1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chuyện làng săn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oldhunterman, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    P2
    Campuchia cũng là quốc gia có nhiều loài động vật quí hiếm trên thế giới sinh sống, nổi bật nhất là hổ, voi và bò tót khổng lồ {min}. Rất nhiều loài đang đứng trước hiểm họa diệt chủng do nạn săn trộm và phá rừng .

    Đóng quân ở đây chẳng mấy chốc đã gần một tháng lúc đó là khoảng cuối năm 1982 đã chuẩn bị bước sang đầu năm 1983. Tôi đã lần mò đi gần hết các nơi xung quanh đơn vị đóng quân , bên trái nơi chúng tôi đóng quân là một đầm lầy khổng lồ xung quanh cây cối xanh tốt, con suối và những vạt núi đổ thẳng nước vào nó khiến quanh năm đầm lầy sâm sấp nước, bên phải tôi là rừng xanh thăm thẳm quanh đó là các dãy đồi và núi thấp thoai thoải . Nếu bình thường nơi đây là chỗ săn bắn lý tưởng, thời đó ít ai nghĩ đến chuyện ấy chỉ bắn một vài con nai con hươu để bổ xung thịt trong đơn vị và là việc làm lúc rỗi rãi khi chẳng biết làm gì và bao lâu cho tới khi vào trận đánh mới chống lại chính chiến thuật du kích mà Việt nam đã từng áp dụng .

    Khu rừng mưa nguyên sinh tiêu biểu cho rừng mưa nhiệt đới, nơi đây đêm đến lạnh đến thấu xương nhưng khi mặt trời lên cái nóng như hun đốt chúng tôi những người lính khi ra đi còn trắng trẻo thư sinh chỉ sau một vài tháng đi rừng chúng tôi đã đen xì như người Miên .
    Sáng sớm hôm đó tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày và đi ra suối, trời lạnh căm căm khoác khẩu AK vào vai đi ra hướng suối. Suối cách đơn vị khoảng một quãng lúc này sương sớm còn trưa tan hết, phía bên kia con suối có một thân cây to cao khoảng 20 mét trên đó một tổ ong đang bị phá dở mật còn đang chẩy, tổ ong rất to lũ ong bay lượn xung quanh đó, dưới chân gốc cây còn vết chân to của gấu trèo lên phá tổ . Tôi lại gần và xem xét, vết này còn rất mới chắc con gấu mới phá tổ ong chiều qua và chưa ăn hết kiểu gì nó cũng sẽ quay lại . Tôi quay về đơn vị vừa đi vừa tính nên rủ thằng nào theo mình không, đi gần về tới nơi tôi nghĩ lại có lẽ mình nên quay lại rình một mình- chỉ có một con gấu- nhìn dấu chân tôi đoán nó khá lớn chắc gấu ngựa - mình có thể hạ được- giờ này còn sớm về gọi chúng nó sẽ réo um lên để tao ngủ thêm . Lững thững ra suối rửa mặt cho sạch rồi vắt khăn qua vai tôi đi dọc theo con suối quay lại chỗ cũ nhảy qua mấy hòn đá tôi đi tới cách chỗ cái cây có tổ ong ,khoảng gần hai trăm mét tôi đi chậm lại vừa đi vừa tìm chỗ nấp để rình bắn khi đến gần còn cách cái cây khoảng hơn một trăm mét đã nhìn thấy con gấu đang loay hoay bên gốc cây . Nhẹ nhàng tiến lại gần còn khoảng bảy mươi mét tôi rúc vào bụi rậm phía trước mặt là một tảng đá phía sau lưng là một cái cây có hai chạc, giơ súng lên tỳ vào đá ngắm thử hơi thấp nhưng đã thấy vai con gấu phía trước đầu ruồi, chờ tý đã đợi nó leo lên ăn mật mình nổ ở trên cây cho chắc nó có rơi xuống còn kịp bồi thêm phát nữa . Năm phút sau con gấu đã ngồi chỗm chệ trên chạc cây hai bàn tay to tướng của nó đang đập bôm bốp vào bọng cây để móc mật ra vừa ăn vừa mút vừa đuổi các con ong xung quanh con gấu không còn chú ý đến xung quanh nữa . Tôi giương súng, lên quy lát cách một cái rồi ngắm vào phía vai nó đang quay ngang về phía mình . Bỗng đâu thoáng thấy một bóng màu vằn mầu cam đang buớc lại gần gốc cây gặp hổ rồi ! phí quá biết thế mình quay lại rủ thằng nào đi cùng . Con hổ nhảy chồm lên gốc cây hai chân trước nó vồ vào vỏ cây kéo toạc ra , con gấu ngồi trên cây há mồm nhe răng ra gào lên . Con hổ đi lại lượn vòng quanh thân cây thỉnh thoảng lại chồm lên vồ vào thân cây nhằm đe doạ con gấu . Trước cảnh đó tôi tiếc quá giá mình rủ thêm được thằng bạn thì có phải hạ được cả hai con không , suy nghĩ rất nhanh tôi quyết định bắn con hổ trước vì con gấu đang trên cây nó sẽ không kịp chạy , ngắm vào gốc cây tôi chờ con hổ bám vào sẽ bắn quả nhiên gầm gừ chán nó chồm lên đứng thẳng người ôm lấy gốc cây .
    Trong sương lạnh, không khí đậm đặc hơn, tiếng nổ cũng đậm và nó như bị nén chặt lại xé toạc màn sương . Sau tiếng nổ con hổ trúng đạn gục ngay tại chỗ , con gấu rơi phịch xuống tôi ngóc lên định bắn tiếp nó nhào lên thoáng một cái chạy ngay viên đạn thứ hai rồi thứ ba chỉ kịp đuổi sau lưng vì không kịp ngắm tôi tiếc ngẩn ra, quay ra ngó con hổ vẫn nằm im sau tiếng nổ. Tôi cẩn thận ngồi chờ thêm một lúc nữa khá lâu sau vẫn thấy nó nằm im, tay cầm súng vừa đi vừa hướng vào phía nó biết đâu được. Đi lại gần hơn cách hai mươi mét tôi đã thấy nó ngã gục nằm rũ bên gốc cây, phía sau gáy có vệt máu chảy ra yên tâm hơn đi lại gần xem xét , con hổ đã chết ngay sau viên đạn đầu tiên găm trúng đầu xuyên qua từ sau đầu ra phía mắt phải chắc đầu đạn găm vào thân cây . Lấy chân lật nó lên con hổ đực chắc còn non, dài khoảng hơn mét cho phần thân và cộng cả đuôi chắc nó dài suýt soát hai mét tôi đoán chắc nó nặng cỡ hơn tạ .
    Về gọi đơn vị và các đồng chí ra khêng nó về thế là hôm nay thực đơn doanh trại có thêm món thịt hổ . Thịt hổ rất gây, hôm đó chúng tôi cũng chẳng có gia vị gì để nấu đành vặt tạm ít lá nhãn ở gần đó cho vào nấu tạm theo kinh nghiệm một đồng chí, cho nó bớt gây và khó ăn. Phần thịt chỉ ăn được một ngày hôm sau chỗ thịt còn lại đã hỏng hết, thịt hổ rất mau ôi và không ngon lắm .
    Sau này khi đơn vị hành quân còn rất nhiều lần săn thú khác như săn voi, hươi, nai . Thật ra nó là thú vui của bản thân và cũng như máu hiếu thắng của tuổi trẻ đã giúp chúng tôi thêm kinh nghiệm và bớt buồn tẻ trong những ngày đóng quân dài vô tận không biết ngày về .
    Bài viết được chỉnh sửa dưới sự góp ý của Tù trưởng BUKHALO
  2. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Cho em hỏi chỉ có chuyện săn vịt , cò với các loại hai chân có cánh thui à các Bác , đó gọi là đi dã ngoại chứ chưa gọi là đi săn được các Bác ạ , có Bác nào đã săn thú thì " bốt " lên đi ! mừ bây giờ đi săn vầy hơi khó !
    SON BO thân mến cậu có lẽ chưa đi săn bao giờ đúng không thật ra chim hay thú cũng đều là săn cả cậu đừng nghĩ săn thú mới là đi săn còn săn chim chỉ là đi dã ngoại .
    - Tớ khảng định với cậu săn chim khó hơn săn thú ở nhiều điểm .
    + Săn thú cậu ngồi rình chọn điểm phù hợp ngắm và bóp cò - Săn chim cậu phải đi lại liên tục giơ súng và bắn nếu trình độ bắn của cậu không cao thì không thể có chuyện bắn trúng một con chim đang bay với vận tốc có thể lên tới 100km và chuyển hướng bất ngờ .
    + Săn thú thường các con vật thường to và chuyển động chậm hơn chim rất nhiều khoảng cách giữa con vật và cậu thường do cậu xác định - Săn chim ở rất nhiều khoảng cách sự bất ngờ cao hơn rất nhiều có thể bất thình lình bay ngay dưới chân mình lên đòi hỏi bạn phải bình tĩnh hơn rất nhiều .
    + Săn thú bạn xác định rõ mục tiêu trước khi bắn - Săn chim có thể có con bay bên phải bên trái trên dưới lung tung bạn phải biết chọn con nào để bắn trong khoảng thời gian tính bằng phần chục , phần trăm của giây vì chúng sẽ bay hết trong thời gian rất ngắn .
    + Săn thú bạn phải bỏ nhiều thời gian và địa điểm để tìm được bãi bắn phù hợp có thể kéo dài hàng tuần và không phải lúc nào chúng tớ cũng có thời gian để đi được như vậy - Săn chim cậu chỉ cần nửa buổi sáng hoặc vài ba ngày là có thể đi bắn được .
    + Hơn nữa hiện nay rất nhiều loài là động vật quý hiếm nên nếu bạn nhỡ bắn thì cũng dễ gây cho bạn nhiều phiền nhiễu lắm bạn thân mến ạ .
    + Nếu đã bắn được chim tốt rồi tớ tin chắc bạn sẽ không bắn trượt trước một con thú .
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Được, ham mê là tốt, khi nào rỗi cứ theo bọn tớ. Ảnh đây!
    Cuốc bèo đực.
    [​IMG]
    Cuốc bèo cái.
    [​IMG]
    [/quote]
    Cho mình hỏi Cuốc bèo này có phải là loại chim cuốc , lủi rất nhanh , tiếng kêu " cuốc cuốc ... " không ? . Cách đây vài năm thấy bán rất nhiều ở cổng vườn Bách Thảo , thịt ăn cũng không ngon lắm , nghe nói họ dùng băng catset giả tiếng cuốc cái để dụ cuốc đực vào lưới , mấy năm nay không thấy chim cuốc xuất hiện ở cổng BT nữa , chắc đã tuyệt chủng hết rồi .
  4. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Cho mình hỏi Cuốc bèo này có phải là loại chim cuốc , lủi rất nhanh , tiếng kêu " cuốc cuốc ... " không ? . Cách đây vài năm thấy bán rất nhiều ở cổng vườn Bách Thảo , thịt ăn cũng không ngon lắm , nghe nói họ dùng băng catset giả tiếng cuốc cái để dụ cuốc đực vào lưới , mấy năm nay không thấy chim cuốc xuất hiện ở cổng BT nữa , chắc đã tuyệt chủng hết rồi .
    Bạn thân mến bạn đọc lại bài phần đầu của Topic này nhé bác Tù trưởng đã nói rõ quốc bèo là gì rồi đấy tớ trích lại cho cậu đây :
    " CHIM QUỐC BÈO.
    Vào thời điểm bà con nông dân đã thu hoạch xong vụ lúa mùa thì cũng là lúc anh em thọ săn chúng tôi rủ nhau đi săn quốc bèo .
    Thời điểm đó thời tiết miền Bắc bắt đầu se se lạnh thì cũng là lúc lũ chim phương Bắc bay về ngày một nhiều.Quốc bèo là một loài chim di cư có bộ lông màu xanh đen lông ngực nhạt dần về phía đuôi ,gần cuối túm lông đuôi có màu trắng rất dễ nhận ra .Loài chim này thường sinh sống trên mặt bèo hoặc thuỷ sinh ở mặt nước do đó có tên gọi quốc bèo{quốc nước}.Khi chim mới bay về trú đông,chúng rất gầy và bộ lông thì xơ xác vì trải qua một hành trình dai ,vất vả,nghe nói chúng xuất phát từ một số hồ lớn ở Giang Nam -Trung Quốc.Sau một thời gian sinh sống,kiếm ăn ở các ruộng lúa chúng trở nên béo mượt,tròn mum múp.Ngoài nơi ruộng lúa chúng còn kiếm ăn ở các đầm sen,súng,cỏ lác.Chim bay về từ khoảng tháng 7-8 âm lịch và nấp trong các ruộng lúa nên dù có háo hức đến mấy,anh em thợ săn cũng đành gác súng đợi vậy.Quốc bèo trông khá giống quốc ta nhưng chân và ngón chân quốc bèo dài và có màu xanh xám dễ dàng đi lại trên mặt bèo , sen ,súng....Đặc biệt chúng lủi rất giỏi ,bay là là ,bơi và lặn rất tài. "
    Còn chim bán ở đầu Vườn bách thảo có thể là một trong 6 loài quốc khác theo tớ đoán là loại này vì tớ đi qua đó rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy họ bẫy được quốc bèo .
    ( quốc ngực trắng )
    [​IMG]
    + Còn về vấn đề thịt ăn không ngon lắm theo tớ đã là chim quốc thịt nó khá ngon đấy nhưng còn tuỳ vào người chế biến nó thành món gì và chế biến như nào chứ tớ ăn thấy thịt nó vừa trắng vừa ngon còn hơn thịt gà .
    + Công nhận bẫy nhiều chim có ít đi nhưng chim quốc không hề tuyệt chủng hết nếu có dịp đi với nhau tớ có thể chỉ cho cậu chỗ có quốc chạy lung tung .
  5. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Ảnh mới đây chuyến đi đầu tháng 12 lúc sư phụ vắng nhà đi phược rủ thằng bạn thân đi cùng
    [​IMG]
    ( Diệc xám 2kg )
    [​IMG]
    ( Cò trắng bắn tạm lúc không có con chi để ngắm )
    [​IMG]
    ( Sản phẩm của ngày hôm đó
    + Diệc sào sả ớt
    + Nem chim
    + Cò - diệc xáo măng )
    Được cumeo82 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 10/12/2007
  6. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    BUKHA LO mãi mới chui vào đuoc LE BE ạ tôi THIỆN đây
  7. sirlong81

    sirlong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

  8. hanel16

    hanel16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi vui quá nhỉ
  9. lehangiang

    lehangiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia thà?o luẶn với, em cùfng rẮt mĂ sfn thù, ơ? 'Ăy cò ai cò sùng kìp khĂng à em cò mẶt cĂy 'Ắy.
    em rẮt thìch tì?m hiĂ?u vĂ? sùng kìp cù?a hmong, thài. nghe nòi cò nhiĂ?u nguyĂn lỳ khai hò?a, bàc nà?o biẮt màch em với.
    cò?n sùng cù?a em chì? là? sùng tự tào theo càch cù?a riĂng em thĂi.
    Y!M: zoneworldbaby
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    THẢ THUYỀN TRÔI SÔNG BẮN NGỖNG.
    Cái thú của một chuyến săn bằng thuyền mà nhất là dịp săn ngỗng trời có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với cánh thợ săn chúng tôi. Nếu bạn đã ra nhập làng săn mà chưa có cơ hội thả thuyền trôi sông đi bắn ngỗng trời thì dám chắc rằng điều đó sẽ luôn canh cánh trong lòng bạn, và nó sẽ thôi thúc bạn cho đến khi thực hiện được....
    Hành trang của một chuyến săn bằng thuyền luôn phải được chuẩn bị thật chu đáo. Thợ săn phải làm công tác dân vận thật tốt để có thể thuê được thuyền của bà con làm nghề chài lưới, điều này rất quan trọng bởi sự thuận lợi đó đóng vai trò đáng kể trong hiệu quả của cuộc săn vì bà con làm nghề chài lưới rất am hiểu "tính nết " dòng sông nơi thợ săn lựa chọn. Thuyền thuê được phải rộng rãi, đủ chỗ cho anh em có thể nghỉ ngơi trong suốt hành trình. Nếu thuyền đó không gắn máy thì phải thuê ca - nô thật tốt để kéo thuyền ngược dòng.
    Hành trang không thể thiếu của người thợ săn ngoài súng ống, đạn dược, quần áo ấm - còn phải đặc biệt quan tâm tới các dụng cụ khác như phao bơi, đồ nguỵ trang { cây lá xanh, bèo rêu } để tiếp cận mục tiêu. Đồ ăn nguội và các thứ dầu cao, thuốc cảm....quần áo dự phòng cũng phải có để lúc bị ướt có thể thay ngay. Tất cả những thứ đó đều rất cần thiết với người thợ săn trong một chuyến thả thuyền trôi sông săn ngỗng đầy thú vị và lắm bất ngờ này.
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 12/04/2008

Chia sẻ trang này