1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chút về Phim Ảnh .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Antey2500, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hix, cám ơn anh Arien đã tận tình giúp đỡ. Khổ cái là đường truyền trên công ty em thì chuối sứ, đường truyền ADSL nhà em thì chuối cau, còn em thì chả biết gì về cái vụ Torren cũng như ftp server nên làm sao bi giờ.
    Em đã thử dl mà hông có được.
    Nếu đã lỡ tốt với em thì anh burn ra CD/DVD rồi cho em mượn được hông .
    Em cảm ơn anh lắm lắm
  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ô trời ơi! Anh không có PC,chỗ anh làm cũng không nốt.Toàn phải ra dịch vụ thôi. Làm sao burn ra VCD hay DVD đây??? Thôi để anh nhờ bạn up hộ ftp server,em chỉ việc down(dễ dàng hơn nhiều)và xem. Anh cũng chưa rành về mấy vụ này lắm (bây giờ mới là sinh viên năm nhất,khoa Công nghệ thông tin của Học viện công nghệ bưu chính viễn thông).Có gì anh nhờ bạn chỉ vẽ thêm vậy.
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0

    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 16/12/2006
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em coi lại xem sao?Anh downl thử (mấy phút) thấy được mà.
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    LORD of THE RINGS​
    Từ rất nhỏ tôi đã thường hay mơ mộng về những vùng đất xa xôi , những nền văn minh kỳ lạ và những chuyến phiêu lưu. Những giấc mơ ấy đã cho tôi lòng yêu thích những câu chuyện thần thoại kỳ bí đầy ma thuật , nhưng câu chuyện giả tưởng đôi khi đến hoang đường. Những câu chuyện tôi từng nghe kể , từng xem từng đọc qua đều ít nhiều có lỗi về logic , tuy nó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng nhưng tôi vẫn thường thắc mắc tại sao lại như vầy mà không phải thế khác . Và rồi chuyện gì đến phải đến , tôi biết đến một cái tên : The Lord of Rings( Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn). Chính bộ kiệt tác của giáo sư ngôn ngữ học người Anh J R R Tolkien đã đốc thúc tôi học tiếng Anh , môn mà suốt 5 6 năm phổ thông tôi chẳng thèm để mắt tới. Bộ truyện cũng mở ra cho tôi cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với một nền văn hóa phát triển khá lâu đời. Và kể từ đó nó trở thành bộ truyện mà tôi yêu thích nhất. Bộ truyện chính của Lord of the Rings gồm 3 phần nhưng thực ra ta nên tính làm 4 phần tính thêm phần mở đầu cũng là phần giới thiệu về vùng Trung Địa.
    Các phần theo thứ tự :
    The Hobbitan
    The Fellowship of the Ring
    The Two Tower
    The Return of the King
    Bối cảnh của Lord of the Rings là Vùng Trung Địa ( Middle Earth ) , một vùng đất có lịch sử đầy máu lửa với những trận chiến sống còn của các dân tộc trong nó , vùng đất và lịch sử của nó được hình thành nên chỉ qua trí tưởng tượng của J R R Tolkien. Các trận chiến trong Lord of the Rings không phức tạp như những cuộc chiến thôn tính , khởi nghĩa hay nội chiến. Các trận chiến ấy rất đơn giản , đó là cái thiện đánh với cái ác là cuộc chiến giửa chính nghĩa và gian tà. Tuy nhiên diển biến của nó lại muôn hình vạn trạng diển ra trên nhiều vùng của Middle Earth giúp ta khám phá và hiểu rỏ hơn vùng Trung Địa .
    Trong suốt nhiều năm ý tưởng dựng bộ truyện Lord of the Rings vẫn luôn được cho là Điên Rồ và Bất Khả Thi nhưng đạo diển Peter Jakson và hảng NewLine Cinema lại nghĩ khác. Họ đã dám liều lĩnh đầu tư trong khi hãng NewLine Cinema đang nợ chồng chất và ván bài được ăn cả ngã về không ấy đã đem lại doanh thu tính bằng Tỷ đôla cho ba tập phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn cùng vô số giải Oscar. Và bây giờ tại sao ta lại không dành chút thời gian tìm hiểu về vùng Trung Địa và bộ phim Lord of the Rings nhỉ?
    Tóm lược lại câu truyện khởi nguồn từ thuở hồng hoang , chúa tể của vạn vật Illuvatar đã tạo ra chủng người thần thánh Ainur. Một hôm Illuvatar đã gọi những người Ainur lại cùng nhau thực hiện một bản hòa tấu tạo nên thế giới của vùng Trung Địa. Tuy nhiên trong bản hòa tấu ấy có những tiếng ca và nốt nhạc lạc điệu đến từ Melkor , kẻ hùng mạnh nhất và được Illuvatar dành cho nhiều tri thức và quyền lực nhất. Từ bản hòa tấu ấy người Elf , Con Người , Dwarf ( người lùn ) , Hobbit ( hay còn gọi là Halfling ) đã ra đời. Bên cạnh đó những nốt nhạc lạc điệu và tham vọng đen tối của Melkor đã tạo nên những sinh vật quái ác phục vụ cho mục đích thôn tính vùng Trung Địa của hắn . Tuy nhiên quyền lực và sự tàn bạo của Melkor không hề tàn phá vùng Trung Địa mà còn làm cho nó đẹp hơn với những trang sử hào hùng được viết nên từ máu mồ hôi và nước mắt. Theo lời dạy của Illuvatar những người Ainur đã xuống vùng Middle Earth , tại đó họ đã tham gia vào quá trình xây dựng và chiến đấu bảo vệ vùng Middle Earth trước những âm mưu thôn tính từ Melkor và đồ đệ của hắn-Sauron.
    [​IMG]
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đấy là sự hình thành của vùng Middle Earth , nhưng câu chuyện của ta thực sư bắt đầu từ năm 1500 của Niên Đại Thứ Hai tại xứ Eregion. Eregion là một vương quốc hùng mạnh của người Elf cổ nơi có nghề rèn tinh xảo nhất vùng Trung Địa. Bất chấp lời cảnh báo của Elron những người Elf xứ Eregion ( The Elf of Eregion ) đã cùng Annatar nghiên cứu về chế tạo ra 17 chiếc nhẫn ma thuật . Nhưng Annatar thực ra chính là Sauron , tại Mordor hắn âm thầm chế tạo nên chiếc nhẫn quyền uy nhất để thống trị quyền năng của những chiếc nhẫn còn lại và phục vụ mục đích thôn tính vùng Trung Địa của hắn.
    3 chiếc nhẫn hùng mạnh nhất trong số 17 được người Elf cất giữ : Nhẫn Lửa , Nhẫn Nước và Nhẫn Khí. Số còn lại đã bị Sauron chiếm đọat khi hắn xua quân Mordor đến tàn phá vùng Eregion. Sauron đã sử dụng 9 chiếc nhẫn trong số đó lừa những vị vua của lòai người. Quá tham quyền lực họ đã bị chiếc nhẫn khống chế và trở thành hồn ma của nhẫn ( Ring Wraith ) mà con người xứ Gondor gọi là Nagul . 7 chiếc nhẫn khác Sauron đem dâng tặng người Dwarf nhưng bản tính đa nghi , cứng đầu đã giúp những người Dwarf kháng cự lại sức hút của nhẫn , họ không dám sử dụng nó mà mang dấu vào những kho báu của họ sâu trong lòng núi.
    Liên minh cuối cùng ( The Last Alliance ) giữa con người và người Elf lãnh đạo bởi Elendil vua của người Númenor và Gil-galad vua của người Elf đã đánh bại Sauron tại chân núi Tử Thần ( Doom ). Gi-galad cùng với ngọn giáo thần Aiglos và Elendil cùng thanh gươm thần Narsil đã đánh bại Sauron nhưng bản thân Gil-galad và Elendil cũng hy sinh. Ngọn giáo Aiglos và thanh gươm Narsil thì bị gãy vụn. Khi đó Isildur đã dùng chuôi gươm của cha mình cắt chiếc nhẫn thần từ tay của Sauron [ Đoạn này trong phim là Isildur vô tình cắt đứt được nhẫn từ tay Sauron , nhưng trong truyện thì quyền năng của Sauron đã bị đánh bại bởi sự liên hợp quyền năng giửa con người và Elf ]. Isildur sau đó đã giấu lấy chiếc nhẫn chúa( The One Ring , Lord of the Rings) làm của riêng để rồi bị chiếc nhẫn bội phản đưa ông vào cái chết.
    3000 năm sau , vào những năm cuối cùng của Niên Đại Thứ Ba chiếc nhẫn chúa đã rơi vào tay của Bilbo Barggin một người Hobbit nhỏ bé. Bóng tối đang trở lại vùng Trung Địa và Sauron đang dần thâu tóm quyền lực , thứ duy nhất hắn còn thiếu đấy chính là chiếc Nhẫn Chúa. Chiếc nhẫn nắm giữ vận mệnh của Middle Earth giờ lại nằm trong tay của Frodor Barggin cháu trai của Bilbo. Sứ mạng tiêu hủy chiếc nhẫn và cứu vùng Middle Earth tránh khỏi diệt vong lại được đặt trên vai bốn người bạn Hobbit nhỏ bé : Frodo Barggin (Frodo) , Samwise Gamgee (Sam) , Peregrin Took (Pippin ) và Merry Meriadoc ( Merry). Trên hành trình đến Rivendel họ bị truy đuổi sát sao bởi bộ Chín (The Nine) - chín hồn ma của Nhẫn. Nhờ sự giúp đở của Aragorn , kẻ thừa kế duy nhất còn lại của Isildur xưa kia , những người Hobbit nhỏ bé cuối cùng đã đến được Rivendel Chốn Nương Thân Cuối Cùng ( The Last Settlement ). Tại đây Elron lãnh chúa thông thái của người Elf đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp gồm những đại diện của Người vùng Gondor ( Boromir ) , người Dwarf ( Glóin và Gimli ) , người Dunerdain ( Aragorn ) , Phù Thủy ( Gandalf ) người Elf vùng Mirkwood ( Leogas ) cùng đại diện Elf ở cảng Grey Havens và những cố vấn của Elron ( trong film đã tóm lược và không đề cập đến một số nhân vật trong cuộc họp như người Elf ở Grey Havens hay những cố vấn của Elron ). Hội đồng của Elron ra quyết định cuối cùng là chiếc Nhẫn Chúa phải bị tiêu hủy và chín người bạn đồng hành trong Hiệp Hội Bảo Vệ Nhẫn ( The Fellowship of the Ring ) là những người phải làm việc đó.
    Chặng đường chông gai của Hội Nhẫn trên đường đến Mondor đã đưa họ đi qua vùng mỏ Moria ( The Mine of Moria ) và tại đây trên cây cầu Khazad-dum cổ xưa của người Dwarf họ đã mất đi một thành viên , đó chính là Gandalf , bậc thầy phù thủy thông thái và cũng là chổ dựa của cả nhóm. Dù đau buồn tột cùng nhưng họ phải tiếp tục. Hội đã băng qua rừng vĩnh cửu Loth''Lorien của người Elf và tiếp tục hành trình đến Mordor. Nhưng thiếu Gandalf hội Nhẫn bắt đầu lung lay và tan rã. Chiến Nhẫn Chúa đang tìm mọi cách quyến rũ từng thành viên trong nhóm và cuối cùng Frodo buộc phải ra đi để tự bảo vệ mình và bảo vệ mọi người còn lại thóat khỏi ma thuật của chiếc nhẫn tai quái.
    Chuyện gì đến phải đến , Frodo cùng anh thợ làm vườn trung thành của mình Samwise cô độc tiếp tục chặng đường đến Mordor. Merry và Pippin thì bị đoàn quân Uruk-Hai của Isengard bắt đi , Boromir thì bị giết. Dù tuyệt vọng nhưng Aragorn , Leogas và Gimli tiếp tục lên đường tìm cách giải cứu những người bạn Hobbit. Chặng đường truy đuổi nhóm Uruk Hai đưa 3 người bạn đi qua vùng đất Rohan ( The Gap of Rohan ) và tại đây họ bị cuốn vào cuộc chiến mở màn cho cuộc xâm lăng của Middle Earth , cuộc xâm lăng vùng Rohan của binh đoàn Isengard và đỉnh điểm của nó là trận thủ thành Helm''s Deep.
    Trong lúc chiến tranh và hiểm họa diệt vong đang đến gần thì Théoden vua của Rohan lại đang bị kiềm chế bởi pháp thuật của lãnh chúa Isengard . Đội kỵ binh thiện chiến Rohirim trung thành với lãnh chúa thì bị trục xuất khỏi quốc gia. Nhóm 3 người Aragorn , Leogas và Gimli gặp lại Gandalf người mà họ cho rằng đã chết khi rơi xuống cây cầu Khazad-Dum trong trận chiến với con Balrog hay còn gọi là ngọn lửa của Udun ( The Flame of Udun). Cùng nhau họ đã giải thoát cho Théoden khỏi ma thuật Sauruman trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ. Quyết định cuối cùng Théoden là tháo chạy đến thành Helm''s Deep cố thủ , hoặc là họ sống sót hoặc là những người con vùng Rohan sẽ bị tàn sát đến kẻ cuối cùng. Rất may cho họ người Elf ở vùng Loth''Lorien đã đến chi viện và trận thủ thành bắt đầu với lực lượng chỉ hơn 1000 con người và người Elf chống lại hơn 10,000 quân Uruk Hai.
    Chiến thắng đã vào tay người Rohan với sự trở về kịp thời của đoàn quân Rohirim cùng Gandalf. Người Ent nhờ sự thuyết phục và mưu trí của Merry và Pippin đã tham gia cuộc chiến. Isengard bị phá hủy và quân đoàn hắc ám của Sauruman hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng thế lực hắc ám vẩn còn cực kỳ hùng mạnh , Mordor vẩn còn đó và mối hiểm họa từ quyền lực của Sauron và chiếc Nhẫn Chúa vẫn chưa được giải trừ.
    Sâu trong vùng núi Mordor , Sauron vẫn đang củng cố lực lượng và quyền lực nhưng hắn vẫn còn thiếu mảnh cuối cùng trong bức tranh ghép của mình. Sauron thừa biết hắn không thể chờ đợi thêm nữa , con người đã tìm được vị lãnh đạo xứng đáng để hợp nhất và chiến đấu chống lại Mordor và Sauron không thể để việc ấy diển ra. Bằng mọi giá trước khi vị vua thực thụ của Gondor quay về hắn phải tiêu diệt vùng Gondor với kinh đô là tòa bạch thành Minas Tirith ( The White City ). Sauron thừa biết dù hắn có lại chiếc nhẫn thần trong tay thì liên minh cổ xưa từ trận chiến 3000 năm trước giữa con Người và người Elf là một mối hiểm họa vô cùng to lớn. Dù lực lượng của Sauron vẩn chưa đạt đến đỉnh điểm nhưng Sauron không thể trì hoản được nữa , cuộc tấn công vào Minas Tirith phải được tiến hành. Trước những bước tường của Minas Tirith , ngày tàn của toàn bộ vùng Middle Earth sẻ được định đọat.
    Trong bộ Chín hồn ma của nhẫn , The Witch-king of Angmar ( cụm từ này không biết dịch sao cho nó hay nên đành dùng nguyên văn) là tên cầm đầu cũng là đầy tớ nguy hiểm nhất của Sauron và hắn sẻ là kẻ dẩn đầu đợt tấn công đầu tiên của Mordor. Từ Tử Thành Minas Mogul ( The dead city ) quân đoàn Orcs đầu tiên của Sauron tiến về Minas Tirith từ phía Đông . Phía Đông Nam quân đoàn Haradrim của những người phương Đông (Eastenling) ,còn từ phía Tây Nam quân đoàn Cướp Biển (Corsairs) trên những chiến thuyền đen (The Black Ships ) cũng tiến đến tấn công Minis Tirith theo lệnh của Sauron .
    Trong khi đó thì lãnh chúa Denethor của Gondor , kẻ trông coi Gondor chờ đợi sự trở về của vị vua thực thụ lại là kẻ hèn nhát. Gandalf không còn cách nào khác là phải tự mình làm tất cả. Pippin đã sử dụng sự khéo léo và nhỏ bé của người Hobbit giúp Gandalf thắp lên ngọn lửa canh Amon Din kêu gọi sự giúp đở từ Rohan. Song song đó tại Rohan Théoden đang thu gom mọi nguồn lực có thể cho trận chiến quyết định.Còn Argorn cùng Leogas và Gilmi thì lên đường tới thành phố của người chết nhằm tìm sự trợ giúp của những kẻ phản bội , những hồn ma đã bị Isildur và quyền lực của thanh gươm Narsil nguyền rủa không bao giờ được yên nghỉ cho đến khi làm trò lời hứa giúp đở vị vua của Gondor. Thanh gươm Narsil ngày xưa bị gãy vụn ngày nay đã được rèn lại bởi người Elf ở Rivendel với cái tên mới Adurin , liệu bài ca cổ có thực sự ứng nghiệm :
    "All that is gold does not glitter,
    Not all those who wander are lost;
    The old that is strong does not wither,
    Deep roots are not reached by the frost.
    From the ashes a fire shall be woken,
    A light from the shadows shall spring;
    Renewed shall be blade that was broken,
    The crownless again shall be king."
    "..............................
    Lưỡi gươm gãy sẻ được rèn lại
    Kẻ không có vương niện trở lại làm vua "
    Tất cả những tính toán , những sự chuẩn bị đã hoàn tất , bàn cờ đã xếp và các quân bắt đầu di chuyển. Trận đánh dưới chân bạch thành Minas Tirith bắt đầu. Quân đoàn Orcs dưới sự lãnh đạo của bọn Nagul cùng sự yểm trợ của bọn Quỷ Khổng Lồ ( Troll ) chọc thủng từng lớp , từng lớp phòng vệ của Minas Tirith. Vào thời điểm hy vọng chỉ còn là sợi chỉ mong manh binh đoàn kỵ binh của Rohan đã kịp đến. Quân đoàn bộ binh Orcs trên vùng đồng trống , thiếu chiến thuật và kỹ thuật chiến đấu nhanh chóng bị 6000 mũi giáo kỵ binh vùng Rohan ( The Riders of Rohan ) giẩm nát và xua dần về phía bờ sông. Chiến thắng tưởng chừng như đã trong tầm tay thì binh đoàn Haradrim cùng với những con Mumakil khổng lồ đến tiếp viện cho bọn Orcs. Một lần nửa số phận của Minas Tirith cũng như Gondor và vùng Middle Earth treo trên sợi chỉ mành. Vị vua của Gondor vẩn bặt tin. Từ phía Tây Nam những chiến thuyền đen đang lầm lủi tiến vào cảng.
    Vị Vua Trở Về ( The Return of the King ). Những chiến thuyền đen của bọn cướp biển đã cập bến , nhưng bước xuống không phải là những tên cướp biển ác độc và nhớm nháp. Vị vua của Gondor đã thực sự trở về , nhóm Aragorn đã tiêu diệt bọn cướp biển và dùng thuyền của chúng để tiến về giải vây Minas Tirith . Binh đoàn của những hồn ma đã đến và thực hiện lời thề với vị vua Gondor. Phần còn lại của quân đoàn Sauron nhanh chóng bị tiêu diệt . Thắng lợi đã đến nhưng đó chỉ là thắng lợi của một trận đánh và thắng lợi đó được trả bằng cái giá cực đắt .Binh lực tay trong Aragorn gần như không còn trong khi đo sức mạnh của đoàn quân hắc ám vẩn còn vô cùng kinh khiếp tập trung tại chân núi Tử Thần , chiếc nhẫn thần vẩn chưa bị tiêu diệt và định mệnh của Middle Earth giờ đây phụ thuộc gần như toàn bộ vào Fordor.
    Kể cả kẻ thông thái nhất trên cỏi đời này cũng không thể nào nói trước được chuỗi hệ quả của một quyết định của mình ra sao. Ai có thể biết trước được tương lai , ai có thể hiểu rỏ hiện tại , ai có thể nhìn thẳng vào quá khứ mà quyết định tiến tới. Aragorn lại một lần nửa chứng tỏ bản lĩnh của mình , anh ta quyết định tập trung toàn bộ quân lực còn lại của mình tấn công trực tiếp vào cánh Cổng Đen(The Black Gate) dẩn vào Mordor. Tất cả những gì Aragorn có thể dựa vào đó là hy vọng rằng Frodo vẩn còn sống và vẩn tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Hy vọng rằng cuộc tấn công sẻ thu hút toàn bộ sự chú ý của Sauron và binh đoàn của hắn nhằm tạo nên một cơ hội mong manh nhất và duy nhất cho Frodo phá hủy chiếc Nhẫn Chúa một lần cho mãi mãi. Ai có thể dự đoán được cái ngày mà toàn bộ vận mệnh của vùng Middle Earth phó mặc cho 3 sinh vật nhỏ bé , 2 người Hobbit và Gollum một sinh vật xấu xa , tội lỗi , một nạn nhân đã bị nô lệ hơn 500 năm bởi chiếc Nhẫn Chúa.
    Frodo còn sống hay đã chết , Frodo đã bị không chế bởi Nhẫn Chúa chưa Aragorn không hề biết. Nổ lực liều lĩnh và cũng là nổ lực cuối cùng có thể của Aragorn nhằm cứu vùng Middle Earth đã đạt mục đích của nó. Frodo đã đến được trung tâm của ngọn núi lửa Tử Thần , nhưng ngay tại thời điểm quyết định ấy Frodo đã bị quyền lực của chiếc Nhẫn khống chế. Toàn bộ hy vọng cho vùng Middle Earth dường như vụt tắt , tất cả mọi nổ lực dường như đã là vô nghĩa nếu không có vai trò của Gollum. Golum đã được Bilbo thương hại và tha mạng khi ông ta đọat được Nhẫn Chúa từ tay hắn , Frodo đã thương hại và thu nhận hắn trong hành trình của mình. Vận mệnh của vùng Middle Earth sẻ ra sao nếu Gollum không còn sống? Smeagol là tên của hắn nhưng nào ai quan tâm đến điều đó , sinh vật bị nguyền rủa bởi chiếc Nhẫn Chúa suốt 500 năm trở nên bệnh hoạn , hôi thối , độc ác , đầy tội lỗi. Người ta rất dể dàng kết luận rằng hắn đáng chết đi , giết quách hắn đi cho rảnh nợ. Nào ai biết được chuỗi hệ quả những hành động của mình? Dù không ai rỏ về những hệ quả xa xăm ấy nhưng họ vẩn thường nhanh chóng và vội vàng đưa ra những kết luận và hành động , có ai nắm rỏ được quá khứ , thông hiểu hiện tại để có thể nhìn trước phần nào của tương lai???
    Gollum trong nổ lực giành lại chiếc Nhẫn Chúa từ tay Frodo đã ngã xuống dòng nham thạch của núi lửa Tử Thần , nơi chiếc Nhẫn Chúa được Sauron tạo ra và cũng là nơi duy nhất nó có thể bị phá hủy. Gollum đã đạt được mục đích tối thượng của mình , giành lại Quý Báu ( Precious ) của hắn giành lại chiếc nhẫn thần trước khi cùng chiếc nhẫn rơi vào dòng nham thạch. Quyền lực của Sauron sẽ bị tiêu tan vĩnh viễn , những gì còn sót lại từ sự hắc ám của Melkor từ thuở khai thiên lập địa sẽ bị tan rã , bị tiêu diệt.
    Về đoạn kết có hậu của bộ truyện Lord of the Rings tôi không muốn bàn đến ở đây một các tóm lượt. Nếu như đó chỉ là một câu chuyện cổ tích tầm thường thì kết thúc thật đơn giản cứ viết nhăng cuội vài dòng đại loại như : sau đó bọn họ trở về và sống cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ đến cuối đời hay thứ nhảm nhí gì đó tương tự như thế. Giống như J R R Tolkien đã viết trong bộ truyện của mình : " làm sao chúng ta có thể tìm lại nhịp sống xưa kia sau khi biết bao chuyện đã xãy ra..................... làm sao thế giới này lại có thể xanh tươi lại như ngày xưa sau biết bao đau thương và đổ máu........ làm sao mà có được kết thúc đẹp đẽ sau biết bao hy sinh và mất mát........................"
    Tạm gác kết thúc về mãnh đời của các nhân vật trong truyện qua một bên , ta hãy bàn về vùng Trung Địa rộng lớn , phong phú , huyền bí qua ngòi bút của J R R Tolkien. Thế giới mà việc miêu tả nó gần như là không thể suốt hơn 50 năm kể từ ngày tập đầu tiên của Lord of the Rings được xuất bản cho đến khi máy quay của đạo diển Peter Jackson cùng một cuộc đầu tư được ăn cả ngã về không của hảng NewLine Cinema tạo nên một bộ ba tập kiệt tác với tổng thời gian dài hơn 9 giờ đồng hồ. Những hình ảnh về thế giới chỉ có trong tưởng tượng cùng những trận đánh hoành tráng , những bi hùng ca về vùng Trung Địa cuốn hút ta suốt hơn 9 giờ quý báu ấy. Giờ đây sau khi đã nhìn sơ lược lại câu chuyện chúng ta sẻ bàn đến những dân tộc , những mẩu truyện , những tình tiết thú vị mà bộ phim và bộ truyện đã truyền tải cho ta.
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Những Cư Dân của Vùng Trung Địa​
    Người Elf​
    Chủng người Elf đã được tạo ra từ khoảng 9000 năm trước khi Niên Đại Thứ Nhất bắt đầu. Họ là những người đầu tiên được đi lại trên vùng Trung Địa dưới ánh sao trời , trước khi có Mặt Trời hay Mặt Trăng mọc lần đầu tiên. Người Elf được miêu tả như là một dân tộc xinh đẹp thần thánh và không hề bị già đi hay bị bệnh tật. Họ là đại diện cho những đức tính tốt đẹp như sự công bằng , căm ghét cái ác , thông thái , vui vẻ .
    Người Elf chỉ có thể bị chết do chiến tranh hay chết trong héo hon bởi nỗi cô đơn và buồn khổ ( điều mà rất hiếm khi xãy ra ). Cuộc đời của người Elf kéo dài hàng nghìn năm thậm chí chục nghìn năm. Kiến thức của người Elf rất rộng , bọn họ thấy và thông hiểu được nhiều điều mà các dân tộc khác không thể. Họ thường sống hòa mình vào thiên nhiên thay vì khai thác và tàn phá nó. Cuộc sống hằng ngày của những người Elf là những buổi tiệc liên hoan múa hát , kéo dài cùng với sự lao động tỷ mỹ và tinh xảo. Những sản phẩm của người Elf làm ra thường có công năng rất lớn nhưng lại rất nhẹ và nhỏ. Trong các dân tộc vùng Middle Earth chỉ có người Elf là có thể sánh với người Lùn Rậm Râu Dwarf về nghề rèn nhưng ngòai nghề rèn người Elf còn biết nhiều hơn thế nhờ cuộc sống dài lâu và trí tuệ vượt bậc của họ.
    Người Elf gồm chi làm 4 khu vực định cư chính vào thời điểm những năm cuối của niên đại Thứ Ba ( khi mà các diển biến chính của câu chuyện xãy ra ). Vùng Cảng Grey Haven , chốn nương thân cuối cùng-ngôi nhà của Elron-Rivendel , khu rừng vĩnh cửu Loth''Lorien-thành phố trên những ngọn cây và cuối cùng là cung điện trong Rừng Đen ( Mirkwood) của người Elf Rừng.
    Trong bộ phim ta đã bắt gặp đại diện của người Elf vùng núi Rivendel( Elron cùng con gái của ông Arwen) , người Elf vùng Loth''Lorien ( công nương Galadriel và chúa tể người Elf Celeborn ), Haldir thủ lĩnh người Elf dẩn quân đi giúp Roham ở Helm''s Deep ) và đại diện của người Elf Rừng Đen Mirkwood ( Leogas ).
    Nếu chú ý thì ta có thể thấy công nương có họ Galad , bà ta là dòng dỏi của Hoàng đế người Elf Gil-Galad xưa kia còn Chúa Tể Celeborn mang theo dòng họ Celeb của vị vua vùng Eregion xa xưa Celebrimbo
    Đây là hình ảnh về thành phố cảng Grey Havens của người Elf :
    [​IMG]
    Xem kỹ thì nét cấu trúc của người Elf dùng nhiều nét cong mềm mại cùng thiết kế và hoa văn tinh xảo , ở thành phố này kiến trúc chủ yếu làm từ đá.
    Còn đây là Rivendel , ngôi nhà của Elron :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có thể thấy kiến trúc ở đây có nét mềm và gọn nhẹ hơn Grey Havens , kiến trúc ở đây cũng từ đá nhưng sử dụng nhiều chất liệu từ gổ hơn.
    Còn đây là Thành Phố Trên Cây của vùng rừng vĩnh cửu Loth''Lorien. Nơi ở của công nương người Elf Galadriel
    [​IMG]
    Kiến trúc ở đây thuần túy là bằng gổ và lẫn hoàn toàn vào các cây. Các ngôi nhà ở thành phố này diển tả là xây chủ yếu trên các thân cây trong khu rừng vĩnh cửu. Họ tạo ra nhưng lối thang vòng và thang dây để di chuyển qua lại. Các thân cây trong vùng rừng Lorien được pháp thuật của một trong 3 chiếc nhẫn của người Elf bảo vệ , đó là chiếc nhẫn nước trong tay của công nương Galadriel.
    Dân tộc Elf sinh ra từ thời chưa có cả mặt trăng và mặt trời nên mắt họ rất tinh , họ có thể xìn xuyên thấu màng đêm. Họ có đôi tai cực thính. Người Elf sống hòa mình với thiên nhiên nên họ là bậc thầy về ngụy trang. Rất khó có thể phát hiện ra người Elf khi họ muốn ẩn mình vào các thân cây hay tán cây trừ khi họ muốn lộ mình. Nhờ điểm này nên người Elf là những cung thủ tuyệt vời cũng là bậc thầy về mai phục. Đa số các chiến binh người Elf đều là những Ranger nghĩa là có thể sử dụng tốt tất cả các loại vũ khí. Khi đánh xa dùng cung còn khi cận chiến họ sử dụng những thanh đao dài hoặc những cây trủy thủ.
    Tuy nhiên người Elf ở vùng Grey Havens lại sử dụng thuần thục Khiên và Trường Thương trong những trận chiến trên đồng bằng , có thể đó là do họ sống nhiều năm nơi vùng đất cảng.
    Cư Dân Elf sống ẩn dật và khép kín , nhưng họ luôn nghe ngóng và quan sát thế giới bên ngòai. Họ không ưa gì sự ồn ào và đôi khi xấu tính của con người , không ưa gì lòng tham và sự cứng đầu của người Lùn Rậm Râu Dwarf. Tuy nhiên họ là những người căm ghét cái ác nên mỗi khi vùng Trung Địa bị đe dọa bọn họ sẳn sàng bỏ qua mọi hiềm khích để sát cánh cùng con người đánh lại cái ác.
    Chỉ có 3 dân tộc có vẻ như người Elf thân thiện nhất , đó là dân Hobbit , người Ent và con người nhưng là tộc người Númenor cổ xưa lãnh đạo bởi Elendil thông tuệ. Ngày nay tộc người đó đã tan rã chỉ còn sót lại đâu đó vài hậu duệ tự xưng là người Dunerdain. Những người Dunerdain cũng là những Ranger đại tài và bọn họ chiến đấu không mệt mõi chống phá sự trỗi dậy của những thế lực hắc ám suốt hàng nghìn năm kể từ trận chiến tại chân núi Tử Thần vào khoảng năm 1500 của Niên Đại Thứ Hai. Aragorn cũng là một người Dunerdain và ta sẽ bàn kỹ hơn khi nói về con người .
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bộ Phim Lord of the Rings được thực hiện rất tỷ mỹ. Ắt hẳn là ekip làm phim đã mất rất nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các phát họa và mô tả về các trang bị của người Elf và họ đã thể hiện lên phim cực kỳ đầy đủ và hoàn chỉnh :
    Đây là cây kiếm được người Elf cổ xưa đúc nên , tên của nó là Orcist theo tiếng Elf nghĩa là kẻ tàn sát Orcs , thanh gươm này phát ra ánh sáng xanh lên mỗi khi có Orc hay còn gọi là Gorbin tới gần. Thanh gươm cực bén nhưng lại cực nhẹ và gọn. Bilbo trong chuyến hành trình của mình đã vô tình tìm ra nó và sau này ông đã tặng lại cho cháu trai của mình là Frodo. Bilbo đặt tên cho thanh gươm là Sting.
    Thanh Gươm được thiết kế rất đặc biệt , phần chuôi gươm nhỏ nhưng phần thân bầu to ra hình theo hình chiếc lá và mũi nhọn lại.
    [​IMG]
    Ngoài thanh gươm này trong Film còn một thanh gươm do người Elf cổ khác , đó là thanh Glamdring do Gandalf sử dụng. Đấy chính là thanh gươm Gandalf sử dụng để tiêu diệt con quỹ lửa Balrog ở vùng mỏ Moria. Glamdring trong tiếng Elf nghĩa là Chiến Thắng Kẻ Thù.
    [​IMG]
    Tôi cho rằng thanh gươm Glamdring này đã thiết kế thiếu tỷ mỹ. Có thể do vũ khí chính của Gandalf chính là cây gậy của ông ta (phù thủy mà ^.^) nên nhà làm phim không chú ý lắm đến thanh gươm thần ông sử dụng. Thanh Glamdring này cũng phát sáng xanh khi Orcs đến gần , sắt bén khôn lường và đặc biệt dài. Nhưng khi nhìn trong hình thì ta có thể thấy đây chỉ là một thiết kế kiểu chuôi gươm và thân gươm bình thường mà ta hay bắt gặp ở phương Tây vào khoảng thế kỹ thứ 10 đến 15. Thanh gươm thiếu hẳn những hoa văn , những đường cong và nét chạm khắc tinh xảo của người Elf. Nhưng thôi bỏ qua cho nhà làm phim , cây gậy của Gandalf làm cũng đạt và ông ta là phù thủy mà , quan niệm thông thường thì phù thủy cần gậy phép hơn chứ. Ai quan tâm đến kiếm của ông ta nhỉ????
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tiếp theo là những trang bị đến từ người Elf vùng Mirkwood ( Rừng đen ). Vùng rừng đen gồm nhiều thân cây gổ trắng nên ta có thể thấy các trang bị từ gổ của vùng này đều là màu trắng. Chẳng hạn như cây cung của Leogas và 2 cây Trủy Thủ anh luôn đeo trên lưng dành khi cận chiến :
    Đây là hình ảnh về cán trủy thủ đeo trên lưng Leogas :
    [​IMG]
    Còn đây là cây cung của anh ta , chú ý một chút ta thấy 2 đầu buộc dây của cây cung hơi thẳng ra một cách điệu nghệ và tinh xảo tạo nên nét tỷ mỹ của ông việc chế tạo thân cung. Trên đó có chạm khắc những hoa văn đặc trưng cho người Elf.
    [​IMG]
    Còn đây ta nhìn kỹ hơn 1 đầu của cánh cung :
    [​IMG]
    Người Elf ở vùng Mirkwood cũng đánh trường thương rất giỏi vì gần họ là vùng đồng bằng trũng của vùng thành phố bên hồ và ngọn núi lớn cô độc. Trong các diển biến chính của Lord of the Rings bộ phim không nhắc đến người Elf rừng Mirkwood vì họ không hề cử quân tham chiến hay tham gia đến những trận đánh ta đề cập. Ở gần họ là một căn cứ của Orc có tên là pháo đài Gol Guldur nên họ phải lo phần của mình và không thể cử quân đi giúp Aragorn , Theoden hay Elron. Bản thân vua Elf vùng Mirkwood Thranduil là một người cực kỳ tốt bụng , nhưng ông ta có một tính xấu duy nhất đó là thích sưu tầm bảo vật. Trong kho báu của cung điện Thranduil có vô số vòng vàng châu báu và đa phần trong số đó là phần thưởng nhận được từ trận chiến năm đạo quân dưới chân núi lớn xãy ra vào khoảng 60 năm trước ngày Frodo bắt đầu cuộc hành trình của mình .
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Còn đây là trang bị của người Elf vùng Grey Havens và Rivendel dưới sự lãnh đạo của Elron.
    Lá khiên của người Elf , có thể thấy trên lá khiên chạm khắc các hoa văn rất tinh xảo và màu sử dụng là màu vàng đặc trưng của trang bị và lá cây của vùng Rivendel. Ở 2 bên lá khiên có 2 chổ khuyết , chổ này có thể dùng đế chỉa ngọn giáo dài ra chống xung phong của kỵ binh đối phương. Chổ khuyết nhỏ trên khiên tuy không có gì to tát nhưng với lịch sử thực sự của lòai người chúng ta đó là một cải tiến cực kỳ quan trọng. Nó giúp đội hình Phalanx vững chãi hơn trong những trận đánh chống kỵ binh càng quét. Nhưng thôi , ở đây ai lại quan tâm đến lịch sử của La Mã hay Hy Lạp chứ , ta đang nói về vùng Trung Địa kia mà :
    [​IMG]
    Còn đây là thanh đao cán dài và giáp nhẹ của họ. Trong tấm hình ngay dưới ta còn có thể thấy loại cung mà họ sử dụng , trông đơn giản và thiếu nét tinh xảo của loại cung người Elf Mirkwood và người Elf ở Lorien.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngọn đao cán dài có thể sử dụng như một vũ khí dài như thương lại đồng thời có thể sử dụng tốt nhưng loại vũ khí ngắn và nhẹ trong các trận đánh cận chiến.

Chia sẻ trang này