1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Trời HN hôm nay thật đẹp, xen lẫn một nỗi buồn không tên, làm Startling có một cảm giác thật khó tả. Suy tư và trầm lắng?
    Thật sự đọc những bài viết của các bạn mới thấy tình cảm mọi người dành cho nhau nhiều đến chừng nào. Những chia sẻ, những tâm sự thầm kín mà khó có một nhóm nào có thể có được. Hãy hâm nóng mãi cho những gì đang tồn tại nhé các bạn.
    Còn về phần tôi, một thành viên mới vào ttvnol chưa đầy được 2 tháng, vậy mà có thật nhiều những kỷ niệm diễn ra trong khoảng thời gian ấy. Vừa chập chững vào diễn đàn, quả thật cũng có viết vài bài vào hội gà nhà mình nhưng ngày đó sao nó heo hút, yên ắng đến lạ thường. Bài viết gửi đi chỉ để là gửi, không ai quan tâm cũng như đoái hoài. Tôi buồn, chán và thất vọng bởi cái diễn đàn này.
    Lang thang sang các box khác, tôi lạc vào box 7x và thấy ở đó sôi nổi lạ thường. Phoóc một cái, tôi đã lập nên một topic riêng của mình, kêu gọi anh em đi offline. Người hưởng ứng, động viên thì ít, người spam thì nhiều. Tui vẫn bình tĩnh trả lời từng bài và vẫn không quên kêu gọi mọi người cùng tham gia cho vui. Buổi Offline vẫn đươc diễn ra theo như dự kiến và vui vẻ một cách lạ thường nếu như tui không có sự trợ giúp của bạn man81 - một người hoàn toàn xa lạ với tôi lúc bấy giờ. Với khả năng khéo léo thuyết phục, man81 đã dần kéo tôi cùng các bạn xích lại gần nhau hơn. Và kể từ giờ phút đó, tôi đã được làm quen với yeju, gamai81... chúng tôi đã có một buổi chuyện trò cởi mở, sống hết mình cùng với các bác bên 7x. Buổi Off tuy còn vắng nhưng thật vui vẻ, kết thúc mọi người không quên hẹn một ngày gần nhất sẽ tái ngộ.
    Và từ quen 1 người, rồi 2, 3.... người, chúng tôi đã kêu gọi dần. Người bạn tiếp theo là november_rain_socry rồi motthoidenho. Mọi người thật trẻ trung và nhộn nhịp. Cứ vậy, cứ vậy tiếp theo là vụ Đường Lâm, tôi lại may mắn có dịp quen thêm nhiều bạn mới như missyhehe, tomato397i, vitmup, vitheon, Ga_beo, Rivesflows, ...
    Danh sách các thành viên lại dần tiếp tục tăng khi buổi Off vừa rồi diễn ra, tôi lại một lần nữa may mắn khi lại được làm quen thêm nhiều bạn mới như trucquyen07.ilovewall, hoacucbien08,...
    Mỗi lần quen thêm một bạn mới là mỗi lần tôi có một cảm giác riêng nhưng nói chung là đều cảm thấy rất vui.
    Giờ đây thay vì vào box 7x, tui thường lui tới box Gà và box cuộc sống, bên ấy có những người bạn của tôi, những người bạn chân thành và cởi mở.
    Hy vọng danh sách hội Gà sẽ tiếp tục được nhân lên bởi các thành viên mới.
    Chúc hội Gà nhà mình sẽ giữ mãi được ngọn lửa này.
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi, đọc bài của bà thấy ....quá, hichic. Cám ơn những bạn gà yêu quý của tui, mong các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những tản mạn hàng ngày của mình, những điều bất chợt đến rồi đi trong cuộc sống của chúng ta mà nhiều khi ta ko kịp nhớ. Thôi thì hãy để góc tản mạn nhỏ này của tớ giúp lưu giữ phút lãng đãng đó lại nhé.
    Tặng các bạn gà của tớ nè:
    81...con gà
    nhằm năm Tân Dậu
    cất tiếng chào đời
    đem lại tiếng cười
    góp nhặt niềm vui
    dựng thành hạnh phúc
    lúc ca lúc cúc....
    lục cà lục cục...
    là (hàng) chục chú gà
    trong vườn nhà ta
    ------------------------
    Gà mái lãng đãng..........
    Từ nay sẽ ko còn là độc thoại nữa rồi những phút lãng đãng của nó sẽ bị nó mang ra đây để mà chia sẻ. Hơi buồn một chút khi chia tay phút lãng đãng của mình nhưng đổi lại nó sẽ có thêm nhiều nụ cười hạnh phúc các gà nhỉ?
    Mà cái nhà gà này ngộ lắm cơ, có nhà mà chẳng chịu về cứ lang thang đâu đó hết Cuộc sống rồi lại Du lịch, bốc đồng lên có khi lại vi vu Vespa đi Cà phê một mình nữa ý nhỉ. Đúng là gà hihi. Mà đi đâu thì đi nhớ ghé về nhà tớ điểm danh đấy nhé.
    .............mà hum nay tự dưng muốn đi chơi lạ???................ có ai ko nào?????...............
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 22/08/2007
  3. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    He, hum qua tui cũng ngủ rất ngon. Bình thường tui mờ thức khuya như thế thường rất là khó ngủ. Tui lại phải lôi một cuốn truyện ra đọc cho dễ ngủ. Có lúc đọc mãi đọc mãi vẫn chưa bùn ngủ, có thể vì cuốn truyện hấp dẫn mờ tui đang cố đọc chăng? Nhưng hum qua giấc ngủ đến thật nhanh và nhẹ nhàng vì có lẽ tui phát hiện ra chúng ta có những niềm vui và sở thích giống nhau, gamai ạ. Hy vọng nhà gà chúng ta sẽ ngày càng thân thiết, gắn kết với nhau hơn không chỉ giữa những người có điểm chung mà còn phải cả những người cảm thấy không có điểm chung nào. Vì rùi dần dần chúng ta sẽ phát hiện ra là sao chúng ta giống nhau đến thế.
    Iu nhà gà quá đi.
  4. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ai ở Hà Nội lại không thích cảnh vật mùa thu. Bầu trời như cao hơn, làn nước như trong hơn, ánh trăng sáng đep hơn, ngon gió như lành hơn. Những chiếc lá vàng đơn chiêc rụng xuống, bay đi lả tả như gợi nên nỗi buồn sâu thẳm ở tận cùng của ký ức, trong tâm tư của mỗi con người.Những nỗi buồn của nghịch cảnh hiện tại, những khát khao riêng tư chưa dám thổ lộ cùng ai. Mùa thu chính là mùa của kye niệm, của ký ức, của nội tâm, mùa của những kẻ đang buồn đau
    [​IMG]
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 22/08/2007
  5. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối dầm mưa và một đêm gần như không chợp mắt , thế vẫn chưa thật đủ để xứng đáng nhận được cái gật đầu. Cô bé buồn thiu....Ly cà phê đen và đắng hơn mọi ngày!
    Con "ngựa sắt" đưa cô quanh một vòng Hồ Gươm, tạt qua vài con phố cổ rồi dạt vào quán cóc bên đường...Và tách trà chát xít mà mọi khi cô vẫn ghét bỗng dưng hay lạ lùng. Bao ưu phiền, mọi lo toan cuộc sống cũng từ đó vợi đi theo khói xe và bụi đường. Trong cái ồn ã, cô lại có khoảng lặng của riêng mình.
    Trở về cơ quan khi tâm trạng vẫn còn chống chếnh, nhưng rồi cô đã cười thật tươi vì nhận ra rằng những con gà đang chít trong room kia sẽ là người chia sẻ và mang đến cho cô niềm vui trong cuộc sống!
  6. RiverFlows

    RiverFlows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn để làm cho không khí vui vẻ tớ xin hát một bài:
    Gà mà không gáy là con gà con gà mà biết gáy là con gà cha. Đi lang thang trong ... có con gà có con gà.
    Ò ó o o!
  7. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ò ó o o.....................
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Hai gà này hát song ca hả? Đợi sáng mai hãy hát gọi mọi người dạy còn giờ thì đi ngủ thôi. Hôm nay chắc ngủ càng ngon vì chuồng gà nhà mình đã về đông vui hơn không vắng vẻ như trứơc.
    Chúc cả nhà ngon giấc
  9. linathanh

    linathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Gà, tớ cũng là Gà, tớ cũng tham gia diên đàn này được mấy tháng rùi nhưng tần xuất tham gia không thường xuyên lắm nên chưa được mọi người bít nhiều.Có một diễn đàn như thế này mình thấy tự tin hẳn lên,vì có những người bạn cùng tuổi, cùng sở thích, vui lắm.
    Rất mong mọi người đón nhận tình cảm của Gà này nhé.
    Rất vui vì được là Gà trong 1 chuồng đầm ấm vui vẻ!
    Đi chơi thì rủ nghe! Chắc buổi gặp gỡ đầu tiên cũng ngại nhưng nếu quen rồi thì ok hết
    0936498477 mình tên Thanh
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các bạn gà trong chuồng nhà tớ chào đón bạn Thanh. Tớ lập chuồng gà này cũng nhằm mục đích lôi kéo những chú gà đang đi lang thang về với chuồng của mình cho đông vui mà. Tần xuât tham gia ko quan trọng bằng tấm tình bạn dành cho diễn đàn nói chung & nhà gà nói chung. Úi nhầm nhà gà nói riêng, xúc động quá nên líu hết cả lưỡi
    Còn việc gặp gỡ thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm, vấn đề này luôn được các gà nhà tớ quan tâm hàng đầu. Việc chào đón thành viên mới được phân công cụ thể lắm, gà mái thì được các gà trống tiếp đón & ngược lại.
    Và tình hình là tối CN này 26/8 nhà gà sẽ có buổi gặp mặt tại tầng 3 số 28 Nguyên Hồng đấy. Bạn ghé qua vui cùng bọn tớ nhé.
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 23/08/2007

Chia sẻ trang này