1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tui thay mặt NO_CRY góp vài ý nghe
    qua bài thơ, tui thấy(xin lỗi nghe, dân toán nên hơi thô, nhưng thật lòng ):
    Tấm lòng người con gái như mặt biển.Người con trai là thuyền, có đi cả cuộc đời cũng không hết mặt biển rộng bao la.
    Nhưng không nên chọc tức con gái nha, vì khi đó, sóng gió mà nổi lên thì thuyền nào cũng lật.Sợ lắm!(giống NO_CRY)
    NO_CRY, I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY​
  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tui thay mặt NO_CRY góp vài ý nghe
    qua bài thơ, tui thấy(xin lỗi nghe, dân toán nên hơi thô, nhưng thật lòng ):
    Tấm lòng người con gái như mặt biển.Người con trai là thuyền, có đi cả cuộc đời cũng không hết mặt biển rộng bao la.
    Nhưng không nên chọc tức con gái nha, vì khi đó, sóng gió mà nổi lên thì thuyền nào cũng lật.Sợ lắm!(giống NO_CRY)
    NO_CRY, I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY​
  3. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con post thơ hay wá, tui cũng xin gửi lên một bài thơ "Made in...tự tui". bài ni nói về tâm trạng của tui khi nhớ nhà và nhớ..đồng hới, bà con đọc xong nhớ vổ tay to to cho tui nghe với nhớ, đặng tui còn post tiếp mấy bài khác cũng... ác chiến lắm
    XIN TRỞ VỀ
    xin trở về dù ở nơi rất xa
    bao năm qua, vẫn thấy mình thơ dại
    vẫn ước mong được có ngày trở lại
    để lòng mình bình yên lúc mãi chơi.

    xin trở về nhận lại ánh mắt rơi
    lặng thầm xưa đã trao người con gái
    để xót xa một mối tình vụng dại
    tận bây giờ nỗi nhớ vẫn mồ côi

    xin trở về cho tôi được là tôi
    không dấu mình như một người xa lạ
    thấy mình khóc thật lòng không dối trá
    biết rất buồn nhưng thanh thản vắng em

    xin trở về cùng bạn trong quán quen
    được mất gì dốc lòng không để lại
    cà phê đắng xin cùng nhau uống mãi
    vui vẽ chuyện trò hay im lặng nhìn nhau

    xin trở về chông chênh một nỗi đau
    trót đã mang, đành nặng lòng mình vậy
    dẫu phôi pha, dẫu người không còn thấy
    ngẫng mặt cười mà lòng vẫn trống không

    xin trở về vẹn nguyên nỗi nhớ mong
    bởi ngày mai một mình trên đường vắng
    sợ có lúc khi lòng mình vắng lặng
    lại cồn cào nỗi nhớ phía ngày xưa.

    (tặng ...Tui-Hiếu-Vũ-Na-Vân-Trang-Giang, nhóm 6+1 của 12V ngày nớ)
    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
  4. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con post thơ hay wá, tui cũng xin gửi lên một bài thơ "Made in...tự tui". bài ni nói về tâm trạng của tui khi nhớ nhà và nhớ..đồng hới, bà con đọc xong nhớ vổ tay to to cho tui nghe với nhớ, đặng tui còn post tiếp mấy bài khác cũng... ác chiến lắm
    XIN TRỞ VỀ
    xin trở về dù ở nơi rất xa
    bao năm qua, vẫn thấy mình thơ dại
    vẫn ước mong được có ngày trở lại
    để lòng mình bình yên lúc mãi chơi.

    xin trở về nhận lại ánh mắt rơi
    lặng thầm xưa đã trao người con gái
    để xót xa một mối tình vụng dại
    tận bây giờ nỗi nhớ vẫn mồ côi

    xin trở về cho tôi được là tôi
    không dấu mình như một người xa lạ
    thấy mình khóc thật lòng không dối trá
    biết rất buồn nhưng thanh thản vắng em

    xin trở về cùng bạn trong quán quen
    được mất gì dốc lòng không để lại
    cà phê đắng xin cùng nhau uống mãi
    vui vẽ chuyện trò hay im lặng nhìn nhau

    xin trở về chông chênh một nỗi đau
    trót đã mang, đành nặng lòng mình vậy
    dẫu phôi pha, dẫu người không còn thấy
    ngẫng mặt cười mà lòng vẫn trống không

    xin trở về vẹn nguyên nỗi nhớ mong
    bởi ngày mai một mình trên đường vắng
    sợ có lúc khi lòng mình vắng lặng
    lại cồn cào nỗi nhớ phía ngày xưa.

    (tặng ...Tui-Hiếu-Vũ-Na-Vân-Trang-Giang, nhóm 6+1 của 12V ngày nớ)
    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, anh bình giống tâm trạng của em khi đọc bài thơ ni lắm.............Chị No-cry chú ý nha.......em chỉ đồng cảm thơ thôi......ko dám đồng cảm cái khác mô
    Em thích nhất câu bình của anh.......Không nên chọc tức con gái...............sóng gió nổi lên thì thuyền nào cũng lật

    Còn nhiều bài thơ hay lắm.......nếu mà tiếp tục có người bình thơ thì em sẽ post tiếp.......
    To Batuocxp: Bài thơ của anh hay thiệt đó, càng đọc càng thấy nhớ...............Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy ước cho thời gian trở lại..........Qua rồi cái thời có thể vô tư...........hichic, chỉ còn một năm nữa là thành bà già rồi.....chị No-cry ơi!!!!!!!!!!!!
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, anh bình giống tâm trạng của em khi đọc bài thơ ni lắm.............Chị No-cry chú ý nha.......em chỉ đồng cảm thơ thôi......ko dám đồng cảm cái khác mô
    Em thích nhất câu bình của anh.......Không nên chọc tức con gái...............sóng gió nổi lên thì thuyền nào cũng lật

    Còn nhiều bài thơ hay lắm.......nếu mà tiếp tục có người bình thơ thì em sẽ post tiếp.......
    To Batuocxp: Bài thơ của anh hay thiệt đó, càng đọc càng thấy nhớ...............Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy ước cho thời gian trở lại..........Qua rồi cái thời có thể vô tư...........hichic, chỉ còn một năm nữa là thành bà già rồi.....chị No-cry ơi!!!!!!!!!!!!
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  7. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ---> cám ơn thanhhang nhé. Ôi nhớ nhà hơn nhớ ngừi iu..
    còn đây, một bài thơ về lệ thuỷ:
    NÀY EM, GỬI LẠI
    Này em, xin gửi lại chút nắng trưa
    Trời xứ Lệ chênh chao niềm thương nhớ
    Dòng Kiến Giang với bên bồi bên lở
    Vắng anh rồi, dòng nước có xanh trong?
    Này em, xin gửi lại chút nhớ mong
    Ngày hội bơi, anh về theo câu hát
    Nghe nhịp chèo khua trên sông dào dạt
    Xứ Lệ bây chừ khác trước không anh?
    Này em, xin gửi lại chút trong xanh
    Chiều phố huyện, nữa bờ thương, bờ nhớ
    Thoáng bình yên cho lòng mình gợi mở
    Nụ cười nào cũng ấm những mến thân
    Này em, xin gửi lại chút bâng khuâng
    Tết Độc lập, rộn ràng người đi hội
    Những ánh mắt nhìn nhau không bối rối
    Những nẻo đường sáng rực áo mới bay
    Này em, xin gửi lại chút đắm say
    Dẫu quê anh không phải là xứ Lệ
    Vẫn xin được hơn một lần như thế
    Lại trở về giữa xứ Lệ - quê em.
    (Kiến giang, 02/9/1997)
    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
    YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com
  8. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ---> cám ơn thanhhang nhé. Ôi nhớ nhà hơn nhớ ngừi iu..
    còn đây, một bài thơ về lệ thuỷ:
    NÀY EM, GỬI LẠI
    Này em, xin gửi lại chút nắng trưa
    Trời xứ Lệ chênh chao niềm thương nhớ
    Dòng Kiến Giang với bên bồi bên lở
    Vắng anh rồi, dòng nước có xanh trong?
    Này em, xin gửi lại chút nhớ mong
    Ngày hội bơi, anh về theo câu hát
    Nghe nhịp chèo khua trên sông dào dạt
    Xứ Lệ bây chừ khác trước không anh?
    Này em, xin gửi lại chút trong xanh
    Chiều phố huyện, nữa bờ thương, bờ nhớ
    Thoáng bình yên cho lòng mình gợi mở
    Nụ cười nào cũng ấm những mến thân
    Này em, xin gửi lại chút bâng khuâng
    Tết Độc lập, rộn ràng người đi hội
    Những ánh mắt nhìn nhau không bối rối
    Những nẻo đường sáng rực áo mới bay
    Này em, xin gửi lại chút đắm say
    Dẫu quê anh không phải là xứ Lệ
    Vẫn xin được hơn một lần như thế
    Lại trở về giữa xứ Lệ - quê em.
    (Kiến giang, 02/9/1997)
    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
    YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài thơ..........Ban tui tăng tui mấy câu đầu thôi, nhưng vô tình tui lại tìm được bên box NT cả bài, đọc thấy hay quá nên copy cho box mình đọc.
    If one day?
    U feel like crying?
    Call me.
    I don?Tt promise that
    I will make U laugh,
    but I can cry with U.
    If one day?
    U want to run away,
    Don?Tt be afraid to call me.
    I don?Tt promise to ask U
    to stop?
    but I can run with U.
    If one day?
    U don?Tt want to listen
    to anyone?
    Call me.
    I promise to be there for U.
    And I promise to be very quite.
    But if one day U call?
    And there is no answer?
    Come fast to see me.
    Maybe I need U.
    If I ever ignored U.
    I?Tm sorry?
    If I ever made U feel bad
    or put U down
    I?Tm sorry?
    If I ever thought
    I was bigger or better than U
    I luv U?
    Don?Tt ever forget that!
    through bad times
    and good,
    I?Tll always be there for U.
    I am sorry?
    For everything wrong I?Tve ever done,
    I wish I could do worst!!!
    I?Tm writing this
    because
    what if
    tomorrow never comes?
    what if
    I never get to say goodbye
    or give U a big hug?
    what if
    I never get to say I?Tm sorry or I love U?
    because
    what if tomorrow never comes?
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài thơ..........Ban tui tăng tui mấy câu đầu thôi, nhưng vô tình tui lại tìm được bên box NT cả bài, đọc thấy hay quá nên copy cho box mình đọc.
    If one day?
    U feel like crying?
    Call me.
    I don?Tt promise that
    I will make U laugh,
    but I can cry with U.
    If one day?
    U want to run away,
    Don?Tt be afraid to call me.
    I don?Tt promise to ask U
    to stop?
    but I can run with U.
    If one day?
    U don?Tt want to listen
    to anyone?
    Call me.
    I promise to be there for U.
    And I promise to be very quite.
    But if one day U call?
    And there is no answer?
    Come fast to see me.
    Maybe I need U.
    If I ever ignored U.
    I?Tm sorry?
    If I ever made U feel bad
    or put U down
    I?Tm sorry?
    If I ever thought
    I was bigger or better than U
    I luv U?
    Don?Tt ever forget that!
    through bad times
    and good,
    I?Tll always be there for U.
    I am sorry?
    For everything wrong I?Tve ever done,
    I wish I could do worst!!!
    I?Tm writing this
    because
    what if
    tomorrow never comes?
    what if
    I never get to say goodbye
    or give U a big hug?
    what if
    I never get to say I?Tm sorry or I love U?
    because
    what if tomorrow never comes?
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE

Chia sẻ trang này