1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn cuối năm.....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm thường kéo theo tất bật và lo toan với người lớn,trăm thứ tiền phải lo để có thể vun vén cho gia đình một cái tết vui vẻ và ấm áp.. với con nít thì lại rộn ràng và háo hức..cái viển cảnh tết đông đúc,mặc áo mới nhận tiền lì xì,đi đông đi tây chơi bời.. có lẽ là thời gian được mong đợi nhất.
    Cuối năm.. mỗi năm sự háo hức và trông chờ giảm một tí.. mỗi lúc có chuyện gì khó khăn hay xui xẻo,cứ ráng tự nhủ cuối năm mà,chuyện buồn chuyện xui qua hết rồi năm mới mọi thứ lại may mắn..
    Cuối năm,điện thoại dồn dập,nhắn tin gọi điện cũng gấp rút hơn,mẹ gọi,nhóc nhắn,mỗi lần nghe xong là tim giật thót,mắt muốn nhoè ra,cố để vui vẻ mà sao đôi lúc vẫn thấy mệt mỏi..
  2. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một năm tất bật lo toan đã trôi qua, cuối năm đã đến. Không hẹn mà vẫn gặp cảm giác nôn nao của giây phút giao mùa. Đất trời dường như cũng thay đổi trong giây phút giao mùa thiêng liêng ấy...
    Nhớ làm sao không khí cuối năm ở Đà lạt... hoa cúc quỳ vàng rực dưới bầu trời xanh ngắt, co ro trong tấm áo dày mà vẫn cảm thấy cái gió lạnh buốt giá len lỏi vào tận trong tim để rồi khi xa Đà lạt chẳng khi nào mình lại có thể quên được cái buốt giá ấy. Mỗi sáng bước chân ra đường bắt gặp một làn gió lạnh ở đất Sài gòn lòng bỗng nhói lên một nỗi nhớ nhà.
  3. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã cuối năm rồi, năm cũ sắp qua đi, năm mới chuẩn bị đến, thử thách mới cũng đang chờ đón phía trước. Đôi lúc nghĩ lại chợt thèm những cảm giác thảnh thơi như hồi còn ở ĐL.
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    cuối năm bận ? mà cũng có lúc bận lúc ko , chán cũng chẳng buồn vào mạng ym thì die đi làm toàn buôn dưa lê
    cũng ko hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa .........xáo trộn rất nhiều trong suy nghĩ ,có lẽ có khá nhiều chuyện khiến phải suy nghĩ công việc , cuộc sống , chuyện tình cảm ....giá có một điều ước nhỏ thôi chỉ ước mong tg quay lại , ước có anh bên cạnh nhưng có lẽ định mệnh chẳng theo ý chúng ta tại sao ko thế này ko thế kia , tại sao yêu nhau ko đến được với nhau , dù có bất cứ chuyện gì anh vẫn là người mình nhớ đến và yêu thương nhất có lẽ dù ko có anh bên nhưng lúc nào cũng coi có anh bên và luôn cố gắng ,,,,,
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 12 tháng nữa là cuối năm thôi! Chợt thấy nao lòng...
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, rửng mỡ, ngồi nghĩ linh tinh
    Nghĩ rằng trên cơ thể các công dân làm việc ở văn phòng thì cái mông là bộ phận làm việc nhiều nhất
    Mới sáng sớm cái mông đã phải chịu sức nặng của cả thân thể trên suốt quãng đường từ nhà cho tới công sở cho dù bạn di chuyển bằng bất cứ loại phương tiện giao thông nào.
    Vào tới văn phòng, thả mình xuống ghế , đầu óc tay chân có thể làm việc có thể không ( trộm vía sếp ) tỉ như có thể liếc đưa tình với cô em thư ký cùng phòng, mắt tập trung nhìn monitor máy tính trúơc mặt ,tay gõ bàn phím và clik chuột rào rào ra vẻ chăm chú làm việc nhưng thật ra lại là lướt web hay chat chit ( hix, trộm vía sếp lần nữa), mồm thi thoảng lại tán hưu tán vuợn với đồng nghiệp.
    Chỉ có cái mông là làm việc nghiêm túc không lơi là một giây.
    Trưa đi ăn cơm với chúng bạn, đầu óc tay chân coi như được nghỉ, cái mồm nhai và huởng thụ, mắt liếc qua liếc lại ngắm gái ( thật mà ) , cái mông vẫn làm việc.
    Buổi chiều lặp lại y chang.
    Rời văn phòng về nhà, vẫn là cái mông, suốt cả quãng đường?.
    Tối có đi đâu vui vẻ hú hí thì cái mông cũng vẫn không được nghỉ ngơi
    Tính ra một ngày cái mông làm việc đến gần mười-mấy-giờ-đồng-hồ ( trừ khi ta ngủ coi như nó được nghỉ ngơi phần nào vào lúc ấy).
    Tóm lại cái mông xứng đáng được thưởng huân chương lao động hạng đặc biệt.
    Man, take good care of your ass !
    By the way, Happy New Year to your ass.
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mot thoi da qua ...
    Cung da gan 6 nam di qua roi ...
    Tinh co minh lai mo mam vao day tu fb. Roi nhin cac topic trong pf, muon doc lai va ngoi nho lai nhung ky niem xa xoi ... thay moi moi nguoi [r32)]
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    @}

Chia sẻ trang này