1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hic, suy tư ghê quá, nghĩ nhìu thế già... càng nhanh hơn. Tớ phải mang việc về để làm vào cuối tuần nhưng... trốn, kiên quyết không nhận mặc dù xèng đang hết. Liệu thứ 2 đến cóa bị ăn mắng không nhỉ?
    Nhưng mặc kệ, cuối tuần là dịp ăn chơi nhảy múa , tranh thủ được tuần nào hay tuần đấy. T2 là việc của thứ 2 , mắng thì cũng cóa bị... chết đâu.
    Lâu lém roài mền mới được ol muộn thía nài, cảm giác thật là khoan khoái, mặc dù h thấy bùn ngủ òi
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Một ngày dài đã trôi qua với bao nhiêu chuyện. Hôm nay mình lại bước qua một cánh cửa mới nữa, một cánh cửa mới trên con đuờng của mình. Ko biết đằng sau cánh cửa là con đường trải hoa hồng hay một con đường gập ghềnh nhưng mình sẽ vừng vàng bước tiếp. Bởi bên mình luôn có những con người sẵn sàng tiếp sức cho mình khi cần. Và mình tin mình đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn & đến đích của mình. Ổi 9 when?
  3. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12. Tháng cuối cùng trong năm. Một năm mới sắp sang và năm cũ sắp qua đi.
    Thời gian là gì?
    Là sự thôi thúc của tự nhiên
    ---
    Đừng ...
    Đừng , đừng ngủ, bạn ơi, vì còn đường dài trước mặt. Đừng, đừng đánh mất hy vọng trong tim, dù ta đã mơ, những giấc mơ tan vỡ, cùng trái tim bị tổn thương và đau đớn bởi thời gian trôi qua
    Có thể rằng bạn thấy nản lòng và vô vọng, nhưng tôi muốn bảo bạn điều này: Xin hãy tin rằng không phải mọi tiếng gọi đều không lời đáp. Không phải mọi mất mát đều không được đền bù. Không phải mọi ngôi sao không báo hiệu bình minh sau đêm đen. Không phải mọi giấc mơ đều cố tình gãy cánh. Không phải mọi hạt giống đều không tìm được đất nảy mầm. Không phải mọi bài hát đều lướt qua mà không ở lại trong tim.
    Dù cuộc đời vẫn không ngừng hủy hoại những ước mơ của ta, và có những mất mát không bao giờ lấy lại được, niểm hy vọng vẫn tiếp tục vươn lên. Hãy gánh vác tất cả, đặt lên vai tất cả.
    [​IMG]
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    10/12/2007, ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cần phải quên đi thật nhanh
  5. thunder07

    thunder07 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    5
    1 ngày đẹp nhất mà tui từng gặp, chia buồn cung gà mái
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    TRỐNG RỖNG
  7. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    He, sau khi ăn khuya xong trống rỗng chả suy nghĩ được zề.
    Bạn thân mến ơi, đem cái sự trống rỗng ấy vào nồi mà xào nấu đê để nó không còn cơ hội len lỏi được vào ý nghĩ vào cuộc sống của ta nữa.
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nhận đựơc lời chia buồn của bác nì xong mình đến fải uống nước cam đâm đầu chăn bông tự tử mất thôi. Chả hiểu bác ý chia cái gì nữa
  9. cock1012

    cock1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    một ngày có toàn chuyện vớ vẩn đến với mình..hic...thật là buồn. Chắc tại đầu tháng mình bị ngã xe và đánh vỡ bát đây mừ! cả tháng này mình sẽ bị đen đủi lắm đây
  10. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Vô Nghĩa

Chia sẻ trang này