1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chuyện nick

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi honghoavi, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn chuyện nick

    Ai tham gia diễn đàn cũng chọn cho mình một cái nick... ban đầu có lẽ cũng chỉ cho vui chọn cái nick nào ấn tượng.... nhưng lâu dần rồi tham gia diễn đàn bắt đầu yêu cái nick mình từ khi nào hổng biết... Rôi tham gia diễn đàn nào cũng chỉ lấy mỗi cái nick ấy.. nó như là một chữ kí vô hình... có nick là có người vậy.
    Bây giờ là lúc chúng ta mổ xẻ những cái nick đây...
    @Vi tôi xin mời các gà trong box hãy tâm sự về nguồn gốc cái nick mình để bà con cùng biết...

    Chuyện nick luôn là những câu chuyện dài không nói hết.

    @honghoavi
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bài này hay hay nên post lên cho bakon cùng đọc...
    Khi đã cạn... nickname

    Đến một lúc nào đó, khi bạn phải tìm cho mình một cái nick để bắt đầu các games, để chat hay để đăng ký vào một forum nào đó, bạn tự nhiên cảm thấy rất khó khăn. Sau khi phải ?ovò đầu bứt tóc?, bạn đã có cho mình một cái tên mới, nhưng chính bạn cũng cảm thấy nó ngố ngố, chẳng có ?oxì tin? gì ráo. Nếu rơi vào tình cảnh này, hãy tự biết rằng mình đã bão hoà chức năng ?otạo nickname? ở bán cầu não trái rồi (!).
    Thông thường, người ta thường nghĩ đến những gì vừa mới xảy ra với mình gần đây. Hôm kia, nàng chê bạn dạo này hơi mập. OK, bạn lấy nickname là map_wa, bung_ong_dia hay là du_can_tram_trong chẳng hạn. Nếu thích văn vẻ một chút, người ta hay chơi chữ như là: hello_cáitô, chuyennho_conthỏ... bạn còn có thể nhờ đến các máy đặt tên trên mạng nữa đấy, ví dụ như máy: The Work Nickname Generator (http://www.funnyjunk.com/pages/nickname.htm). Bạn sẽ được yêu cầu gõ tên học vào các khung Name và Last Name, sau đó click OK, trang web sẽ cung cấp cho bạn vài cái nick rất hài hước.
    Nickname cũng là một cái tên của bạn và chắc là bạn cũng không muốn vì cái nick ?okhó nghe? của mình mà bạn bị đá (kick) khỏi cuộc chat hay bị treo nick đâu nhỉ?
    xem chi tiết.
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CNTT/KinhNghiem/2004/8/3/25116/
    honghoavi
  3. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay đó, nhưng sao bạn honghoavi không kể về nick bạn trước ? như vậy thì mình mới kể theo chứ ?
    nick của mình thực ra không phải là fly_tomoon như bình thường mọi người vẫn hàng nghĩ khi đọc thấy ... là chữ ghép giữa forever love you - cũng là forever love Y.. nhưng khi đọc lại mình thấy nó sên sến , nên chỉ lấy những chữ tắt viết dính lại với nhau.... thành chữ fly - và vì đó chỉ là .. một chút gì đó mơ mộng đẹp, nhưng không có thực ... nên mình gửi lên trăng kia ...
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Để @vi tui tự bạch trước bà kon về cái nick của mình....
    honghoavi là viết không dấu của Hồng Hoà Vi. Rất là lạ! Có lẽ trên đời này không có ai lấy nick như tôi. Ngày xưa.. cũng khá lâu rồi, cũng thích đọc thích viết một cái gì đấy.... thấy bà con ai cũng lấy một bút hiệu bút danh thì ừ mình cũng lấy cho oai.. nghĩ nát óc không ra một cái tên gì cho hay... (đâu biết rằng con người làm nên cái tên chứ đâu phải cái tên làm nên con người)
    Cuối cùng tôi lật một tờ mực tím ra (hồi ấy mê đọc mực tím lắm) lật ra một trang, nhắm mắt chỉ đại 3 chữ bất kì... và nó ra Hồng, Hoà , Vi... chỉ đơn giản có vậy...
    Sau này khi tham gia diễn đàn, có người không hiểu honghoavi là gì phán một câu
    Bụi hoa hồng héo đấy hử?
    Thế là từ đó trên title có thêm một dòng
    đoá hoa tường vi hồng mong manh
    Còn cái dòng
    phóng viên chiến trường của SCN là do anh @boysaigon set tặng đấy...
    ly kì hấp dẫn chưa...
    honghoavi
  5. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cũng lạ mọi người đều chọn cho mình một cái nick khác nhau trong những trường hợp khác nhau, có khi vô tình cũng có khi phải suy nghĩ nat óc nhiều ngày mới ra đấy chứ. Mình cũng thế ngày trước nick của mình không phải là shampa dâu, la nick khác kia, nhưng từ khi học đai học, sao đó trong lớp chia ra những nhóm học tập, và nhóm mình có 10 thành viên đặt tên là nhóm Thập Giáp, thế là mỗi người phải chọn ra cho mình một cái nick, trong thời gian đó lại có bộ phim gì đó trên ti vi có một nhân vật tên là Tư Báo (mình cũng không nhớ rõ phim gì ), do lúc học quân sự do làm C phó, hơi dữ nên mọi người đặt mình là Tư Báo, báo hay sư tử cũng giống nhau, nêm mình lấy tên là samba ai ngời đâu khi đăng ký dịch vụ internet không biết phải lầm hay ngẫu nhiên mà cô nhân viên lại ghi thành shampa nên nick shampa của mình bắt đầu từ đó.
    hihhih các bạn thấy ngộ nhĩ. Nêm từ đó nick shampa ra đời.
  6. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hơn 20 năm qua tôi đã theo đuổi những mơ ước vô thường. Để rồi một ngày nhìn lại thấy cơn Đam mê qua đi chỉ còn là Tội lỗi. Với chính mình; với những người thương yêu mình. Hoá ra Đam mê cũng là có TỘI!
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng gọi là twj bạch hở passion_n_guilt ...
    còn cái nick của ông có nghĩa gì....
    honghoavi
  8. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi
    Honghoavi hỏi lạ thế. thì nick của nó là Passiopn _n _Guilt có nghĩa là Đam mê và Tội lỗi đó. Chắc nó dằn vặt chuyện gì đó. Có vể như là mất cắp!
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đấy... chuyện là ở chổ đấy đấy.... làm gì mà vừa đam mê vừa tội lỗi nghe lâm ly bi đát, vừa rùng rợn vừa lõng mọn quá dzậy...
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 04/09/2004
  10. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Một hôm, đang lang thang, đọc.....xem...... xem...... đọc, và thấy ở đây có trang Nhật ký do Rose@ lập, trời!! đọc thấy Rose@ viết hay thật, đọc thấy bị lôi cuốn luôn. Sao lại có người viết hay vậy, thật vậy và có gì đó rất tự nhiên. Và đã quyết định vào đây để thi thoảng gửi bài gì đó, để cùng vui.
    Muốn có một nick, nhưng không biết nên lấy nick nào. Cũng trong những lần đọc Nhật ký, lại thấy thêm nhiều cái tên: tanit@, taolao@, boy@, bely@, christy@....... .... và thấy rất khoái cha tanit@. Đó cũng là lý do lấy nick là 9h35: chính là time trên chiếc đồng hồ của tanit@.
    ...........................
    Bây giờ mỗi lần nhìn lại nick 9h35 lại thấy có gì đó hay hay

Chia sẻ trang này