1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  2. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ui, có nhiều chuyện muốn nói quá mà chả có internet , đành thôi vậy .....
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Hic hum nay mình mới để ý, cái mác thành viên mới của mình đã biến mất. Một chút buồn thoáng qua mình thấy nhớ cái danh hiệu đấy
    @cucbien: đừng khiêm tốn thế bạn. Tớ tin là ấy có thể làm được nhiều hơn những gì ấy nói đấy. Tớ sẽ chờ để được chiêm ngưỡng.
    @ôxã: hic máy tính của vợ chiều nay đang làm cũng ngỏm chẳng hiểu vì lí do gì nữa thế là cả buổi chiều chẳng làm được việc gì cả đành ngủ. Máy ảnh thì hôm trước bố mang đi cho mượn giờ bị kẹt ống kính rồi mà mình thì lại đang cần đến nó ....................ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........................ngánnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  4. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Khép lại một lần yêu
    Nhận về lời gian dối
    Khép lại từng hờn dỗi
    Nhận nỗi buồn triền miên
    Khép lại một lần thương
    Nhận về linh hồn đói
    Khép lại ngày chờ đợi
    Nhận về mỏi đêm suông
    Thôi xuôi một dòng sông
    Mới hiểu mình thật khác
    Buông một lời giã biệt
    Mới biết mình đắng cay
    Nhận nỗi đau đủ đầy
    Mới biết mình vỡ nát
    Nhận một lời nói thật
    Để buộc lòng dối gian
    Nhận ánh mắt nguội tàn
    Để buộc mình thôi cháy
    Khép lại lời yêu cuối
    Mình nợ mình yêu thương!
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Một đêm trắng cùng mưa.
    .............lại một đêm nữa nó thức trắng, đã bảo ko thức nữa ngủ đi, mà sao tiếng mưa ngoài kia, tiếng sấm kia cứ rọi vào trong nó. Đã cố tắt hết đèn, đóng kín cửa, đeo fone mà nó vẫn ko sao chợp mắt được.................... nó biết vì nó mà có người cũng đang thức.........................nó đã cố ngủ vì mình & vì cả những người đang thức nhưng .....................................................sao khó quá....................................mỗi lần nhắm mắt là một lần nó giật mình sợ...........................chán nó quá
    Trời lại đang mưa nhưng hi vọng sẽ tanh sớm.............
  6. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, kinh đây, có người đang thức vì nó hả? Tui biết ai đang thức vì nó.
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ai là ai??? Bà nói xem nào, làm gì mà cứ mập mờ thía em chồng iu quái, hihi.
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tưởng dễ thế hử? Chị dâu iu quý???
  9. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu
    " Những hàng cây xanh lá bắt đầu đổi sắc lá vàng rơi rụng phủ đầy lối đi. Mùa thu ngàn đời thơ mộng của thế nhân, của những tình yêu tuyệt vời và đong đầy thương nhớ và kỷ niệm.
    Con đường nhỏ mùa thu nào ghi dấu thủa Tình yêu lên ngôi của chúng ta vẫn còn đây. Rừng lá vàng vẫn ngủ vùi trên lối đi ngày xưa như chờ đợi dấu chân của chúng mình 1 lần trở lại đánh thức. Thu chờ đợi, mong manh, nhức nhối con tim. Anh một mình lang thang trên đồi và đậm màu ly biệt với nỗi nhớ nhung em ngút ngàn
    Em xa thật rồi - mãi mãi không về
    Mùa thu, chiều tím sẫm. Gió se sắt lành lạnh. Tiếng chim kêu rời rạc đâu đây nhắc nhở anh bao hình ảnh không phai. Thu đi, thu tới. Mùa thu lộng ngọc. Thu man mác buồn. Kỷ niệm này, dấu chân xưa, hình ảnh cũ. Em ra đi giữa mùa thu vàng tan tác. Lá vẫn rụng ngủ vùi trên lối cũ. Anh mất em từ đây "[/left[​IMG]
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 30/08/2007
  10. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    - Đi đâu cũng thấy Gà nhà mình, dân số nhà Gà có vẻ đông nhỉ
    - Nhưng Snow chưa được biết mọi người nhiều, hy vong sẽ được gặp trong một tương lai gần....

Chia sẻ trang này