1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn cảm xúc

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhim_tet, 11/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn cảm xúc

    Cuộc sống có thật nhiều đổi thay. Khi giật mình nhìn lại thì tất cả những gì đã xảy ra đều như một giấc mơ! Đã có lúc ta đắm chìm trong giấc mơ ấy, hạnh phúc, đau đớn, tội lỗi.... và mặc cảm!
    Có khi nào bạn thấy mình như một đứa trẻ đi hoang, không gia đình, không gì cả...
    Có khi nào bạn đứng ngoài đường dưới trời 13 độ để chờ đợi một ai đó... rồi người ấy không đến.... họ có một tình yêu mới.... còn bạn cô đơn
    Có khi nào buổi sáng thức dậy, nhận được một cú điện thoại của người ấy, cả một ngày bạn tràn đầy hạnh phúc....
    Mùa đông, khi những ngón tay của bạn lạnh buốt, đỏ hồng lên.... Có khi nào một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay băng giá của bạn, áp nó lên má người ấy...
    Có khi nào trong lúc bạn đang bối rối với vấn đề của cuộc sống... người ấy đến bên bạn... và mọi chuyện được giải quyết!
    Có khi nào bạn thắc thỏm chờ đợi một điều gì đó xảy ra với mình...
    Có khi nào bạn thấy trái tim mình nguội lạnh!
    Có khi nào bạn thấy cô đơn....
    Có khi nào bạn cảm thấy mọi thứ cứ thế trôi qua tay, không sao níu giữ lại được
    Và mặc cho mọi chuyện có xảy ra như thế nào, cuộc sống vẫn cứ trôi đi ... thời gian vẫn cứ trôi đi... không một ai có thể níu giữ nó!
    Có những khi bạn buồn ngẩn ngơ, có những khi nước mắt lăn dài trên má, có khi tìm chẳng thấy những thứ mình cần, có khi nhìn lại thấy quanh bạn chẳng có ai, có khi thấy mình chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng... có khi sự cảm nhận cuộc sống chẳng còn gi..... !
    Bạn ơi, nếu mỗi ngày ta tự tìm cho mình một niềm vui để sống, mối ngày ta tự tìm cho mình một điều hạnh phúc nho nhỏ, mỗi ngày ta sống vì bản thân ta hơn một chút...
    Cuộc sống có đẹp hơn?

Chia sẻ trang này