1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    ............................!!!!!!
    Một chiều đi ngang phố
    Tháng tư cười mênh mang
    Ngỡ hồn mình hoa lá
    Hát trầm ngâm ven đường
    Cuộc tình dài rộng quá
    Nỗi buồn đến từ đâu
    Anh như là sương khói
    Ta như là đêm sâu
    Một hôm nào mưa nhỏ
    Tìm về trong mắt nâu
    Một hôm nào nỗi nhớ
    Thì thầm gọi tên nhau
    Chiều nay ngang lối cũ
    Mùa vắng bóng yêu thương
    Chiều nay mình chợt hiểu
    Người xưa chỉ qua đường
    ............
    Được gaixuongrong84g sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 26/04/2007
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    vô ngôn!
  3. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    "một chiều đi ngang phố
    người xưa chỉ qua đường"
    hcmly thích ngắn gọn thế này! nghe cung man man!
  4. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Thần giao cách cảm
    Khi nhớ đến em , anh gọi tên người khác
    Làm như em chưa hề có ở trên đời
    Bởi vì theo luật thần giao cách cảm
    Anh gọi tên người nào là người đó hắt hơi
    Ôi , cái nhớ bật lên thành tiếng gọi
    Anh đã phải nén đi , đau đớn biết chừng nào
    Để nghìn lẻ một đêm em ngủ trong huyền thoại
    Không ai được làm ồn , không ai được xôn xao
    Bùi Chí Vinh - Trích từ tập " Thơ tình Bùi Chí Vinh " - NXB Trẻ 1995
  5. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật bồ nhé !
    Bồ thích bài thơ này ở chỗ nào ?
    Tui chỉ thấy " thằng cha " này dở ẹc !
  6. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Phát biểu tý nghe !
    Bởi nếu cô gái đó đã thực sự không có tình ý gì thì lão có nhắc mấy cũng không thể " hắt hơi " được ------------> Lão " lo bò trắng răng "
    Còn nếu cô gái đó cũng ( ...) . Thì cái việc lão " nhắc tên cô gái khác " ấy , khác nào làm người ta đau khổ !
    ( Hê hê ! kể cho cùng thì lão ấy cũng có " lo lắng cho " Sức khoẻ " của người ta , nhưng " một cái công nhỏ không chuộc được cái tội lớn " )
  7. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngác mưa!
    Hèn chi sau cơn mưa trời lại rạng.............Bài thơ của Y làm tôi nhớ đến bóng dáng của một người cứ lặn lội trong làn mưa nhập nhoà lẫn trốn...
    Dáng người nằm quay mặt vào căn phòng gỗ..........tự nhiên tôi thấy một nỗi niềm bi ai!
    "ánh chớp chói loà căn phòng gỗ?
    sao không quay nhìn khuôn mặt giấu sau mưa? " (HCMLY tặng Y)
  8. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Y Là ai thế hcmly ?
    Sao biết sau cơn mưa trời lại rạng ?
    Được gaixuongrong84g sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 23/05/2007
  9. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bài hát về năm chiếc lá
    Hạnh phúc là năm chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứ mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành không
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành một cơn giông
    Dạ Thảo Phương
  10. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bài hát về năm chiếc lá
    Hạnh phúc là năm chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứ mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành không
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành một cơn giông
    Dạ Thảo Phương

Chia sẻ trang này