1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Thời gian trôi nhanh quá, bằng giờ này tuần trước mình đang có mặt ở ga Hà Nội chuẩn bị lên tàu rời xa thành phố & có nắng đến tiễn mình. Còn lúc này mình đã trở về & đang ngồi đây để tiễn nắng đi bằng feeling. Hy vọng tuần sau khi mình gặp nắng sẽ đẹp hơn.
    [​IMG]
  2. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay thật lạ . Trời thay đổi lạ kỳ. Lúc nóng, lúc lạnh lẫn lộn. Giữa mùa đông mà trời nắng chang chang như mùa hè nhưng vẫn lạnh. Nó làm cho khô hanh và nứt nẻ hơn.
    Đúng kiểu một mùa đông ấp áp _ Ặc [​IMG]
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    4h sáng, nó trở mình tỉnh giấc vì cái chân đau, cố nhắm mắt ngủ lại mà ko tài nào ngủ được. Trong mắt nhìn vào bóng tối, cảm nhận từng tik tak trôi qua sao mà chậm chạp thế, chậm đến ghê người....tiếng đồng hồ vẫn đều nhịp như không thèm để ý đến sự sốt ruột của nó.....tik tak ..tik tak...tik tak.....thời gian cứ chậm chạp bò đi như chú rùa chăm chỉ đang mải miết chạy ...........coong tiếng chuông đồng hồ điểm 5 tiếng trong veo, không chịu được nữa nó tung chăn chui ra khỏi giường, ngoài ban công trời vẫn còn lờ mờ tối.
    7h, nó quyết định dắt xe ra khỏi nhà, đi làm sớm tranh thủ thong dong nhìn đường phố xem sao..........cảnh chợ hoa trước mặt nó lúc này đã thưa người nhưng không khí hôm nay có gì khang khác. Nheo mắt nhìn nó phát hiện khoảng sân trống trước bãi để xe đã xuất hiện những lều hoa xuân, những chậu hoa các loại, các phụ liệu cắm hoa đang được người ta trở tới. Chợt rùng mình, xuân đã về bên thềm rồi sao - một năm nữa lại sắp trôi qua - năm qua ta đã làm được gì - năm nay ta sẽ làm gì khi ta lại lớn thêm 1 tuổi ???
    10h vi vu trên đường với cái chân vẫn đau mỗi lần đạp thắng. Rút alô gọi cậu bạn nhờ làm xế..........2 đứa đổ bóng trên con đường đê dài hun hút. Sau 15'' lăng xăng, tụi nó lại đổ bóng đi về hướng thành phố kết thúc một buổi sáng làm việc bằng tô bún riêu.
    Còn nó khởi đầu buổi chiều làm việc của mình ở Lâm với cà fê một mình & giờ thì.........................................................đang làm việc
  4. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ bảy
    Không bước chân ra khỏi nhà , cũng không thèm vén mành nhìn trời lấy một lần. Chán....
    Trời lạnh hay lòng người cũng lạnh
  5. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới lại tản mạn , công việc thật là bề bộn , cuộc sống bon chen , lòng người khó dò , rốt lại chỉ có những lúc ngồi bên những người bạn thực sự mới có đc cái cảm giác thư thái , hì, cuộc sống mà , dù muốn dù không ai cũng sẽ bị cuốn vào, dù ít dù nhiều, nhưng lòng luôn mong muốn mình luôn phải tỉnh táo để biết đc đường đi nước bước và điểm dừng , mong rằng công việc suôn sẻ, mọi thứ diễn ra đúng như những dự định , để ta có thời gian ngồi lại bên cạnh mọi người mà ko phải lo lắng nhiều về mọi thứ .
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Chiều cuối năm.............vô định...................
  7. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
    Nhiệt độ hạ thấp hơn. Có mưa nên cái rét càng buốt và tê tái......Vậy mà nó vẫn lao ra đường. Đi uống cafe cho oách chứ chỉ nhâm nhi cốc trà nóng.
    Đường vắng và thưa người. Mưa lất phất ...... lượn lờ vài vòng rồi lại trở về nhà...... ngày hôm nay thấy rét....
    Một ngày mùa đông có mưa ...... buồn
  8. cock1012

    cock1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng... mùa đông... mưa phùn... rét mướt... lạnh buốt...
    Ngày hôm nay nhiệt độ thấp nhất là 10độ, ngoài trời mưa phùn làm cho nhiệt độ càng hạ thấp, người dày cộm quần áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, không biết có phải nhiệt độ quá thấp để mình cảm thấy lạnh lẽo trống trải đến thế ko hay là vì lý do khác nữa...
    Mình buồn quá, từ sáng tới giờ ngồi vào bàn làm việc nhưng mình ko làm được việc gì, ngồi đọc tin tức, vào blog, rồi vào diễn đàn.... nhưng mình vẫn cảm thấy nỗi buồn của mình đầy ắp.
    Tuổi gà ơi, sao mình lận đận đến thế,.............
  9. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, mưa, dòng người chuyển động vội vàng,muốn có một chút cảm giác mọi thứ như ngừng lại , thời gian trôi chậm dãi, một chút thời gian để tĩnh tâm, để tâm hồn thanh thản . Nhắm mắt lại , thấy thời gian vẫn trôi vùn vụt , gió rít nhẹ qua khe cửa sổ, lạnh quá,thèm chút ấm áp, thèm được ngồi bên cạnh bếp lửa rơm, uống bát chè xanh giống như ngày xưa ....
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lúc ở nhà thì thèm được một nơi yên tĩnh để ẩn mình. Khi về đây, ngồi trong căn bếp nhỏ, lắng nghe những người dân hiền hậu vừa cặm cụi làm vừa trò chuyện rộn ràng mặc gió & mưa ngoài hiên rin rít, lại thấy lòng sao trống trải thế. Còn lại trên gương mặt chỉ là nụ cười nhẹ & ánh nhìn sâu thẳm....chỉ mình ta với ta [​IMG]
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 23/01/2008

Chia sẻ trang này