1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, lang bang ở đóa chán chê, đi chụp ảnh lá rụng chán òi, h ra đấy chả còn chút... cảm xúc nèo,
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    :D đi rồi thì đi nữa, cảnh mỗi lúc nó một khác mà cảm xúc thì cũng mỗi lúc một nẻo mà
  3. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi ......
  4. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn ....SAY
    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người. Nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong tim người đó .
    [​IMG]
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 08/03/2008
  5. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới được rảnh thế nài. Chẳng bù cho dạo trwóc,lúc nào cũng vội vàng, chỉ luôn mong có một chút thư thả để không bị vấp ngã -( nhưng vẫn bị ngã). Giờ dường như có vẻ toại nguyện, thời gian thênh thang, thích lượn lờ, chơi bời lúc nào cũng ok nhưng lại chẳng có hứng...Cảnh rõ đẹp, người rõ hiền, rượu rất nhiều... vậy sao chán đến thể nhỉ. Có phải là đang say nỗi nhớ?
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ với cái máy tính trong đêm tối, chẳng biết làm gì, viết gì ..... có lẽ phải đi ngủ thoai ... sợ ma quá ứ dám ở trên nhà một mền ......... mai lại là một ngày dài.... bao nhiêu vấn đề chưa giải quyết xong và cũng chẳng biết giải quyết thế nào hic.... ôi cuộc đời .... giá như ta mơ ước ...
  7. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà mái ah...nói khó khăn ra đi..chắc có nhiều đồng loại giúp đấy.
    Sợ ma thì đừng xem phim ma nhé...nên xem phim kinh dị
  8. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  9. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    14/3.....
    11h 6'' có mặt ở Hà Nội, thế là cũng 2 ngày 1 đêm mình xa HN, thời gian cứ trôi vèo vèo như tên bắn. Hai ngày ko liên lạc được với ai ngoài việc email qua lại với đồng nghiệp công ty & 2 khách hàng, ĐT thì bị bỏ lại ở vp, đến cả cái máy tính kết nối mạng cũng bị hạn chế đến mức tối thiểu. Lần duy nhất nó có thể vào mạng đc trong vòng 30h nó ở đấy là lúc 23h30'' tối qua & chỉ có thể connect được đúng 30'' Đi công tác mà cứ như thể mình là tù giam lỏng vậy
    Chắc ông trời định giúp mình cai net thật đây mà
    Chán waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  10. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Sáng, cái mũi ngạt chẳng thở nổi. Hôm qua ngủ thì rõ muộn mà hôm nay lại dậy sớm. Hic chẳng bít làm gì ...Trời gần sáng mưa to quá, nhìn bầu trời u ám mà não hết cả lòng ... ôi một ngày mới bắt đầu từ đó

Chia sẻ trang này