1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    @Ca: Đúng là năm nay không khí trước Giáng Sinh trầm hơn mọi năm nhìu chứ ko phải là cảm nhận của riêng cậu đâu bạn thân iu ạ. Giờ thì những lúc như thế chỉ thích cho mình những khoảnh khắc bình yên thôi.
    @Vit: Bà ơi đi giữa dòng ngừơi đông đúc ồn ào mà vẫn thấy mọi thứ thật yên ả thì chỉ có là diếc thui nhỉ. Nhưng thật sự thì lại có những phút như vậy thật, mình lơ đãng đến hok tưởng luôn, chẳng để ý gì đến người xung quanh mới chít chứ.
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    @Nhóc: Sorry lâu lém rồi chị có làm cái đó nữa đâu nên tay nghề bị mai một roài. Định làm cho nhóc khoái khẩu ai dè lại .... tại hok được thử nên hok bít nó ngọt nhạt ra sao, cơ mà đã gọi là bánh ngọt thì fải ngọt ngọt chút chứ, kêu cái gì
    @other body: thử rùi fát biểu ý kiến nhỏ với mền nhé, chứ đừng bắt đền vì bị sao đó nhé, hihi. Mình cũng ko kịp try muh.
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Nhóc, đây nhá. Show cho em xem hôm nay mấy chị em dã làm thế nào nhá:
    B1: trộn bột
    [​IMG]
    B2: nướng xong
    [​IMG]
    B3, bước này tưởng dễ nhất mà chả dễ chút nào đâu nhá. Cuốn ko cẩn thận nó gãy như đúng rồi ý ạ:
    [​IMG]
    B4: làm kem, trang trí, bước này trông hơi dính kem lem nhem nên thôi bỏ qua.
    B5: thành quả thì thấy rồi đó. Tự đánh giá & bình chọn nhé nhóc
    Thế thui, còn hum nào muốn xem nhìu hơn thì qua chị cho xem. G9
  4. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Trông ngon nhỉ BX nhỉ :D
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhìn cũng ngon ông xã nhỉ, hum nào fải làm lại mới được
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Trời trở rét. Cái lạnh bắt đầu chiếm lĩnh khoảng không gian đáng lẽ đã phải là của nó từ lâu. Bầu trời âm u và được giăng bởi những cơn mưa của mùa đông
    Lạnh ... lạnh và lạnh........... tê tái và rét buốt....
    Lại một mùa đông................
    [​IMG]
  7. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    hum nay lạnh vãi, vừa lạnh lại vừa mưa nữa chứ,híc
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh thật, mưa nhỏ làm đã lạnh lại càng lạnh hơn, thế mà mền vẫn phải lang thang trên đường đúng vào cái lúc trời lạnh nhất và mưa to nhất
    @Gamai: chúc bạn Chi của tớ mai lên đường may mắn và bình an nhé!!!
  9. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cám ơn bạn vịt thân yêu của tớ nhiều nhiều. Tớ đã đi bình an & may mắn chinh phục thành công điểm cực của Tổ Quốc.
    Nhưng nói nhỏ nhé, tớ lên tàu đúng tối 26/12/2007 thì còn ngày mai nào nữa
  10. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã đến nhưng với người Việt thì cái Tết Nguyên Đán mới báo hiệu một năm mới thật sự. Cuối năm ai cũng bận rộn hoàn tất mọi công việc . Mừng vì lương mới nhưng giá cả thì tăng lên vù vù một cách chóng mặt. Thật sự cảm thấy sợ cái cuộc sống này thế. Bồn bề những lo toan. Sáng ra đường, đông như kiến, người người đổ ra đường, đi làm. Công việc tốt thì không sao chứ sếp mà chẳng cảm thông, chẳng tạo điều kiện thì ức chế. Chán. Lương thì ba cọc, ba đồng. Chẳng dám chi tiêu gì. Cái gì cũng phải nghĩ, phải tính. Đi với bạn bè nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng. Chiều, ai cũng lao về như con thiêu thân vậy. Tắc đường như một thói quen có sẵn.Rồi thì còn chợ búa, cơm nước, giặt giũ, con cái, nhà cửa...... Điên mất
    Cuối năm, rồi lại đầu năm - Lại một cái TẾT nữa sắp trôi qua
    Thật sự cảm thấy sợ cái cuộc sống này, sợ, sợ lắm [​IMG]

Chia sẻ trang này