1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn đầu xuân.....

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Banker, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn đầu xuân.....

    Một năm xa VN và cũng là một năm ko được tụ tập với JC, hôm nay mới nghĩ về một điều rất đơn giản: Tại sao mình tham gia vào hoạt động của JC? Chắc hẳn tất cả mọi người đều có những lí do riêng của mình, vậy thì nhân những ngày xuân này, mỗi người bộc lộ một chút nhé.....
    ---------------
    Trước năm 1999 thì Banker chả có cái khái niệm gì về nước Nhật cả, cũng do vô tình gặp mấy người bạn Nhật, mọi cái bắt đầu thay đổi. Tự lúc nào thây thích cái chữ rồng bay phượng múa, nền văn hoá có rất nhiều điều tương đồng với VN nhưng cũng đầy sự đặc biệt thú vị.... Sau gần bốn năm, có nhiều bạn Nhật hơn, học hỏi và hiểu biết được nhiều hơn và đất nước và con người Nhật, mọi cái trở nên thân thuộc và gần gũi. Một ông bạn, hay đúng hơn là một thằng em học tiếng Nhật và yêu nước Nhật rủ rê, lôi kéo vào TTVN đọc bài, rồi tìm thấy JC.... Mọi cái đếu rất vô tình......

    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Banker chợt chạnh lòng nhớ những ngày mới vào box Nhật, buồn cười lắm đấy ! Nếu tính ra thì vừa tròn 1 năm .Dạo đấy cũng bằng tầm này, con bạn làm Công ty liên doanh Kiến Trúc Việt_Nhật phone ra hỏi thăm tán gẫu một lúc,và tất nhiên giữa con gái với nhau cái chuyện tình yêu tình ọt lúc nào cũng được ưu tiên đầu , ôn lại những kỷ niệm hôm qua bên ấy với vài mảnh tình lãng mạn mà nhớ khủng khiếp, chợt hỏi lâu rồi còn liên lạc với "hắn " không? tôi ngẩn ngơ đánh trống lảng, cô bạn bảo " hắn " đang ở trong Box Nhật đấy !
    Thế đấy, thời gian trôi vèo vèo, cả hai đứa chẳng còn thời gian để mà ôn cái cái kỷ niệm " trẻ con " ấy nữa ! Tất cả đã trôi vào dĩ vảng chẳng hề nuối tiếc, giờ đây ngồi một mình trong box này mà lại chạnh lòng nhớ con bạn và nhớ " hắn ", cuối cùng bộ ba lại trở về tìm cho mình một cuộc sống mới !

    <P align=center>[red]<STRONG><EM>*********</FONT></EM></STRONG></FONT></P>
    <P>[red]<STRONG><EM>Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !</FONT></EM>   </STRONG></FONT></P>
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 20/01/2004

Chia sẻ trang này