1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát trời nên manbattu nhà ta bị sao ý nhỉ??? Tự nhiên lại cưòi haha kêu "Một phát hiện thú vị" làm nhà gà sửng sốt ko biết lí do gì
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Uhm tình hình là dạo này nhà gà càng ngày càng ham chơi kinh khủng nha. Để tớ thử điểm lại nhật kí xem nhá:
    _Sáng thứ bảy vừa rùi thì rủ nhau cafe cafao''
    _Sáng chủ nhật thì mấy chị gà mái mặc mưa gió bão bùng (à nhầm mưa nhỏ gió nhẹ) vẫn kéo nhau đi làng hoa Mê Linh chụp ảnh. Trưa về thì oanh tạc hàng sữa chua nếp cẩm & thạch gì đó. Sau đó lại tiếp tục xông fa quán Hoa cau vườn trầu, lúc này đã có sự hỗ trợ của 2 gà trống roài. Tầm 17h lại chuyển sang fục kích hàng phở cuốn ở NKH với 1 đội quân lúc này đã tạm coi là đông đảo. Thế mà đã hết đâu, dọn xong hàng phở cuốn khí thế vẫn còn hừng hực cả nhà gà lại lôi nhau lên cầu Long Biên chụp ảnh tiếp. Chẳng biết hôm đấy có bị đôi nào đó rủa xả vì tội gây rối làm ảnh hưởng đến ko gian lãng s mạn của họ ko ạ. Chỉ biết về cổ họng mình đang rát càng thêm rát. Huhu
    _ Thứ hai tạm nghỉ, chỉ ý ới nhau trên mạng thui.
    _ Còn thứ ba hum nay thì ôi thôi, đang làm bù đầu nhận được tin khẩn phải thu sếp cv ngay để có mặt. Ko thì ko ai giải quyết mấy cái đĩa ốc với ngao cho, lại còn cả ngô luộc rồi nem rán nữa chứ. Cứ phải gọi là ............ hà hà. Muh mình ko ra thì mấy gà kia xẻ thịt mình mất.
    ..............mấy ngày nữa ko biết còn cái tin khẩn nào nữa ko. Nhưng
    Chủ nhật tới là đã có vụ cafe sáng xong đi câu cá rồi. Đội gà máu me thật.
    Hihi, mà nhà gà ơi cuối tháng 12 khoảng 24/12 - 1/1/2008 có ai đi chơi cùng tớ ko. Đi rũ bụi năm cũ đón bụi năm mới đêeeeeeeeeeeeeee
  3. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Quá máu!!! Chả biết có nhà nào máu như nhà mình không? Tui có một tin khẩn hôm nay t4 ngày 12/9/2007 là sinh nhật bạn Longbeach12 (kẹo kéo) có khả năng chúng ta lại được chấm mút hoặc rỉa cái j đó (ngại quá)
  4. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Học thì dốt ,"nàm" thì " nười" suốt ngày chơi thôi .
  5. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  6. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    HOA SỮA - Hồng Đăng
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa kia từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai nghe như xao động
    Thoáng mùi hương êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Từng bạn bè chung, những con đường nhỏ
    Hoa sữa, vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào em lại quên anh ?
    Có lẽ nào em lại quên anh ...
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Dạo này mình ko tản mạn nhỉ toàn viết linh tinh. Nhưng cứ như sáng nay thì tản mạn sao được chứ. Chẳng hiểu sao sáng chẳng muốn đi làm gì cả, 9h kém mới bò tới công ty bật cái máy tính lên quay sang nhìn đống hợp đồng mà muốn ốm khỏi đi làm quá. Ngó lên mạng thấy gà nhà mình kêu la đủ kiểu, mọi người có vẻ rảnh rỗi quá mình chẳng dám bon chen sợ rồi lại bị mắng là "hóng" thà đi ở ẩn còn hơn.
    Ngồi mãi..........cố lắm cũng chỉ ngồi giải quyết xong đống email thôi chứ ko hơn được nữa. Phải ra ngoài thôi, ko hiểu sao hôm nay thấy ngột ngạt quá.............thế là lượn. Đi 1 vòng dãy phố cổ mua được mấy món đồ xinh xinh, qua hồ Gươm chộp mấy tấm ảnh khoảng lặng rồi vòng qua phố Phượng của mình dừng lại ngắm cái ngôi trường cũ một chút. Lâu lắm rồi mình chưa trở lại, nó khác xưa nhiều quá nhưng vẫn là nơi mà mình luôn nhớ, chụp cho nó một bức nhỉ........... 11h30 hẹn ông xã đi măm trưa.............bãi đáp là quán Ngon ở PBC rồi tạt sang cafe Phố cũ.........1h30 vẫn chẳng muốn về cty gì cả nhưng ko về ko được.............vừa bứơc chân ra khỏi quán đã thấy ĐT rung rồi. Chán ghê, chiều làm việc mà cứ như đang say 6h kém mới thèm tắt máy nhìn trời mưa mà thấy lòng nặng trĩu.
    Tối nay bác N nghỉ báo hại mình đi học một mình may mà thầy giáo hôm nay dạy hay trông lại cũng duyên duyên nên còn đỡ chán.

    Giờ này mấy gà nhà mình đang đi cafe hoa sữa còn mình thì sụt sịt ngồi đây học bài Thời gian trôi nhanh quá, mới đoá mà đã hết tuần rồi. Chúc các gà luôn vui vẻ như thế nhé.
  8. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lang thang 1 mình trên phố ư? Không. Tôi chẳng bao giờ đi lang thang một mình như thế cả bởi tôi sợ cô đơn lắm, tôi sợ khi thấy người khác tay trong tay, vai kề vai sánh bước, tôi sợ thấy những khoảng khắc hạnh phúc của người khác khi chợt trạnh lòng thấy mình đang 1 bóng. Lẻ loi.
    Nhưng hôm nay, có lẽ tôi sẽ lang thang, lang thang 1 mình trong dòng suy nghĩ của mình. Vừa tạm biệt một người bạn, tạm biệt một giọng nói quen thuộc, 1 giọng nói giường như nó đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của mình mà sao thấy lòng nặng trĩu.
    Vẫn luôn biết rằng, những người thân thương ấy, những giọng nói quen thuộc ấy là niềm cảm hứng cho mình trong công việc, là nơi mình có thể giải tỏa được những mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Với mình, họ thật tốt, họ xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, tươi vui và ấm áp chứ. Vậy mà tại sao, họ luôn phải đối mặt với những điều phiền muộn trong cuộc sống, trong tình yêu, tại sao ông trời cứ như đang trêu ngươi họ thế?
    Làm sao mình có thể ngủ ngon, làm sao mình có thể vui vẻ được khi những người mà mình yêu thương, những người luôn cho mình những giây phút thoải mái, thanh bình lại luôn phải chịu những phiền muộn, những mệt mỏi.
    Tôi có thể làm được gì đây, làm được gì cho những người mà tôi yêu quý đây để họ luôn được hạnh phúc, được tươi vui. Hãy cho tôi lời giải đáp
  9. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    11h30 đêm rồi, chẳng muốn về nhà ngay , tự dưng muốn đi lang thang thế, quái thật tầm này rồi mà người đi ngoài đường vẫn cứ nhung nhúc, quay xe lại đi đường khác thôi , hôm nay muốn ngửi thấy mùi hoa sữa quá, tự dưng thích một cách kì lạ ,hương hoa sữa gắn với một kỉ niệm đã qua,đã xa ...
    Đường KiMã hôm nay vắng người, thả mình theo con phố với hai hàng cây , rậm rạp , trời tối làm cho con đường càng thêm u buồn, lác đác có vài người đang dọn hàng nước mía về, từng bó mía buộc trên chiếc xe đạp kẽo kẹt trong đêm.
    Phố buồn, người cũng thưa thớt dần, đi trên những con đường quen thuộc, đã đi lại hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng ít khi có dịp đi vào thời điểm như thế này, thời tiết thu mát mẻ , dịu dàng mơn man da thịt nhắc cho mình nhớ đây là thời tiết mình thích nhất , ko nóng , không lạnh, chỉ mát mẻ và dễ chịu .
    Lướt một mình trên con phố... buồn...nhưng mà đã quen và đôi lúc thích gặm nhấm nỗi buồn một mình , những ngọn đèn đường heo hắt đổ xuống con đường, mùi sắn và ngô luộc thơm phức khi xe nó lướt qua mấy hàng rong. Híc, đau miệng quá , nếu ko thì sẽ mua 1 ít về nhấm nháp.
    Sắp đến con đường mà hôm trước ngửi thấy mùi hoa sữa rồi, chiếc xe chầm chầm chạy qua đường Nguyễn Chí THanh , cà phê Hầm vẫn còn mở, lướt qua chầm chậm , đây rồi , cuối cùng cũng thấy mùi hao sữa thoảng qua, nhanh quá, biến mất ngay lập tức, chẳng muốn dừng lại , con đường còn nhiều hoa sữa lắm . Nhưng cũng chỉ có vài cây hoa sữa nở sớm, lang thang hết con phố cũng chỉ có 1 ,2 cây có hoa , chán , phi về phía nhà mình vậy, he, có vài cây có hoa nhưng mà nó nở trên cao quá, ko trèo đc, thôi vậy, đi mãi cuối cùng cũng có một cây hoa mọc thấp, đủ để với được. Làm tạm cành hoa.....
    Đêm chìm dần trong giấc ngủ, đâu đó thoang thoảng hương hoa sữa và bài hát "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm , có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em ........."
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hoá ra hum qua hơn 12h bảo mới về là thiệt hả? Chep, ham chơi quá. Thế hôm qua lại ngửi được hương hoa sữa trên đường NCT ah? Có gặp bà... hót rác không? . "Nãng mạn" nhể??

Chia sẻ trang này