1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Tháng này trời cứ hay mưa lại còn trở lạnh nữa, chẳng nhẽ nàng Bân đan áo cho chồng vẫn chưa xong nên chưa đi đựơc. Ghét quá cơ, mình ghét trời mưaaaaaaaaaaa
    Mong trời đừng mưa nữa nhé
  2. alone1981

    alone1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    đừng mưa nữa
    ghét mưa thế ko bít
  3. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    hơ .. tháng roài cụ đi nhanh quá ..... chẳng bít tuần sau cụ đã về chưa nhỉ .... mong cụ đỏ cả con mắt
  4. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Nàng Bân đan đến tháng 3 mí xong cơ mà, bi h mí cuối tháng 2, bít đâu lại rét nữa, dưng mờ đừng mưa thế nài nữa. Có mưa thì mưa ngập đường, ngập phố, để đi lội nước đê. Mưa thế nài vừa bẩn vừa bắn tung tóe... Bực cả mền, nhất là ứ cóa nước mà lội . Mưa to choa sướn.
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Uah, mí sang tháng ba âm, hôm nay lại là ngày bánh trôi - bánh chay nữa nhể. Nhưng mà trời này chắc hok rét nữa đâu.
    Mưa to thế, ứ chụp được ảnh đâu nàng ơi
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Thứ hai, 7-4, hôm qua là một ngày đại xui. Chán ko chịu được.
    Sáng đến công ty nghe thông báo mất điện đến tận 6h chiều, đang tí tởn lại được về nghỉ roài.... hix...hix... ai ngờ chưa kịp về đã "alo, em ơi xuống đây đi, hàng có rắc rối rồi" - thế là đi toi giấc mộng đẹp của mình & lại léo nhéo gọi xe chạy đi Ninh Sở
    Chiều 5h30 lò dò về đến nhà, lại thấy papa tay băng bó chằng chịt vì bị cái ống sứ vỡ ở chỗ làm cắm vào. Hix, nhìn vết thương sâu chảy nhiều máu mà papa ko chịu đi khâu mình thấy đau thế
    Đang măm tối thì bác nó lại alô " con rảnh ko vào VĐ xem anh L thế nào hộ bác, anh bị cái chậu cảnh rơi đè vào tay giờ bác sĩ đang bảo phải tháo khớp............." lại buông bát phi vào viện.
    Loanh quanh đến tận 10h30'' tối mới bò về đến nhà, tắm rửa rồi vác cái bụng đói nhưng chẳng buồn ăn vì mệt chui lên phòng đi nghỉ. Định ko online đi ngủ luôn nhưng 11h cái alo lại reng reng, cô bạn đầu dây bên kia thỏ thẻ " Nàng có online ko, bàn tí chuyện..." bật máy , lách cách được vài câu đã ngáp mỏi cả hàm rồi ngủ mất lúc nào không hay.
    Bad day thật là mệt mỏi
  7. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mưa. mấy hôm nay sao mưa nhiều thế. Trời lúc hửng , lúc xám xịt. Đường bẩn nhưng lá thì rụng đẹp vô cùng. Cả tuần trời bảo học mà chẳng học được cái gì. Hôm nay lại nhận được một đống photo nữa mà cũng chẳng biết nó là cái gì..... Bi giờ chỉ thèm có xiền để đi chơi thoai chẳng thích cái gì nữa cả...he he
    Mùa hoa loa kèn nở rộ rồi mà up cái ảnh lên mãi không được
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta sống từng giây, từng giây một, mà mỗi phút giây ấy không bao giờ trở lại (V.Putin)
    Trời ơi, tạnh mưa đi để ta được tròn giấc. Mệt wa
  9. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    mưa to lên để....ngủ cho ngon
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    sao mà aladin ác thế nhỉ. Mưa to tớ ứ ngủ được, tớ bắt đền đấy nhá

Chia sẻ trang này