1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chuyện làng săn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oldhunterman, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Tản mạn chuyện làng săn

    Tôi người được "thừa hưởng"thú săn bắn từ ông nội,một thợ săn mà thời trai trẻ đã vùng vẫy khắp nơi với khẩu súng săn.
    Ngẫm ra, thú săn bắn cũng giống như mọi đam mê khác trên đời, thật khó mà dứt ra kể cả khi mắt đã mờ,chân đã mỏi.Bởi khi ngửi thấy mùi khói súng thoảng qua đã thấy nao nao, chộn rộn......
    Loài người từ xa xưa đã lấy săn bắn làm nghề sinh sống,vậy nên cho tới bây giờ các phong tục và tín ngưỡng về hoạt động săn bắn còn in đậm trong sinh hoạt văn hóa của đồng bào nhiều dân tộc.
    Môn thể thao săn bắn trước đây được coi là môn thể thao quý tôc,theo thời gian nó trở thành môn thể thao quần chúng,tuy rằng ở ta môn thể thao này còn ít người theo đuổi vì một số điều kiện khách quan lẫn chủ quan.Tuy nhiên trên thế giới người ta rất say sưa môn thể thao này bởi sự hấp dẫn ,tính tổ chức ,kỹ thuật cao và người ta được hoạt động,tiếp xúc với thiên nhiên rộng rãi,đầy nhưng quà tặng bất ngờ.
    Những người thợ săn,thôi thì đủ cả,đủ mọi lứa tuổi ,nghề nghiệp.Có người đã ở tuổi hưu,người còn rất trẻ,vị trí công tác vị trí xã hội cũng khác nhau ,nhưng họ tìm đến gắn bó với nhau bởi cùng đam mê sở thích.Đó là những người ưa khám phá, mạnh mẽ và có phần nào hơi mạo hiểm.Họ tìm đến thiên nhiên để được vùng vẫy,lặn ngụp và cả tự "đày ải" mình để rồi kết thuc cuộc săn,họ trở về mệt nhoài,thậm chí kiệt sức nhưng gương mặt họ đầy vẻ thoả mãn trong men say chiến thắng.Và rồi sau đó họ lại lao vào cuộc sống mưu sinh hàng ngày.
    Giữa thiên nhiên ,người ta thường nảy nở cảm xúc tốt đẹp và trở nên rộng lượng hơn,gắn bó với cuộc sống hơn .Những người đi săn chúng tôi nghe tiếng nhau ,phục tài nhau và gắn kết lại thành bạn săn.Khi cần sẽ gúp đỡ nhau hết mình,san sẻ và học hỏi kinh nghiệm của nhau.Thậm chí còn ngấm ngầm trổ tài trong hành động.Chắc rằng khi ai đó có dịp theo bước chân chúng tôi sẽ đều cảm nhận được sự dẻo dai,khéo léo và chính xác tuyệt vời.
    Có thể đã có lần bạn bắt gặp những người mặc trang phục nhà binh,vai đeo một bao da đựng súng- đấy có lẽ là những người đi săn .Quần áo của những người đi săn thường có màu xanh cây cỏ để dễ hoà lẫn với màu cây cối,đồng ruộng.Vì thế,trang phục phổ biến nhất là quần áo bộ đội.Một trong những nơi người thợ săn hay tìm đến là dãy bán đồ bộ đội ở đường Lê-Duẩn.Mũ săn có thể là mũ cối hoặc mũ mềm {tai bèo}.Loại giày dùng cho bộ đội là loại giày lý tưởng cho thợ săn nhờ đế chắc chắn và đi lại dễ dàng.Về kiểu giày này thì mặc dù rất dễ mua nhưng nếu muốn có một đôi "bộ đội "chính hiệu thì cánh thợ săn chúng tôi có cách riêng của mình.
    Quan trọng nhất là khẩu súng của ngươi thợ săn và dù không có dịp đi săn liên tục thì nó cũng được dành thời gian để lau ,để sửa sang hay để ra ngắm vào ngắm rồi thở dài đánh sượt...
    Mùa săn thường tư tháng 11 năm trước tới tháng 4 năm sau,tuy vậy ở miền Bắc nước ta còn có thêm mùa gà đồng tháng 5-6,và mùa ngói&quốc bèo tháng8-9.Nên đôi lúc thèm quá nhớ quá chúng tôi lại kéo nhau đi bất kể thời tiết ra sao.Xin mượn lời tâm sự của một tay súng để thay cho lời kết câu chuyện về nỗi đam mê của những người thợ săn "Có mưa chết cò thì vẫn cứ đi".
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tù trưởng ơi, Tù Trưởng kể về săn bắn làm cho em cũng thấy thèm thèm cái món gà đồng của Tù Trưởng hôm nọ....sao mà nó ngon nó ngọt đến thế chứ.....
    Em không có sở thích đi săn nhưng em lại rất rất thích ngắm người đi săn, ngắm khung cảnh nơi đi săn và tẩn nhiệt tình kết quả của hôm đi săn.....thế có hay không hả Tù Trưởng?
    Nói thế để Tù Trưởng hôm nào rủ em đi săn nữa nhé......em khoái đi săn với Tù Trưởng rồi....nhé nhé nhé
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tù trưởng ơi, Tù Trưởng kể về săn bắn làm cho em cũng thấy thèm thèm cái món gà đồng của Tù Trưởng hôm nọ....sao mà nó ngon nó ngọt đến thế chứ.....
    Em không có sở thích đi săn nhưng em lại rất rất thích ngắm người đi săn, ngắm khung cảnh nơi đi săn và tẩn nhiệt tình kết quả của hôm đi săn.....thế có hay không hả Tù Trưởng?
    Nói thế để Tù Trưởng hôm nào rủ em đi săn nữa nhé......em khoái đi săn với Tù Trưởng rồi....nhé nhé nhé
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bác Bukalo hay là chết!
    Cái trò săn bắn kể cũng thú vị mong bác kể chuyện bác và các đồng đội của bác đã săn gì ở núi rừng Việt Nam. Săn thú mèng mèng săn gà hay săn cả động vật quý hiếm... khẹc khẹc...Thú thực em phản đối chuyện săn bắn chỉ thích đi xem chim thôi (bird watching)!
    Trong các lần đi săn bác đã gặp tộc trưởng nào bắt vào lều để bukalo hay là chết chưa?
    Mong chuyện bác!
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bác Bukalo hay là chết!
    Cái trò săn bắn kể cũng thú vị mong bác kể chuyện bác và các đồng đội của bác đã săn gì ở núi rừng Việt Nam. Săn thú mèng mèng săn gà hay săn cả động vật quý hiếm... khẹc khẹc...Thú thực em phản đối chuyện săn bắn chỉ thích đi xem chim thôi (bird watching)!
    Trong các lần đi săn bác đã gặp tộc trưởng nào bắt vào lều để bukalo hay là chết chưa?
    Mong chuyện bác!
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    này này, evil ơi, Tù trưởng nhà tớ toàn săn các loại động vật bắn mỏi mà không hết giống thui( chim di cư)....thế nên không phải là cái loại thú quý hiếm mà cậu nghĩ đâu......
    Mà đi săn, không phải là săn bừa săn bãi....phải biết con gì được săn và con gì không được săn chứ lị....thế mới có sự phân biệt đẳng cấp giữa người biết cầm súng và thợ săn chíng cống.
    Tù trưởng thấy em nói đúng không?
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    này này, evil ơi, Tù trưởng nhà tớ toàn săn các loại động vật bắn mỏi mà không hết giống thui( chim di cư)....thế nên không phải là cái loại thú quý hiếm mà cậu nghĩ đâu......
    Mà đi săn, không phải là săn bừa săn bãi....phải biết con gì được săn và con gì không được săn chứ lị....thế mới có sự phân biệt đẳng cấp giữa người biết cầm súng và thợ săn chíng cống.
    Tù trưởng thấy em nói đúng không?
  8. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    CHUYỆN SĂN GÀ ĐỒNGText
    Hẳn nước ta là nơi "đất lành chim đậu " vì vậy ngoài bầy chim phương bắc bay về tránh rét thì với đặc điểm là đất trồng lúa nước và có nhiều đầm hồ, sông ngòi nên đây cũng là nơi sinh sống quanh năm của nhiều loài chim nước.Săn chim nước là những cuộc săn thú vị và hấp dẫn bởi khi vào cuộc đòi hỏi người đi săn phải"mưu mẹo" ,phải có sức dẻo dai.Người đi săn chim nước phải biết bơi và không ngại va chạm với hiểm nguy như: rắn,đỉa hay cái lạnh.
    Gà đồng là loại chim sinh sống trên mặt nước, ăn các loại thuỷ sinh và lúa.Chúng thường có mặt ở khắp các cánh đồng chiêm trũng hay đầm hồ lau sậy , trông chúng giống như con gà mái lông màu nâu vàng cà cuống. Loài chim này rất có hại và người nông dân rất ghét chúng vi nó không chỉ ăn lúa mà còn bẻ lúa làm tổ,mỗi tổ có đường kính tới 0,5-1m.Đôi khi ở một thửa ruộng có tới hàng chục tổ lớn nhỏ như vậy khiến cho bà con rất bực mình vì xót công ,xót của.
    Gà đồng ăn lúa nên cứ nơi nào lúa vào mùa gặt là chúng lại tới sinh sống và kiếm ăn .Cứ khoảng tháng4-5 gà đồng bay từ miền trung ra miền bắc và sinh sống ở đây tới khoảng tháng 10- đây chính là mùa đi săn rầm rộ nhất.
    Có nhiều cách săn gà đồng như; săn gà "tuc"{tiếng gáy của gà trống},săn gà "ô"{theo cách gọi của thợ săn có nghĩa là săn gà đồng ở những ô lúa ,thửa ruộng còn chưa gặt hết,chỉ còn những ô lúa sót lai vì chưa chín hẳn hoặc quá xấu},săn gà "kéo dây"{hai người dùng một sơi dây nhựa chăng trên mặt ruộng rồi kéo theo cho tới hết thửa ruộng để chim thấy động bay lên là bắn}.Săn cách này đòi hỏi người thợ săn phải có sức khoẻ tốt và phản xạ nhanh vì đôi lúc chim giật mình bay lên từ rất gần nếu không chủ động và bình tĩnh sẽ bắn chượt {do gần quá luồng đạn không đủ mở để sát thương}.
    Gà đồng có vị rất ngọt thường để nấu xáo măng hay luộc gừng là đúng cách nhất, nước ngọt trong và dư vị thì thật khó quên.
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    CHUYỆN SĂN GÀ ĐỒNGText
    Hẳn nước ta là nơi "đất lành chim đậu " vì vậy ngoài bầy chim phương bắc bay về tránh rét thì với đặc điểm là đất trồng lúa nước và có nhiều đầm hồ, sông ngòi nên đây cũng là nơi sinh sống quanh năm của nhiều loài chim nước.Săn chim nước là những cuộc săn thú vị và hấp dẫn bởi khi vào cuộc đòi hỏi người đi săn phải"mưu mẹo" ,phải có sức dẻo dai.Người đi săn chim nước phải biết bơi và không ngại va chạm với hiểm nguy như: rắn,đỉa hay cái lạnh.
    Gà đồng là loại chim sinh sống trên mặt nước, ăn các loại thuỷ sinh và lúa.Chúng thường có mặt ở khắp các cánh đồng chiêm trũng hay đầm hồ lau sậy , trông chúng giống như con gà mái lông màu nâu vàng cà cuống. Loài chim này rất có hại và người nông dân rất ghét chúng vi nó không chỉ ăn lúa mà còn bẻ lúa làm tổ,mỗi tổ có đường kính tới 0,5-1m.Đôi khi ở một thửa ruộng có tới hàng chục tổ lớn nhỏ như vậy khiến cho bà con rất bực mình vì xót công ,xót của.
    Gà đồng ăn lúa nên cứ nơi nào lúa vào mùa gặt là chúng lại tới sinh sống và kiếm ăn .Cứ khoảng tháng4-5 gà đồng bay từ miền trung ra miền bắc và sinh sống ở đây tới khoảng tháng 10- đây chính là mùa đi săn rầm rộ nhất.
    Có nhiều cách săn gà đồng như; săn gà "tuc"{tiếng gáy của gà trống},săn gà "ô"{theo cách gọi của thợ săn có nghĩa là săn gà đồng ở những ô lúa ,thửa ruộng còn chưa gặt hết,chỉ còn những ô lúa sót lai vì chưa chín hẳn hoặc quá xấu},săn gà "kéo dây"{hai người dùng một sơi dây nhựa chăng trên mặt ruộng rồi kéo theo cho tới hết thửa ruộng để chim thấy động bay lên là bắn}.Săn cách này đòi hỏi người thợ săn phải có sức khoẻ tốt và phản xạ nhanh vì đôi lúc chim giật mình bay lên từ rất gần nếu không chủ động và bình tĩnh sẽ bắn chượt {do gần quá luồng đạn không đủ mở để sát thương}.
    Gà đồng có vị rất ngọt thường để nấu xáo măng hay luộc gừng là đúng cách nhất, nước ngọt trong và dư vị thì thật khó quên.
  10. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Oài, ba em cũng hay đi bắn lắm Tù trưởng ơi. Để em về hỏi han thêm về kinh nghiệm rồi đóng góp vào topic này với anh nha.
    Đúng rồi, lúa tháng 4, bắt đầu ra đòng là có thể bắn được gà đồng. Thỉnh thoảng em vẫn đi kéo dây cho ba em đấy. Dễ đến 3 năm nay, vì mắt kém, ba em không đi bắn "bay" nữa. Hay hôm nào anh đi cho em đi với. Ba em có 2 khẩu súng, nhưng có lẽ em sẽ lấy khẩu MAGNUM 16 cho nữ tính hơn, anh nhỉ!

Chia sẻ trang này