1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chút về Phim Ảnh .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Antey2500, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Giờ đến những người Elf vùng Loth''Lórien.
    Đầu tiên ta đề cập đến chiếc áo khoác thần kỳ của họ. Chiếc áo khoác này cực kỳ bền và giử ấm rất tốt vào mùa đông nhưng lại rất mát và mùa hè. Chiếc áo lại có khả năng tự đổi màu cho giống với màu môi trường ( giống như cách con tắc kè ngụy trang vậy )
    Trong tấm hình dưới đây có thể thấy rỏ áo khoác và cung của họ. Nhìn cách mà quân đoàn Elf hành quân trong im lặng và trật tự chênh lệch hẳn so về đẳng cấp với đội quân đa số gồm những kẻ Qua Quá Nhiều Mua Đông hoặc Quá Ít Mùa Đông ( người già và trẻ em ) được tập họp và trang bị vội vàng của Theoden trong trận thủ thành Helm''s Deep
    [​IMG]
    Chính chiếc áo khoác này đã giúp ích cho Frodo và Sam rất nhiều trong chuyến hành trình chịu đựng nhiều sương gió của mình. Ngoài ra nó cũng giúp cứu mạng Sam và Frodo khi cậu Sam trượt xuống dốc núi ở trước Cánh Cổng Đen (Black Gate). Frodo đã nhanh trí choàng tấm áo lên 2 người và tấm áo đổi tiệp thành màu đất đá , thế là 2 tên Haradrim không thấy được. Có rất nhiều người coi film đoạn này cho rằng nó vô lý vì tự nhiên cái áo trùm lên là thoát nạn , thực sự đoạn này phải đọc truyện và để ý kỹ thì ta mới nhớ đến những chiếc áo mà công nương Galadriel tặng cho người trong Hội Nhẫn.
    Hình ảnh nhắc lại đoạn phim đó :
    [​IMG]
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6

    Giờ chúng ta bàn đến biểu tượng chiếc lá của vùng Loth''Lorien.
    Dưới đây là hình chiếc lá biểu trưng của rừng Lorien. Chiếc lá này được dùng để gói bánh mì Lembras.
    [​IMG]
    Bánh mì Lembras là loại bánh đặc biệt người Elf dùng để đi đường. Loại bánh mì này được chế biến theo một công thức rất đặc biệt. Nó chứa rất nhiều dinh dưởng nhưng rất khô và nhẹ ( như là loại Ration C của quân đội vậy ngày nay vậy ). Loại bánh mì này có thể được bảo quản rất lâu hàng tháng thậm chí hàng năm , mỗi cái bánh chứa đủ năng lượng cho một ngày đi đường và vị của nó cũng không tệ. Một người Hobbit béo như anh chàng Samwise không chê dở là cả một vấn đề đáng bàn rồi đấy , nhưng khoan đã ta khoan bàn về người Hobbit , tạm thời cứ đồng ý với nhau về khoản bánh mì Lembras ăn ngon đi đã , phải chi có vài cái bánh như thế để mình ăn và đánh giá nhỉ???
    Còn bây giờ ta xem đến thanh Trủy Thủ của người Elf vùng Lorien , có thể nhận ra nó qua loại gổ Nâu người Lorien hay sử dụng và kiểu hoa văn có tông màu vàng trên nền gổ nâu.
    Dưới đây là thanh Trủy Thủ Aragorn sử dụng :
    [​IMG]
    Ở trong hình ta còn có thể thấy thanh kiếm của Lady Éowyn đang sử dụng , nhưng tạm thời ta cứ nhìn cái đã , bàn về nó sau.
    Trở lại chuyện của Aragorn sử dụng thanh Trủy Thủ của người Elf vùng Lorien , anh ta còn sử dụng chiếc áo khóac mà công nương Galadriel tặng cho người của hội nhẫn. Có thể thấy được điều đó qua nút cái áo khoác có hình chiếc lá. Ngòai ra Aragorn còn nhận một món quà rất quý từ công nương Galadriel mà trong phim không nhắc đến. Đó là bao kiếm cho thanh Aduril được đúc lại từ mãnh vở của thanh gươm thần Narsil. Bao kiếm này làm tăng thêm quyền năng của thanh gươm và giúp nó không bao giờ bị gãy vụn nửa. Trong truyện thì ngay từ khi đưa Frodo đến Rivendel thì Aragorn đã nhờ người Elf ở đây đúc lại thanh gươm thần , vật kế thừa suốt hàng ngàn năm nay của gia tộc anh. Chúng ta sẽ xem xét về bao kiếm Aduril khi nói kỹ hơn về Aragorn và người Dunerdain hay người Numenor xa xưa.
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Giờ chúng ta bàn đến lưỡi gươm người Elf ở Lorien sử dụng.
    Có thể thấy nó qua 2 đại diện là lưởi gươm của nàng Arwen con của Elron sử dụng và lưởi gươm của Haldir người lãnh đạo đội viện binh từ Lorien đến giúp Theoden tử thủ Helm''s Deep.
    Lưởi gươm khá tương tự như lưởi gươm của Nhật Bản , và khi nói đến lưởi gươm cong của Nhật bản nó khiến ta liên tưởng đến sự chính trực , sự tinh xảo , sắc bén kinh người và tinh thần võ sỉ đạo.
    Một điểm khác biệt lớn nhất và dể thấy nhất đến là phần cán của lưởi gươm không thẳng mà bẻ ngoặc đi 1 góc so với lưởi gươm. Khi nhìn thấy góc bẻ ấy tôi cho rằng có thể nó có tác dụng gì đó về cách cầm chém nhưng về cơ bản đó là 1 góc bẻ nghệ thuật. Thể hiện sự tinh xảo trong cách chế biến trang bị của người Elf , còn về công năng thì ta không bàn sau về võ thuật mắc công lại đâm đầu vào những cuộc cải vã vô bổ về kiếm Nhật và Kiếm Đạo gì gì đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến đây nếu ai chú ý kỹ sẻ thắc mắc tại sao nàng Arwen là con của Elron vùng Rivendel lại xài lưởi gươm của người vùng Lorien. Arwen tuy là con gái của Elron nhưng từ nhỏ nàng sống với bên ngoại tại khu rừng Lorien. Chỉ thi thoảng đôi khi nàng mới ghé qua chổ của cha mình và tại đây nàng đã gặp Argorn. Về mối tình của 2 người này thì ta còn tốn khối thời gian để bàn về nó nên thôi đành để sau vậy.
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Còn đây là lưởi trường đao mà người Lorien cũng sử dụng :
    [​IMG]
    Và nhìn kỹ hơn là áo giáp của người Lorien , nó trong chắc chắn và kiên cố và chạm khắc tinh xảo cũng như có nhiều đường nét uốn lượn mềm mại hơn áo giáp của Rivendel.
    [​IMG]
    Và đây là ngọn giáo thần Aiglos của vị vua Elf cổ xưa , Gil Galad.
    [​IMG]
    Dù trong cả bộ phim lưởi giáo của Gil Galad chỉ xuất hiện trong một cảnh quay lướt qua chưa đầy 3 giây nhưng lưởi giáo cũng đã được làm cực kỳ công phu với nhưng đường cong gãy nét nối tiếp bởi những đường cong khác. Vẩn là chất nghệ thuật , tinh xảo cùng những đường cong đặc trưng cho dân tộc Elf.
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Và bây giờ là cánh cung của người Elf ở Lorien.
    Nếu để ý kỹ thì ta có thể thấy mũi tên được thiết kế rất tinh xảo , đặc biệt là đầu mũi tên có hình dáng của chiếc lá giống như hình dạng của thanh kiếm Sting (Orcist )
    Còn 2 đầu cánh cung nơi móc dây cung cũng được thiết kế điệu nghệ như cung của người Elf ở Mirkwood. Nhưng thay vì chỉ thẳng thì nó lại hơi vênh lên theo một đường cong đặc trưng , tạo cho ta cảm giác của sự cầu kỳ và tỷ mỷ. Bản thân phần giửa cánh cung cũng hơi gảy tại tai nơi tiếp xúc giửa 2 đường cong tạo dáng. Quả thật người Elf và các trang bị của họ được nhóm làm phim khắc họa cực kỳ công phu và chi tiết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm thời dừng lại với người Elf , người chụp hình sửa hình upload hình và viết suốt hơn 12 tiếng đồng hồ rồi + hơn 10 tiếng coi đi coi lại phim mệt lắm ròai. Hôm khác rảnh và có cảm hứng sẻ làm tiếp về các chủng tộc khác trên vùng Middle Earth huyền bí .
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6

    Đi lang thang trên lại tìm được tấm hình này , tấm này là Poster được chụp để quảng cáo phim nên trong quá trình coi đi coi lại bộ phim và chụp lại các cảnh quay tôi không có được tấm hình rỏ như vậy về cây kiếm mà Arwen sử dụng . Tấm hình này cho ta thấy rỏ các nét hoa văn tinh xảo , sự cầu kỳ cách điệu của thanh kiếm . Và dỉ nhiên là nàng Arwen rất đẹp rất cá tính nửa ^.^
    [​IMG]
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng giống em về dzụ này . Quả là Antey đã rất công phu và tỉ mỉ . Tiếp tục nhé
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ghét con gái Bắc, ghét con trai Bắc
    Tại sao thế?
    Thứ nhất: con gái gì mà bà chằn thấy sợ lại độc ác nham hiểm nữa chứ. Giở tất cả mọi thủ đoạn để giành lại người yêu. Khinh người nữa, tưởng mình học trường viết văn Nguyễn Du là bảnh lắm, tưởng mình làm thơ là hay lắm nên chửi con gái Sài Gòn là đồ tầm thường, dân hạ đẳng. Ặc ặc, có đâu cái thứ khinh người thế không biết.
    Thứ hai là dây thần kinh tự ái bị đứt và không biết quê gì cả. Con gái gì mà tới nhà con trai ngủ, rồi người ta đã chịu khó ra ghế ngủ rồi mà còn lì, chui vô ngủ chung mới ghê. Người ta đuổi đi mà vẫn lì, ko thèm đi.
    Thứ ba là con gái gì mà thèm mặc áo cưới đến độ phải giả điên giả khùng giả mất trí để mặc áo cô dâu hê hê. Ế sưng sỉa đến thế sao?
    Còn con trai hả?
    Lùn, xấu xí, mặt mài trắng bệch ra mà cứ khoái mấy em chân dài. Cứ hay xài chữ nhé! Bạc nhược, đuổi một đứa con gái đi mà cũng không xong. Sến, nghĩ ra mấy cái trò nhảm xờ nhí. Còn gì nữa, à là cái đồ có mới wên cũ, cái đồ độc ác, máu lạnh. Còn bống bống, nhu nhược nữa chứ.
    He he bà con đừng chửi em nha.
    Em đang bình lựng về hai nhân vât Lam và Hải trong Tuyết Nhiệt Đới . Tội nghiệp cô nàng Lam, sau 5 năm yêu nhau, tình yêu tuyệt đẹp mà chỉ trong mơ mới có , xa nhau 4 tháng anh bồ của cô yêu ngay một đứa con gái khác, nói chia tay cô sau một ngày gặp lại, biểu cô không điên lên sao được. Tội nghiệp anh chàng Hải, trước kia, chưa tiếp xúc nhiều với cuộc sống (thật ra là nhiều gái đẹp), nên vẫn quen sống với một cuộc tình toàn màu hồng. Gặp và trải qua hoạn nạn với 1 người khác biểu không yêu sao được. Mà anh này được một cái là ko chơi kiểu bắt cá hai tay. Thẳng thắn, chấm dứt được thì chấm dứt cho xong. Cuối cùng là tội nghiệp cho tất cả mấy em gái chân dài trong phim cứ xúm xít giành giật một anh chàng dở hơi và sung sướng cho anh chàng HẢI xí trai, yếu đuối, bóng bóng lai được ối em vây quanh. Chỉ có trên phim thôi chứ ngoài đời thì nói thiệt cỡ như anh Hải hông biết xin rờ dép mấy cô ấy một cái có được đồng ý hay ko?
    Tóm lại là phim chán, quá chán chỉ được cái cảnh cô nàng Hằng ôm bó hoa hồng của anh hải tặng đập tung toé làm cánh hoa hồng bay bay khắp sân nhà nhìn đẹp lung linh hơn cả phim Hàn Quốc. Nhạc phim dễ thương ***g với mấy cảnh quay ở Đà Lạt tưởng như đang xem một video clip hơn là đang xem phim .
    p/s: Chủ nhật rảnh rỗi nhân lúc chồng đi vắng ko biết làm gì nên tản mạn một chút về phim VN mà báo chí cho là HOT trong thời gian qua .
    Giấc mơ tuyết trắng
    Không một ai khác trên đời, đem về Em tuyết trắng
    Không một nơi khác trên đời lấp lánh Anh
    Anh là mơ giữa ban ngày
    Anh là tuyết trên trời bay
    Ôi bình yên, ôi Em bình yên nép trong lòng Anh
    Tình yêu trong lành nhất thế gian
    Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan
    Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
    Ngân nga hoài câu trìu mến
    Tình yêu trong miền tuyết trắng bay
    Tình anh đem về ướp tuyết say
    Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
    Em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng...​
    Phim này được mỗi phần nhạc, hồi sáng này nghe Làn Sóng Xanh em thấy bài này đã được lọt vào top ten nhưng hông nhớ xếp hạng thứ mấy.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 04/02/2007
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp đọc được nửa bài của chị xong em đã té xuống đất rồi hik hik... Film VN mà chị, trình chỉ đến thế thôi.
  10. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Có trang web cho down rât nhiều phim mới nè.Cho phép down load bằng torrent,nhanh lắm.
    http://www.newtorrents.info/?all=movies&page=4&sort=s
    Chúc mọi người vui vẻ.

Chia sẻ trang này