1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Galuoi81

    Galuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế oan cho gà trống nhà anh quá! Đừng đánh giá cả đàn gà chỉ vì 1 con gà em nhé!
  2. Galuoi81

    Galuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vô đây mới bít quan hệ của ông bạn mình phức tạp hơn mình tưởng nhìu wa , hix
    Săp tới chúng ta cà phê hoa sữa lại phải vác thêm mũ bảo hiểm, ko bít có còn đông đủ và thường xuyên nữa ko đây?

  3. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thế , vào đây mới thấy mối quan hệ của tôi hơi lằng nhằng và phức tạp ;))
  4. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ga_biu, về nhà ngay. Lang thang ở ngoài đó mấy mẹ Gà chăn mất như chơi. Quạ củng, Cá củng sợ lém.
  5. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng đấy dạo này thấy Gà béo hay lang bang lém....Về đi, về cho chuyên gia bóc tem kiêm kiểm nghiệm...chăn nhá. Sướng nhá...hé hé
  6. man81

    man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đi chỗ khác chơi đi
  7. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhá , mình tự bảo vệ đc mình
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Nhà gà nì giỏi tám ghê cơ. Ở nhà tám loạn lên thế này nhớ trả tiền thuê nhà cho tớ nhá
    ...................................
    Mệt ,,, Chán ,,, Bực ,,, là những cảm giác mà nó có trong suốt cả tuần làm việc vừa qua. Người thì cứ sụt sịt mãi ko hết, công việc thì cứ đổ về quả thật là khó chiu, là stress nặng nhưng chẳng ai nhìn nó mà nhận ra được điều đó ngoại trừ "một" & "hai". Và đến hôm nay thì ko thể hơn đựoc nữa, hôm nay là ngày cuối tuần cũng là cái ngày để mà xả stress rồi. Từ 2h30'' -3h sáng đã có kẻ hâm hâm suýt chút thì phi xuống Hải Phòng chỉ đẻ nhòm biển chút xíu rồi vế may mà còn có điều gì đó níu kéo lại chứ ko thì?/! Trưa 10h30'' vác xe rời khỏi văn phòng định lựơn luôn thì lại có việc đột xuất đành chia tay các tình iu về ôm cái máy tính đến tận 18h. Hic, 18h30'' lại gặp các tình iu của ta, lại tung tăng lượn phố & lại hâm hâm đi Jazz...............những vũ khúc nhạc Jazz.với nhịp điệu 1 VÀ 2 VÀ 3 VÀ 4 đựơc ứng tác ngẫu hứng cùng với âm thanh rộn rã của trống Conga & những giọt ****tail đậm đà nơi đầu lưỡi khiến cho nó thư thái hẳn...............và stress sẽ biến mất hoàn toàn khi cuối tuần này nó sẽ gặp biển.
    Goog bye for now & CYA
  9. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đi qua con phố nhỏ , chiều nay gió lạnh , con đường đầy lá vàng , một thoáng yên bình , chợt nhớ những thoáng yên bình trước kia, lòng bất chợt buồn , thôi thì nó cũng là sự phát triển , lắm lúc cũng muốn tìm lại cho mình mộ chút yên bình , yên bình trong cả tâm trí .
  10. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hà nội. Cái cảm giác gắn bó đã lâu. Có lẽ vì thế mà đôi khi chẳng dám từ bỏ nó để đi đến một nơi nào khác. Bây giờ thì sao?
    Ôi ! khoảnh khắc giao mùa sao mà đẹp, mà lãng mạn thế
    Mùa đông! Mùa đông lạnh, khô và rét , ngọt ngào trong mỗi sớm mai.
    Cầu vồng đi đón cơn mưa ......
    [​IMG]

Chia sẻ trang này