1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn gà hà Nội

    Hi all,
    Tớ lập ra topic này để mọi người chia sẻ những tản mạn hàng ngày nhé. Nó như một góc tâm sự, chia sẻ nhỏ của mỗi chúng ta, bất cứ điều gì bạn viết ở đây đều được lắng nghe nhưng đừng spam để góc của chúng ta luôn thoáng đãng.

    P/S: các mod làm ơn xóa dùm những bài spam nhé.




    Giờ tớ khai bút trước này

    Vào diễn đàn cũng đã lâu nhưng đến tận bây giờ nó vẫn khoác trên mình danh hiệu "Thành viên mới". Nếu là người khác có thể sẽ thấy nản nhưng nó thì ngược lại, nó thích thú với cái mác đấy. Không phải vì nó không yêu quý cái diễn đàn này mà đơn giản chỉ là nó muốn có cái feeling luôn mới mẻ. Điều sẽ làm cho cuộc sống dễ chịu hơn nhiều, một cảm giác mới mẻ bao trùm khiến người ta muốn khám phá tìm hiểu chứ ko phải là một sự nhàm chán đến nghẹt thở.

    ...........sau một khoảng lặng của mình...... nó lại quay trở về cái chuồng gà thân yêu & nó đã gặp được những người bạn mới, những người mới gặp lần đầu nhưng nó đã thấy yêu quý..........mong rằng sau khoảng lặng của mình từ giờ nó sẽ có những phút giây đầy ắp tiếng cười trong veo. Nào các bạn gà cheer vì sự khởi đầu tốt đẹp của chúng ta nào

    .................to be continue...............
  2. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã tham gia khá lâu vào các hoạt động trên ttvn nhưng mình ít có cảm giác thân thiện và gần gũi như ở hội gà nhà mình,Có lẽ toàn những người cùng tuổi nên dễ dàng biểu đạt bày tỏ cảm xúc, trêu đùa vui vẻ.Yêu hội gà rất nhiều
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng yêu bà lắm @ ạ.
    Ko phải tại bằng tuổi hay không bằng tuổi đâu mà vấn đề là chính chúng ta thôi. Chúng ta - những con gà thuộc thế hệ 8X - dám nghĩ, dám làm, tự tin vào chính mình. Chúng ta sẽ luôn hoà nhập mà ko hoà tan bà nhỉ vì những con gà nào.
    Tặng mọi người tấm ảnh của các gà mái nhà ta nè, ảnh này chưa đủ hết nhưng đại diện thế là được rồi.
    [​IMG]
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 22/08/2007
  4. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đã gia nhập từ những ngày đầu khi TTVN ra đời , sau khi lang thang 1 thời gian , rùi, tham gia hội gà thế hệ đầu tiên, cũng đã có quá nhiều kỉ niệm với hội gà từ hồi đó, rồi chứng kiến bao thăng trầm, có những lúc đỉnh điểm hội gà rất đông vui, và cực kỳ sôi nổi, để rồi sau những sự việc đáng tiếc, cũng tân mắt chứng kiến sự chia rẽ của hội gà, hội gà cũ đã tách riêng ra khỏi diễn đàn, lập cho mình 1 trang web riêng , rồi dần dần , do khoảng thời gian đó là sự biến đổi trong mỗi con người như học hành, công ăn việc làm... mà đàn gà đó cũng không còn như trước nữa . Chính bản thân mình cũng bị cuốn theo cái vòng xoay đó ,rồi cũng xa dần, mà đôi khi cảm thấy nuối tiếc .
    Thực ra cũng đôi lần thử vào lại chuồng gà này nhưng mà thấy cũng khá vắng vẻ mà quỹ thời gian cũng có hạn nên ko lưu lại . Có lẽ cũng bởi thiếu vắng bóng hình thân quen của những người bạn trước đây .
    Rùi cũng lại bẵng đi 1 thời gian, phải đến khi có thông tin của bà xã Gà mái 81 thì mình mới quay lại diễn đàn , phải sau vụ đi chơi Đường Lâm thì mới phát hiện ra rằng hội gà vẫn còn nhiều con gà đi tàu ngầm lắm , và thấy rằng mọi người chơi với nhau rất thoải mái và cởi mở, ở đây tuy mới quen nhưng mà mình cảm thấy có gì đó rất gần gũi, hi vọng hội gà sẽ luôn phát triển và cho nhau những tình bạn đẹp .
  5. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    @ đây hử? Tối nay bà biến đi đâu thía? Tui đợi bà quá đợi người iu (hehe, ngoài lề chút).
    Tui cũng tham gia Hội gà đã khá lâu, nhưng bẵng đi một thời gian không theo dõi, chắc vì vậy vưỡn bị gắn mác thành viên mới . Nhưng sau vụ đi ĐL vừa rùi thì tui mới cảm thấy thật sự mình đang tham gia vào một hội, gặp gỡ những người bạn mới. Hi, vậy nên phải có nhìu buổi off thì mới cảm thấy gắn kết và thân thiết hơn nữa. Vì nếu chỉ online nhìu khi thấy sáo rỗng lém.
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy thành viên cũ nói thui.
    tui thành viên mới toe à
    Thấy mình cũng thuộc loại ít nói sau lần đầu gặp mặt
    Lần sau - he he - sẽ nói nhiều hơn
    Chúc nhà gà ngay càng đông hơn nha
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 21/08/2007
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    @hoacucbien: Ở đây chủ yếu là người mới nhiều chứ còn như bọn tớ thì chỉ có vài người thôi. Nhưng đúng là vụ đi Đường Lâm của tớ đã gắn kết mọi người lại gần hơn. Mong là chúng ta sẽ luôn giữ được tinh thần như vậy để nhà gà ngày một vui hơn.
    .......................
    .....tik...tak....tik....tak....đồng hồ đã chỉ sang 0h từ lúc nào mà nó vẫn chong chong bên cái máy. Đã bảo sẽ ngủ sớm, sẽ ko thức khuya nữa vậy mà nó vẫn cứ ngồi đây để làm gì nhỉ??? Chẳng biết nữa, ko chờ đời, ko khắc khoải vậy là cái gì mà nó không thể gọi tên???
    ...............cái đồng hồ vẫn ko ngừng tik...tak...nó gặp một gà mái khác cũng online muộn như nó, 2 đứa nói chuyện fiếm với nhau để rồi chợt nhận ra sao có nhiều điểm chung đến thế. Nó mỉm cười thật thú vị.............để rồi nó mang theo nụ cười đó vào trong giấc ngủ của mình. Một giấc ngủ muộn nhưng nhẹ nhàng & nồng say.

    Thui đi ngủ nào, chúc cả nhà gà ngon giấc để sáng mai lại có một ngày mới dịu dàng
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời Hà Nội đẹp quá. Không khí trong lành, mát mẻ, tất cả mọi bụi bặm của thành phố đã bị cơn mưa tối qua xoá sạch.
    Hôm nay gà mái này chỉ muốn trốn làm đi chơi thế mới chết, trời thế này mà ko đi chơi thì thật phí. Hic thế mà tối nay lại còn phải đi học nữa chứ :(
    Ngày mới dịu dàng nhé các bạn gà Tặng mọi người tấm ảnh Sapa sau cơn mưa nè:
    [​IMG]
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 22/08/2007
  9. man81

    man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa thật là to, mưa như trút nước mà cũng chẳng thể gội rửa nỗi cô đơn trong lòng thằng bé. Sáng sớm đi qua Bờ Hồ, từng con gió se se lành lạnh làm nỗi trống trải cô đơn trong lòng thằng bé lại càng trào dâng . Có ai hiểu cho nó, 1 người khi mọi người nhìn vào luôn nghĩ nó là người hạnh phúc nhưng có ai hiểu cho nó mỗi khi màn đêm xuống, khi nó phải đối diện với bản thân mình, đối diện với những nỗi buồn trong lòng mình
    Có một người vẫn yêu một người
    Vẫn đợi chờ cho dù người ấy ko về
    Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
    Hát 1 mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    ...................
    Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt
    Bỗng nhìn lại không còn ai đứng xung quanh
  10. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi học về trời mưa chưa kịp tìm chỗ trú mưa thì đã ướt nhẹp hết cả người..Vậy là mình quyết định tắm mưa luôn.Chả hiểu sao từ hồi đi về Vn mình luôn có cảm giác rất sợ khi đi trên đường bị ngập nước.Cảm giác như có ổ gà nào đang rình rập sẵn sàng cho mình rơi tọt xuống dưới.Ngoài cảm giác sợ sệt đó ra thì thật là cảm giác mát mẻ khi đi giữa trời mưa to.Trong lòng lúc đó chỉ là những kỷ niệm về thời cấp 2 cùng cô bạn thân đạp xe đi dạo khi trời mưa.Ôi nhớ bạn quá..

Chia sẻ trang này