1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chuyện làng săn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oldhunterman, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chúng tớ bây giờ bắn bằng súng cao su.Bạn gọi CA tới mà thu nốt
  2. conkhitieu

    conkhitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ko thich thi thoi!!
    dung nhay vao phat ngon bua bai nhe!!
    can than an noi giu mom giu mieng day!!!
  3. conkhitieu

    conkhitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chuyen san ban cua cac bac dau het rui
  4. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Đẹp ko?.Chỗ này nhiều don lắm.
  5. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Chỗ nay rình một cặp bìm bịp mãi mà chẳng bắn được.
  6. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chuyện săn hổ {tt}.
    ......."Tôi chọn một nhánh khoẻ làm đà ngang, kiếm vài cành cây dài 3,5-4m xếp ngang lên hai chạc của nhánh cây làm chỗ ngồi rình.Sau khi dọn quang chướng ngại,quét lá khô trên nền đất pha cát trắng để có thể phân biệt rõ trong bóng đêm,tránh không bị nhầm lẫn với hình thù con thú, tôi trở về chỗ nấp.Trước khi trời tối ,tôi kéo chỗ thịt trâu ra chỗ trống đã dọn sẵn, buộc ghì vào một gốc cây cụt ,chỉ cách mặt đất vài mươi phân.
    Chỗ này mặt đất cứng pha cát phủ đầy lá khô .Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một vết tích lạ.....
    Phía bìa rừng ,trong một bụi rậm ,một ổ trú ẩn khá chắc chắn đã được sắp đặt trước đây khoảng vài ngày.Rõ ràng đây là một chỗ rình bắn của một ai đó.
    Tôi tra hỏi người dẫn đường,sau đó sự thật mới sáng tỏ.Vài hôm trước có một thợ săn cùng bạn trong vùng này đã rình bắn hổ,mỗi người một súng,và đêm đó không phải một mà hai con hổ đã tới ăn.Chúng phát hiện ra người rình chúng ở ngay sát đất thế là chúng xoay quanh rình lại.Chúng gầm gừ dữ dội ,hai người sợ quá phải bắn chỉ thiên liên tiếp rồi đốt đuốc chạy về giữa đêm hôm.Thì ra dân địa phương vì muốn tôi trị giúp hai con hổ này nhưng cho rằng khi biết chuyện tôi sẽ sợ nên mới dấu.
    Giấc ngủ thật sâu mãi tới lúc tôi bị đánh thức bởi những tiếng động liên tục.Tôi thức dậy,lúc đó rừng đêm bất ngờ im lặng .Mặt trăng lên muộn chưa cao quá ngọn cây toả ánh sáng nhợt nhạt trên khoảng trống buộc mồi.Khi ấy qua khe đặt súng tôi chợt thấy một khối xám động đậy .Con hổ đang quắp cái đầu trâu lắc đi lắc lại để xé thịt ra ăn.Lúc này con hổ đang đối mặt với tôi,đầu nó cúi xuống cách tôi khoảng 8-10m.Tôi nhằm vào khoảng giữa cổ và lưng....Súng nổ ! không rõ đạn trúng vào đâu nhưng đáp lại tiếng súng là tiếng gầm giận dữ và nó lao thẳng cả thân hình nặng nề về hướng tôi nấp,và rồi tiếng kêu khàn khàn đục đục,tiếng lăn huỳnh huỵch giống như tiếng đá lăn trên mặt đất.Chỉ vài giây sau nó ở ngay dưới gốc cây nơi tôi đang đứng,va mạnh liên tục làm cho cái cây rung lên dữ dội.Tôi chĩa súng xuống để có thể bắn khi nhìn rõ con thú,nhưng nó lại nằm ngay dưới chỗ tôi,sát gốc cây.Nó bị thương nặng và bắt đầu ngạt thở,tôi nghe rõ tiếng khò khè bởi tiếng máu trào ra cổ họng.Tôi muốn bắn bồi nhưng vì cành lá che khuất phiá dưới phải vươn người ra một tay bám vào cành cây,mà muốn bắn hai tay phải được tự do,Tôi xoay người ngồi tựa vào thân cây chĩa súng xuống nhưng cành cây tôi ngồi rung rinh chỉ chực hất tôi xuống ngay chỗ con thú.Đang loay hoay tôi bỗng thấy không gian bỗng nhiên im bặt,con hổ mà tôi cho rằng sắp chết thôi không thở khò khè nữa,đã đứng dậy đi về phía bìa rừng.Bực mình tôi tiễn nó bằng một phát đạn vu vơ,chắc chỉ uổng thôi.
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 30/12/2006
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 30/12/2006
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chuyện săn hổ {tt}.
    ....Nửa đêm, còn khá lâu mới sáng ,tôi quyết định ngủ thêm giấc nữa.Khoảng hai tiếng sau, khi tôi tỉnh dậy ,tiếng tắc kè, tiếng chim đêm và tiếng nai ''''''''tác'''''''' vẫn vọng lại từ xa.Cho tới khi tôi chợt tỉnh hẳn bởi những tiếng bước chân nặng nề,tôi đứng dậy để nghe cho rõ ,có lúc giống như tiếng bước chân của người đi lại ,nhưng nơi đây ,lúc này làm sao có thể như vậy?.Chỉ có thể là hổ,con hổ thứ hai như đã được kể đang đến tìm mồi.
    Tôi giương súng đợi,Con hổ đi đi lại lại,ồn ào chẳng đề phòng gì.Có lẽ khi đánh hơi theo dấu mồi thịt kéo lúc chiều nó đã mất cảnh giác?Mắt dán chặt vào chỗ thịt trâu mồi,ánh trăng mờ mờ nhưng vẫn khá rõ.Tôi đợi con hổ xuất hiện.
    Im lặng,cả khu rừng im lặng một cách đáng sợ,có lẽ con hổ đánh hơi thấy mùi máu đồng loại,nó dừng lại hít hơi xung quanh rồi chắc không cưỡng lại cơn thèm khát bởi mùi thức ăn ,nó tiến về phía cái đầu trâu.Rất lẹ làng,gần như trườn trên mặt đất con hổ bò qua khoảng trống lọt vào tầm bắn của tôi nhưng nó không đi chéo tới phía mồi mà lại thẳng tới chỗ tôi , khoảng cách lúc đó chỉ còn khoảng 7 m.Tôi hạ nòng súng,nhìn cái đầu con thú vượt qua đầu ruồi,vừa thấy cái vai nó là tôi bóp cò....Con hổ như bị đập mạnh xuống đất bởi phát đạn thứ nhất,gầm lên một tiếng nặng nề rồi chồm lên .Tôi bắn tiếp phát thứ hai,nhưng khi khói súng tan thì nó đã biến mất không cả nghe tiếng chạy trốn.
    Lặng đi một lúc, tôi cứ ước vọng ,mình đã bắn được hai con hổ.
    Sáng hôm sau khi theo vết dưới đất thì tôi thấy trước dấu của con hổ bắn sau, không phải đi quá mười mét vào rừng tôi đã thấy trên nền đất trắng ,giữa những đám lá xơ xác một khối trắng, một con hổ đực lông dính đầy đất bột trắng tinh như được lăn trong bể bột mì.Tôi đoán ngay cách đây vài cây số có một vũng bùn đất sét trắng mà con hổ này đã ngâm mình khi trời nóng quá.Nó không chạy nổi tới 20m vì cả cụm chì 9 viên đầu tiên đã xuyên tim,trong khi cụm chì ở phát đạn thứ hai chỉ làm nó xây sát ở nhưng chỗ thịt dày sau mông.
    Tiếc rằng con hổ trước để lại quá ít dấu máu không thể theo vết nó được,tôi chắc rằng nó cũng sẽ chết đâu đó trong rừng mà thôi.
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 30/12/2006
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 30/12/2006
  8. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không được nghe chuyện săn, thấy hụt hẫng vì chim thú hết sạch rồi.
  9. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
    heee!!
    vua vo hut khau 2 nong chong, dep vai linh hon,tiec dut ruot!!
  10. nguyenkieumyhanh

    nguyenkieumyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dễ quá hàđi săn phải mang súng ,ống nhòm ,... nhất là mũ cối nếu không các con chim trên trời ị vào đầu thì chết hahahaha...

Chia sẻ trang này