1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Đi suốt dọc chiều dài nỗi nhớ.
    Tìm cho mình một khoảng trời xa
    Khoảng trời nào không lệ không hoa
    Không cung đàn hay tiếng hát lời ca
    Mà chỉ có mình ta và chiếc bóng đổ dài.
    D........................A..............................S

  2. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn mùa
    Hoàng Anh Tú
    (ĐH Sân khấu - Điện Ảnh HN)
    Bây giờ là mùa đông
    Không còn mưa đâu để chúng mình chạy vòng vèo phố xá
    Xoè tay ra làm chi khi cây đã thôi trút lá
    Quay về thôi em!
    Bây giờ là mùa đông
    Phố đã già đi một chút
    Chiếc khăn len trên vai em
    Chỉ còn mơ hồ trong ngõ sâu hun hút.
    Bây giờ là mùa đông
    Chẳng còn ồn ã để vui
    Chẳng còn vàng cúc để mênh mang bùi ngùi
    Chỉ còn cuộc rong chơi đơn độc.
    Bây giờ là mùa đông
    Cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại
    Như những cuộc rong chơi tẻ nhạt và nhàm
    Suốt thời hai mươi tuổi.
    Câu hát Phú Quang, nỗi nhớ Phú Quang
    Đằm sâu trong tiềm thức
    Mùa đông dù có thực
    Mà sao lòng mình vắng hoe.
    Không còn gì đâu em
    Khi mùa đông đi qua nơi ta đã đi qua
    Khi câu thơ rơi vào chốn không nhau
    Và nỗi nhớ trở nên xa lạ...
  3. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Dung Quất có gì hay ko bác
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có nhưng bây giờ chủ yếu là có mưa, mưa rất to còn cái hay nhất thì lại ko có.
  5. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Thằng **** ! đang ở Dung Quất à ! Dạo này trong đấy có đỡ tỉnh lẻ không ?? Đợt tao vào trong đấy buồn như chấu cắn .... nhớ nhà vãi lúa **** nhờ ..
  6. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ba đứa lang thang bên Hồ Gươm, cảm nhận từng luồng gió mùa đông bắc tràn về mà trong lòng nó cảm thấy sao trĩu nặng. Giọng nó run run, không hiểu vì những cơn gió ấy hay vì những chuyện còn ẩn sâu trong lòng nó mà nó chưa thể thốt ra thành lời.
    Và rồi nó cũng quyết định chia sẻ. Tưởng vậy nó sẽ thấy thanh thản hơn, yêu đời hơn - nhưng không - nó đang phải đối mặt với sự thật - một sự thật mà nó không bao giờ muốn nhưng vẫn phải quyết định vì liên quan đến cả cuộc đời của nó.
    Hic hic
  7. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Phải dũng cảm đối mặt với sự thật và đưa ra quyết định sáng suốt vì nó liên quan đến cuộc đời mà, keke .
    Cố lên bạn thân yêu!
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Bực mền nhá.
    Dạo này mìn càng ngày càng hư quá, bật sếp cứ tanh tách như là tôm tươi
    Hum qua thì chào sếp em lượn đi cafe cả buổi chiều. Hum nay thì sếp lượn đi cho em nhờ thế là kết quả ngồi 1 mền ở vp sợ gần chít
  9. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Giá như - ta có thể bùng cháy như diêm
    Ôi - mệt mỏi quá - muốn nổ tung mất thôi
    [​IMG]
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Giống đống diêm cạnh cánh đồng hoa cải nhỉ

Chia sẻ trang này