiện rồi vụt mất
    Không nói gì !
    Biết nói gì ?
    Dù chỉ một ánh mắt , xin anh hãy còn nhớ
    Anh đã hiểu những gì qua ánh mắt ?
    Đừng vội kết luận ,hãy nói anh vẫn còn chưa hiểu
    Mãi về sau ...
    Khi đắng cay
    Khi hạnh phúc
    Khi chiều buông cơn gió...
    Sẽ có em trong luồng hơi thở anh
    Và...
    Trong những giọt nước mắt tiếc thương cho một cuộc tình
    Anh cần có một ánh mắt nhớ ,để thương ,
    Để về với một thời kỉ niệm .
    Là ánh mắt em đó
    Xin anh hãy còn nhớ !
    Dù chỉ một ánh mắt xin anh hãy còn nhớ
    Để khi buồn ,khi nhớ , anh thương
    Anh sẽ hiểu những gì em cho anh còn đáng hơn...
    những gì anh đương có.
    Dú chỉ một ánh mắt , xin anh hãy còn nhớ
    Em yêu anh chỉ bằng một ánh mắt
    Để rồi xa nhau mãi ...
    Nhưng hãy luôn có nhau trong từng ánh mắt
    Nhớ mãi một đời !
    Ôi ánh mắt lạ kì
    Em cũng không hiểu nổi
    Xin anh hãy còn nhớ
    Một ánh mắt em thôi !
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Một mái nhà
    Xa xa
    Trong căn nhà nhỏ
    Một người đàn bà
    Một đứa con thơ
    nô đùa
    hạnh phúc
    Bên ta
    một giàn máy tính
    vô hồn
    Những lon beer
    vô sầu vô cảm
    lăn lóc
    Một nhành hoa
    đỏ choé
    chơ vơ
    lạnh lẽo
    Ôi!
    cuộc sống,
    Ôi!
    khát khao.
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    , Bác này làm thơ con cóc hay thiệt !
    Em cũng có thơ con nhái neh!

    LÓC CHÓC , TÌNH !
    Anh lóc tóc !
    Đến ...
    như hạt mưa xiên ngang mái ngói
    Toé một góc ...
    Căn phòng nhỏ ...
    rêu móc
    Nỗi buồn em ...
    nhún nhảy bốc hơi!
    Mây trượt dốc ...
    Vỡ oà...
    Cánh cửa khoá ...
    Bật tung !
    Em loá toá
    Tơ lòng bay trắng xoá ...
    nhoá!
    nhíu mắt
    Chẳng kịp nhận ra anh .
    Nắng lanh chanh ...
    hanh ...
    Mây thảng thốt ...
    xanh
    Anh bước nhanh ...
    Chân thấp chân cao
    Chẳng kịp vấp ...
    Bóng em lóc chóc
    Chênh chao...
    Gió eo óc ...
    Thốc !
    Tiếng cười anh ...
    Lăn lóc !
    Em lóc cóc ...
    nhặt !
    Ném lóc bóc
    vào
    tím ngắt ...
    Cô đơn !
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng là tâm trạng một cô gái mới lớn đang yêu. Ngây thơ, mơ màng, nhiệt huyết, cảm tính, có một chút của trẻ con và một chút học đòi người lớn. Cấu trúc từ diển tả tâm trạng rất tốt. Hình ảnh dùng khá ấn tượng, đầy cảm xúc. Điểm yếu duy nhất là quá trình chuyển trạng thái đột ngột khiến người đọc phải tư duy, do đó cảm xúc không đạt được đỉnh cao.
    Hì nếu có cô gái nào yêu anh như thế này anh yêu lại liền. Bữa nay yêu khiến con người ta mệt mỏi quá. Không biết có phải tại mình già quá rồi không nhỉ
  6. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Thật không đấy , bác math0?
    Thế "yêu" được mấy ngày ?
    Hay lại "đến một chốc" rồi "Chân thấp chân cao " , Bỏ em " ngồi chóc ngóc " " bứt tóc " như người ta?
    Bác "mệt mỏi" lắm ah ?
    Hạnh phúc là cực nhọc nhọc mà ! nhưng chạy trốn nó cũng cực nhọc không kém Cố mà gánh tiếp đi bác ạ
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đã đi qua cuộc đời
    Những lặng thầm giận dỗi
    Trong quay cuồng mệt mỏi
    Trời phủ đầy mây đen.
    Yêu dấu trong bút nghiên
    Xếp vào thơ dang dở
    Con chữ mòn và vỡ
    Ùa tan về đại dương.
  8. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Bác có vẻ điềm tĩnh hè ! . Cái điềm tĩnh của một con thuyền đã từng "lên thác xuống ghềnh ", và thanh thản với bờ bến bình yên của chính lòng mình ...
    Tặng bác bài thơ này : ( Em ko nhớ tên tác giả )
    XOÈ TAY
    Xoè tay hứng giọt đính đoong
    Tiếng chuông chẳng rót , vang mòn đi đâu !
    Xoè tay hứng giọt mưa ngâu
    Đã qua tháng bảy , sao ngâu không về
    Xoè tay...
    Thôi đã hững hờ !
    Đã vơi chờ đợi ,đã mờ nhớ thương.
    Xoè tay ...
    Thôi chẳng tơ vương !
    Mặc người đứng đó lương ương với tình
    Ngoài kia trời đã bình minh
    Xếp tay đi tiếp hành trình riêng tôi!
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    MAN TRÁ ! Tình!
    .
    Anh mang đến những lời đầu môi...
    Ngọt ngào !
    Nhưng ....
    Gió thổi !
    Gió có để lại gì cho em ?
    ngoài nỗi lòng chới với !
    Những lời gian dối !
    Chẳng đủ dày...
    để che ...
    Khi ánh mắt hai ta chạm khẽ
    Rát ....
    Xẹt...
    Xanh lét hoài nghi
    thành đốm lửa ma trơi lập loè !
    Chạy !
    Không phải em ...
    Mà là anh !
    Chạy !
    Em...
    Hiện thân của quỷ sứ
    Ngoe ngoảy trên tay ...
    đốm lửa ma trơi ...
    Bốc cháy .
    Chạy !
    Gió đuổi theo sau...
    cười nắc nẻ !
    vung vẩy ...
    những giả dối màu mè...
    như những đồng tiền ma
    tung toé bay ...
    Trắng toát !
    Bỏng rát !
    Phía đằng sau...
    quay tròn miệng huyệt trái tim
    là bữa tiệc ...
    quằn quại reo mừng ...
    giây phút cuối cùng ...
    ngắc ngoải ...
    Lòng tin !
  10. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    hơ !
    Sao vắng ngắt thế nhỉ !
    Chùa bà đanh !
    " math0 bác ới ời !
    Bác lặn đâu mất rồi
    Để em ngồi chơi vơi
    Gan ruột réo bời bời ..."

Chia sẻ trang này