1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chuyện nick

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi honghoavi, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn boysaigon@ thì lại vô cùng đơn giản. Ban đầu khi còn là Trí Tuệ VN mình sử dụng nick khisaigon@, vì mình tuổi con khỉ, lại ở SG, thì tại sao không nêu lên cái đặc điểm hay ho đó.
    Bẵng đi 1 thời gian từ khi Trí Tuệ bị "die", và phát hiện ra Trái Tim VN xuất hiện, mình định lấy lại nick khisaigon, nhưng lại thấy như thế là chẳng có gì hay, biết đâu người ta lại nghĩ mình nhí nhố như con khỉ.
    Nghĩ hoài, cuối cùng lấy nick boysaigon để la làng với bà con rằng tui là con giai chăm phần chăm, lại là dân SG chính gốc nữa... Hehehe, cuối cùng nó cũng có 1 chỗ đứng nhất định. Mà bây giờ thì các anh chị em toàn gọi tắt là boy@ thui.
    Nhất định khi đã lấy vợ thì tui sẽ đổi nick khác. Hì hì hì
  2. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hiahiahia
    Tất nhiên rùi! Vì tui là thi sĩ mù. Còn death_love lầ tình chết đó. hiahhiahiahia đồ thất tình
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước Tao_lao hay đi chat room, cũng quen được mấy người bạn, trong đó có một chú tao_lao. Chơi thân nhau, thấy ông ấy hay hay, thế đối nick là tieu_tao_lao để phân biệt tao_lao lớn với tao_lao nhỏ. Sang bên TTVN thì chả có ai là tao_lao nên coi như độc chiếm nick này luôn.
    Quen nhau mấy năm, gặp nhau thỉnh thoảng chi hỏi thăm sức khoẻ và gia đình thế mà cũng đủ vui. Thỉnh thoảng chú lại khoe con gái, kể chuyện nó học tiếng Việt :nấu cơm thì toàn nói nấu gạo, giặt đồ thì cứ toàn rữa quần áo (vợ chồng lấy nhau gần 20 năm mới sinh con,chỉ có một đứa, thương cảnh tre già mà măng chưa mọc). Rồi chuyện bà, má chú bịnh...Vậy mà cũng mấy năm, kỳ rồi khi về VN thì được tin mẹ ông mất, đến viếng mà thấy bâng khuâng. Rồi dột nhiên bây giờ ông lại mắc chứng ung thư, chẳng biết còn sống được bao lâu...
  4. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn!

Chia sẻ trang này