1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    ..................................
    Lại sắp bắt đầu những chuyến công tác mới, mệt mỏi, rã rời nhưng vẫn phải đi Tranh thủ hôm nay ngồi giải lao nhìn lại lịch làm việc tuần này của mình, cứ tưởng xong đợt vừa rồi là mình có thể nghỉ dưỡng sức sang tận năm sau ai ngờ... lịch đã bắt đầu kín đặc tới tận hết tháng 1 năm 2008. Ôi má ơi, bao nhiêu dự định ăn chơi nhảy múa của mình sẽ bị phá sản mất
    hic thui thì kiểu gì mình cũng chơi, giờ phải ngủ đã mai còn lấy sức đi Ninh Bình rồi ngày kia lại Nam Định, ngày mốt đâu nữa thì ko buồn nhớ nưa..... ghét lắm rồi....
  2. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn đi làm bình thường. Sức khoẻ vẫn bình thường. Chỉ có điều tâm trạng không binh thường. Đau đầu vì tiền và điên đầu vì tình. Kết luận bằng một từ "Chán". Ngày mai mọi thứ sẽ khác. Lạc quan lên. Làm mấy xu nhạc cho thay đổi không khí nào.
  3. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật dễ chịu , công việc cũng thấy tốt , không khí cũng dễ chịu , lại đc ngồi cùng 2 bà xã 1 lúc nữa chứ , lâu rồi mới đc một ngày tinh thần thư thái như hôm nay , ^^
  4. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Sáng
    Gió lành lạnh. Cảm giác ngồi trong chăn sao thích thế. Chẳng muốn chui ra khỏi chăn nhưng vẫn phải dậy. Hôm nay nó không phải chống chọi với cơn buồn ngủ như mọi hôm nhưng giá mà không phải đi làm sớm thì hay biết mấy.
    Trời dần hửng sáng, tiếng nhạc tập thể dục của các bác lão thành cất lên phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh. Tiếng xe máy cung nhiều dần.
    Đói - tối qua nó lại không ăn cơm, toàn ăn mấy thứ vớ vẩn nhưng hôm nay thì cũng chẳng kịp ăn sáng rồi.
    hic - đi làm thôi không muộn - bận rộn cả tuần rồi còn hai ngày hôm nay nữa - cố lên bản thân ơi - đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé !
    [​IMG]
  5. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ăn 3 bát cơm, xơi hết gần 20 cái nem chua mà chưa ăn hử?
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trên đường công tác nhớ ra hôm nay là sinh nhật ty của mình. Hix nhưng nàng ta cũng đang trong chuyến công tác đến tận cuối tuần mới về. Đành gửi mess chúc mừng vậy:
    @tao: Happy birthday to TY! Tối về ta gửi cho 2.... nhé
    @my brother: uhm, hôm nay cũng là sn ông anh mìn nữa chứ. Sinh cùng năm, cùng tháng chỉ lộn ngược con số của mình trước 3 ngày & hơn mình cái mác con nhà bác thế là hắn được làm anh mình rồi. Ghét thía ko bít
  7. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nữa lại chuẩn bị trôi qua, thời gian ơi sao mi chạy nhanh thế. Ta có đuổi mi đâu???
    Ngồi nghĩ lại, cả tuần vừa rồi mình ko gặp 1 người bạn nào để được nhìn thấy mặt nhau, kể cho nhau những câu chuyện cười rồi cùng cười sảng khoái.
    Hôm nay, có 1 cái sinh nhật-có lẽ mình sẽ ko bao h có thể quên ngày này, quên cái sinh nhật này. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để mình phải nhớ đến nó :). Nhớ mãi.
    Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật!!!
  8. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Sống một cuộc sống bình thường quả thật là rất khó !
  9. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Yep, ko dễ chút nào
    LIFE IS LIKE A SEWER - WHAT YOU GET OUT OF IT DEPENDS ON WHAT YOU PUT INTO IT
    SO
    IF YOU SMILE WITH THE LIFE - IT WILL SMILES WITH YOU
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, một người bạn của mình lại xách xe trên từng cây số. Cuối tuần, một hội bạn già lại đàn đúm nhảy múa. Cuối tuần, một cái hẹn mình chưa fix. Cuối tuần, một lô gạch đầu dòng trong cuốn sổ tay cần giải quyết. Cuối tuần, .................... oải

    "Cuối tuần" 2 cái từ này có vè ngày càng xa lạ với mình khi nó ko còn mang đúng ý nghĩa là kì nghỉ cuối tuần nữa. Bởi giờ thì ngày nào, giờ nào trống cũng thấy mình bận rộn với hàng tá thứ việc, hàng chục cái hẹn. Dù đã cố gắng ko để việc của cty ảnh hưởng ngoài giờ làm nhưng cuối cùng lại chính mình mang cv riêng của mình vào c/s, thật trái khoáy
    Lại một năm nữa sắp trôi qua, chẳng có gì mới mẻ, chẳng cò gì khác lạ vẫn là ta của 1 năm trước với hàng vạn điều cần làm, vạn điều còn thắc mắc. Thế mà thời gian thì cứ trôi vèo vèo chẳng chút ngưng nghỉ. Biết sao ngoài cách tự động viên mình Come on

Chia sẻ trang này