1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienlong29

    tienlong29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dựng Lên Tuổi Thơ
    Sáng Tác: TT.Thích Nhất Hạnh
    Đứng nhìn bên khung cửa sổ sáng nay của cuộc đời
    Tôi thấy em ngã xuống, rồi em đứng dậy mỉm miệng cười
    Cầu nguyện cho em đừng để thân em lấm bụi thẹn thùng,
    đừng để tâm em mang sẹo cô đơn vụng về yếu đuối
    Mỗi lần ngã là một lần đứng dậy
    Để trưởng thành
    Để cuộc đời nhường một bước đi lên
    Những mũi tên bắn vào thân thể em
    Hãy để cho chúng rơi như lá thu đẹp lìa cành
    Ngoạn mục trò chơi tuổi thơ con trẻ
    Em có thấy khi chiều gió qua
    Nước hồ trong thoáng gợn
    Nhưng rồi nước hồ sau đó vẫn bình yên
    Lặng chiếu bóng núi bóng trăng?
    Em đã trưởng thành rồi
    Cho tôi xin thêm của cuộc đời một ít tháng năm
    Vừa đủ dựng
    Tượng tuổi thơ can đảm
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày
    Nguyễn Khoa Điềm
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những nỗi buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh, một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...
    ( Bài thơ như một sự dự cảm,......... với mình bao giờ cũng có cảm nhận thế! mình yêu bài thơ này!)
  3. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ này , Chat với mình mà còn đá sang bên đây
    Nhớ hồi tước cãi nhau với Thuỳ về cái kết của bài này , Sao ấy nhỉ , hic Quên mất rùi !
  4. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Tình xưa nghĩa cũ , em đành quên sao ?
  5. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hát xẩm ở đây thế !
  6. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    thấy bài này hay hay , post lên cho cả nhà xem !
    CÁI THỜI ...
    Cái thời kinh tế thị trường
    Bước đi mỗi bước xuống đường
    Mua nay rồi lại bán mai
    Kỳ kèo bớt một thêm hai giá hàng .
    Cái thời không có cổng làng
    Nói năng cũng chẳng dịu dàng , em ơi !
    Chỉ điều đơn giản này thôi
    Áo cơm cũng nặng vai đời huống chi
    Các cô các cậu thầm thì
    Nhà mình chưa có ti vi , ba nờ
    Đêm đêm bên ngọn đèn thơ
    Anh nhìn ánh lửa , ưóc mơ bập bùng
    Cái thời Rô bốt dạy không
    Căn ke kẽ hở tâm hồn người ta
    Hạnh phúc thì cứ căng ra
    Giống như bong bóng vỡ oà trước hiên
    Lầu cao phố rộng mặt tiền
    Anh rơi cái ngả đầu tiên trong đời
    Mỗi ngày mỗi giá em ơi
    Vợ chồng tính sổ vốn lời ... không ra !
  7. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy ngày này đi đâu cũng toàn thấy xẩm thế nhỉ bà hát ,ông gẩy ghi ta .Ngay cả ở đây cũng còn thấy từ "xẩm" nữa .Hay thật
  8. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cái thời cởi truồng tắm mưa đây mà.

Chia sẻ trang này