1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chuyện làng săn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oldhunterman, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luffy123

    Luffy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    2
    kakak thú vị quá, mình chưa thử đi săn bao h cả
  2. Tuarts

    Tuarts Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    11
    Đi săn là một thú vui rất thú vị đó ạ :) những ngày đầu mới đi thì cảm giác sung sướng khi săn được con mồi đầu tiên :) Em thì chưa thử cái món này nhưng mà ông bạn thân em thích cái này lắm, kể lể suốt!
  3. HaTeen

    HaTeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    20
    Hóng cũng các bác nè :-p:-p:-p
  4. Pasal_English

    Pasal_English Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    36
    Quần áo của những người đi săn thường có màu xanh cây cỏ để dễ hoà lẫn với màu cây cối,đồng ruộng.Vì thế,trang phục phổ biến nhất là quần áo bộ đội.Một trong những nơi người thợ săn hay tìm đến là dãy bán đồ bộ đội ở đường Lê-Duẩn. :-D:-D:-D

Chia sẻ trang này