1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá! cho tui giải trí chút:
    Một cộng một là hai
    Hai với hai là bốn
    Bốn với một là năm
    Năm ngón chân bè troè...
    Năm thêm một là sáu
    Sáu trừ một là năm
    Năm ngón tay bè xoè...
    Thơ "cục cưng" của tui đó nha. Chúc các bác vui lên trước đó một giây phần nào!

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá! cho tui giải trí chút:
    Một cộng một là hai
    Hai với hai là bốn
    Bốn với một là năm
    Năm ngón chân bè troè...
    Năm thêm một là sáu
    Sáu trừ một là năm
    Năm ngón tay bè xoè...
    Thơ "cục cưng" của tui đó nha. Chúc các bác vui lên trước đó một giây phần nào!

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay rứa mà không khen còn kêu đau đầu, mất cả hứng.
    Hồi sinh viên tui chép rất nhiều thơ, mà hiếm khi quan tâm tác giả là ai ( rất tệ ), có khi còn chỉ chép 1 đoạn mình thích thôi. Bây giờ xem lại thì có lẽ bài này là thích nhất, tiếc là ko biết tác giả của nó. Tình cảm của người con gái rất dịu dàng, e ngại ...và mang đậm nét Kinh bắc (là tui cảm thấy thế thôi ). Mỗi đoạn thơ sau lại tăng thêm 1 chữ so với đoạn thơ trước, như những tình cảm trong lòng cô gái đang ngày càng mạnh hơn...và đoạn thơ cuối cùng là khổ thơ lục bát, nghe như tiếng thở dài...
    E chết, sa vô bình thơ mất rồi, e mọi người cười chết. Nhưng các bác mà không chịu khen bài thơ của tui thì e tui sẽ bình tiếp đó, để coi mọi người có chịu nổi không
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay rứa mà không khen còn kêu đau đầu, mất cả hứng.
    Hồi sinh viên tui chép rất nhiều thơ, mà hiếm khi quan tâm tác giả là ai ( rất tệ ), có khi còn chỉ chép 1 đoạn mình thích thôi. Bây giờ xem lại thì có lẽ bài này là thích nhất, tiếc là ko biết tác giả của nó. Tình cảm của người con gái rất dịu dàng, e ngại ...và mang đậm nét Kinh bắc (là tui cảm thấy thế thôi ). Mỗi đoạn thơ sau lại tăng thêm 1 chữ so với đoạn thơ trước, như những tình cảm trong lòng cô gái đang ngày càng mạnh hơn...và đoạn thơ cuối cùng là khổ thơ lục bát, nghe như tiếng thở dài...
    E chết, sa vô bình thơ mất rồi, e mọi người cười chết. Nhưng các bác mà không chịu khen bài thơ của tui thì e tui sẽ bình tiếp đó, để coi mọi người có chịu nổi không
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    ?o Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa ????còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Buển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió?
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    (Xuân Quỳnh)
    ---------------
    Chị No-cry ơi, bình thơ đi chị............Em chỉ toàn đọc thơ và tự cảm nhận, chưa bình bao giờ.................
    bluemoon
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    ?o Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa ????còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Buển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió?
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    (Xuân Quỳnh)
    ---------------
    Chị No-cry ơi, bình thơ đi chị............Em chỉ toàn đọc thơ và tự cảm nhận, chưa bình bao giờ.................
    bluemoon
  7. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cho tui gửi nhờ bài thơ ni đến một người hi !
    ĐÊM HÀ NỘI NHỚ
    Xa một tuần có lâu quá ko anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm ngẹn ngào hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khoc chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng vô tình ko thổi nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Hà nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc em về một thời say đắm
    Thơ em xuống dòng...
    buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi ko đầy ./.

    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  8. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cho tui gửi nhờ bài thơ ni đến một người hi !
    ĐÊM HÀ NỘI NHỚ
    Xa một tuần có lâu quá ko anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm ngẹn ngào hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khoc chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng vô tình ko thổi nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Hà nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc em về một thời say đắm
    Thơ em xuống dòng...
    buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi ko đầy ./.

    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị No-cry ơi, bình thơ đi chị............Em chỉ toàn đọc thơ và tự cảm nhận, chưa bình bao giờ.................
    bluemoon
    [/quote]
    Em nói rứa e chị chạy thôi. 1, 2, 3, xách dép
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị No-cry ơi, bình thơ đi chị............Em chỉ toàn đọc thơ và tự cảm nhận, chưa bình bao giờ.................
    bluemoon
    [/quote]
    Em nói rứa e chị chạy thôi. 1, 2, 3, xách dép
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này