1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn cuối năm.....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai của năm 2006 . Nhớ em quá ! Và em sẽ đi Úc cuối năm nay . Anh càng xa em rồi .Lời trích đoạn này sao giống lòng anh vậy ?
    http://www.tocnganonline.com/news_detail.php?newsid=47
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời chúc của anh, em thấy vui làm sao!!!
    Anh nhắc lại làm em nhớ thời gian đầu mới vào ttvn, cũng là em biết LDC trước tiên. Nhờ anh và voanh chào hỏi em, rồi quan tâm, dẫn dắt đưa em đến với mọi người trong ldc này...
    Uh, anh nhắc duyên nợ em mới nghĩ. Đến với nhau là cái duyên, ở lại với nhau là cái nợ...
    Có lẽ anh còn mắc nỡ ldc nhiều wá....
  3. Crazy_love

    Crazy_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không gặp lại mọi người ! không biêt anh ''Text có nhớ bé Text ngày nào không nhỉ??????
    Tuy không tham gia nhiều nhưng crazy love thường xuyên xem các hoạt dộng của box.
    Năm mới tới chúc các anh chị đón một năm mới vui vẻ ,tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân!
    ôi !nhắc tới tết .....sao lòng cứ nao nao muốn về đàlạt liền thôi


    Text!
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    ặi bâ chĂu,
    dỏĂo này chỏc là lỏằ>n lỏm rỏằ"i phỏÊi không ? ĐÊ 'i làm chặa hay còn 'i hỏằc. BĂc vỏôn còn nhỏằ> 2 'ỏằâa chỏằâ, lÂu quĂ mỏƠt liên lỏĂc. RỏÊnh thơ lên 'Ây 'ỏằf biỏt tin tỏằâc nhâ. Không nỏằa cho bĂc sỏằ' 'iỏằ?n thoỏằ<a cỏằĐa tỏằƠi con nhâ.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sau 6 tháng , anh tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thật rồi . Và cố quên em thì nỗi nhớ đó lại càng nhen nhóm trong anh .
    Và nỗi nhớ đó mà anh đã 1 lần nữa phải đi gặp lại em , anh đã đi luôn từ Nam ra Bắc , và anh lại gặp em . Một giây phút tuyệt vời đã đến với anh . Em cũng nhớ anh nhưng em ko nói với anh . Và anh đã nói với em . Chúng ta lại ở bên nhau ... Đó là hạnh phúc cuối năm tuyệt vời nhất mà anh có em ở bên ...
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm,tất bật,ko có thời gian thở. Bán phụ con bạn kiếm tiền,rồi lại đi tặng quà cho người nghèo,hết việc này đến việc khác,hơi mệt mỏi,nhưng lại thấy hạnh phúc mãn nguyện vì những gì mình làm được.Cuối năm,mọi thứ dồn dập,nhìn dòng người qua lại,vội vã,cứ nghĩ:làm như cả năm ko ăn uống gì nên bây giờ đi mua quá trời đồ ăn,làm như cả năm ko mặc đồ nên bây giờ kéo nhau đi mua đồ,cái gì cũng đắt đỏ.Kể ra con người cũng lạ thật.
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tết, nghe mà thấy nao lòng làm sao. Mấy đứa bạn bảo có hội chợ tết vn sẽ vui lắm, chắc chắn phải đi cho biết.... Vậy mà tối nay hí hửng mò đến nơi thì... không biết tả sao luôn, về nhà mở cái cd ca nhạc xuân coi còn đỡ ghiền hơn.
    Có chút gì đó thất vọng quá, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy được một chút gì đó những hình ảnh truyền thống dân gian của quê nhà... ai dè đâu toàn dành cho con nít thì fải? hội chợ vn mà không nói tiếng anh thì cũng những câu tiếng việt sặc mùi chính trị....
    có chút gì xuân của quê hương mình đâu?
    Thôi, có lẽ chắc mình chưa quen đó thôi. Còn đậm hình bóng quê hương quá nên nhìn những cố gắng của người ta thành méo mó hết
    Nhìn những gian hàng hội chợ này mà nhớ những gian hàng của bọn sinh viên tụi mình tự làm lấy... Đậm đà hơn hẵn chứ hả?!
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mùa holiday thứ 2 ở nơi đây, mọi thứ đã khá hơn nhiều. Mong ước của năm ngóai thì năm nay mình sắp thực hiện được, sure đó! Nghĩ đến những ngày holiday ở vn sắp tới là mọi thứ lễ lộc nơi đây như vô nghĩa, một chút không khí vẫn chưa cảm nhận được, mặc dù noel đang đến gần kề. Dường như sự háo hức luôn có hằng năm giờ lạc đâu mất rồi? Mình mau chán thế nhỉ? khi mà đã nếm qua mùi vị xmas nơi đây thế nào ...
    Những nguyện cầu, những hân hoan cho một mùa hồng ân thật nhạt nhẻo, một kẻ có đạo mà như thế? Chỉ cảm nhận được mớ hỗn độn tạp nham, sáo rỗng. Những nụ cười nhạt nhẽo, giả tạo ... mọi thứ ko thuộc về mình, hay mình ko muốn cố gắng để có được? Đây là cảm nhận riêng mình, chứ dĩ nhiên là mọi thứ ko đến nỗi nào ...
    Merry XMas to all
    [​IMG]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 15/12/2006
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Có thói quen mỗi lần vào box trước tiên là đọc hết các bài mới...rồi sau đó mới nhởn nhơ spam...Đọc tới topic này thì giật mình...đọc hết vẫn thấy mới..Nhìn lại thì hoá ra đã có hơn một năm,thế mà đến hôm nay mới thấy...giống như có..maaa vậy
    Cuối năm mà nói,chắc chỉ có từ tất bật.Noel,đến tếy tây,được nghỉ một ngày thiên hạ cũng muốn đi chơi cho khuây khoả,để rồi tiếp tục chuẩn bị cho Tết âm lịch.Nếu như ở dalat thì giờ này là thời gian bắt đầu nhộn nhịp,em cũng ko còn nhởn nhơ thư thái như trước,bắt đầu lon ton xuống nhà bán hàng,để rồi năm nào cũng nghe mấy người khách quen bảo:cả năm chả mấy khi thấy mặt,tết tới mới ló mặt ra.Mấy ngày bán hàng,mệt,mệt đến nỗi có lúc nghĩ sao lúc trước mẹ ko bán cái gì nhẹ nhàng một tí.Nhưng vui,nhiều lúc nghĩ tới cũng vui.Em dẻo miệng,và luôn miệng cười.Nhiều khi nó giúp mình bớt mệt.Nhớ những lúc đứng trên nhà câu hàng lên,có cảm giác như mình là người duy nhất có thể ngắm được mọi người,theo dõi mọi thứ xunh quanh.Leo lên kho,nhảy qua đống đồ,phóng lên hết cái cầu thang ngoằn ngoèo,với em ko còn khó.Mà chỉ có cuối năm là như thế.Vừa giúp mẹ,vừa được chơi,lại vừa có thể sống trong cái không khí chuẩn bị tết.
    Năm nào cũng rủ bạn ra nhà phụ,vì lúc đó đông khách dã man.Đằng sau túi lúc nào cũng giắt con dao,cây viết để cột đồ và tính tiền.Bạn tới được phát con dao..Ngày nào cũng được ăn me ngâm,chua chua ngòn ngọt,mẹ làm món đó ngon tuyệt,ăn vào thấy tỉnh người.
    Thích nhất là tết ở chợ,người ta ko dọn hàng,cả chợ như thức.Em được đi chơi lang thang mãi mà ko sợ bị nhốt,2 3h sáng chợ vẫn sáng đèn,mắc cười khi ba nhà,một nhà mở phim,một nhà mở nhạc sến,nhà em mở nhạc mới.Như tả pín lù.
    Em cũng thích được đi chợ.Năm nào em cũng đi chợ cuối năm.Cái đó như cái lệ,em đi chợ như quen,cả cái chợ quen em,mấy cô bán hàng lúc nào cũng cười với em.Em sẽ mua tai heo,giò chả,đặt bánh chưng dưa món ở hàng quen,mua bánh mứt chuẩn bị cúng giao thừa và mời khách.Em cũng đảm đang phết.
    Còn nhiều chuyện để nhớ,nhất là khi cuối năm đang gần kề.Thỉnh thoảng ai đó buột miệng..Còn hơn hai tháng nữa là tết rồi.
    Cuối năm nay em sẽ mệt hơn và bận rộn hơn,nhà em năm nay vắng người,sẽ bận rộn hơn rất nhiều.Nhà em kỉ lục có năm 13 người bán mà vẫn mệt đứt hơi mà.
    Em sẽ mệt,nhưng em sẽ vui.Ai muốn vui với em thì liên hệ..
    Quên ko chúc mọi người cái Giáng SInh an lành,em câu giờ quá,Noel dí sát thế này lại quên bẵng,mơ mộng mãi đâu đâu.
    WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR
    Được honmavuive sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 16/12/2006
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều anh lạc rừng cỏ lau
    Nhìn thấy nhau trong nếp sương mù lạnh
    Gió hát ca trong thinh không hiu quạnh
    Thủ thỉ rằng ngần ấy thời gian qua?
    Anh ngồi xuống nghe đất trời hoà ca
    Nhớ đông qua, xuân về , hè chợt tới
    Rồi thu tàn, em đi , phương trời mới
    Ráng chiều vàng dáng nhỏ gầy mồ côi?
    Nay xuân về muôn nẻo đường xa xôi
    Kẻ tha hương có mong về Đất Mẹ
    Có lắng nghe gió gửi lời nhỏ nhẹ
    Đất nở hoa mòn mỏi đón em về?..
    -----------------------------
    Dec 22,2006
    ducsnipper
    We kill people so that others can live ! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 22/12/2006
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 22/12/2006

Chia sẻ trang này