1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn cuối năm

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi DTRekable1, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn cuối năm

    ......11/ 9 / 2001 ........ 27 / 12 / 2004 ..........?
    " Mất bò mới lo làm chuồng "
    Sau khi phải trả giá : bằng sinh mạng con người, bằng vật chất, tài sản của 1 dân tộc, bằng sự giật lùi của một tiến trình lịch sử ...v.v...
    Những con người ...còn lại của chúng ta mới thốt lên :
    GIÁ NHƯ !
    Sau một vụ khủng bố với hàng nghìn xác chết, ...Giá như Washington biết trước !
    Sau một trận động đất cách xa bờ nghìn dặm để sóng dập vùi và cuốn đi bao vạn xác người, ..... Giá như Ấn độ dương và một vùng Nam Á có được những trung tâm cảnh báo.
    Rồi GIÁ NHƯ không có ...Sars, chiến tranh, khủng hoảng ! Hay thiên tai, tham nhũng, đói nghèo ..v.v......
    Người Việt xưa và bây giờ hay gọi như thế là: Nói vuốt đuôi(?!)

    GIÁ NHƯ --- Một lời giả dối ?
    Hay sự hối hận muộn mằn ?

    ......11 / 9 ............27/ 12 .....................?

    Sự mất mát là không thể so sánh.
    Nỗi khổ đau là không thể so bì.

    Đành lại nói một câu : Giá như chúng ta không bao giờ phải nói ...GIÁ NHƯ ... thêm một lần nào nữa.

    Ngày cuối năm

    Rek

Chia sẻ trang này