1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là khi ta chỉ có một mình, không một ai bên cạnh, nỗi cô đơn ấy đã thật đáng sợ. Nhưng khi cô đơn giữa bạn bè, giữa người thân thì thật... khủng khiếp. Đừng tự đẩy mình vào sự cô đơn đó. Vì theo suy nghĩ của tôi, sự cô đơn đó phần lớn là do chính bản thân người đang cô đơn tạo ra...
  2. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hie, toàn nhảy vào đây than buồn ko à., lúc vui chả thấy nói gì
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Uhm, hum nay vui lắm đi này ông xã
    2 in 5 ngày nghỉ tưởng đuợc an phận dưỡng sức ai dè vẫn phải đi làm guide bất đắc dĩ
    Cả chuyến đi bù lại được mỗi quả lại được nhảy dù lần nữa là khoái thui
    Ăn, ở, ngủ, nghỉ thì KS 4* đấy nhưng muh ứ thích vì ở có mỗi một mền
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Vào hạ rồi, liệu ổi nay có chín hok
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tự khiến mình trở nên lạc lõng, cô đơn giữa mọi người - điều này đúng với một số người nào đó nhưng không phải CYA này vịt ơi. Tôi căm ghét sự cô đơn nên ko khi nào cho phép mình trốn trong vỏ ốc như vậy. Đó chỉ là những lúc mệt mỏi muốn dừng lại một chút để nhìn nhận lại bản thân mình & tìm feeling của mình thôi.
    Rất cám ơn bạn vịt của tôi đã chia sẻ cùng
  6. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại đến, ngày mới là ngày nhận quyết định không được nghỉ phép trong 2 tháng 5 và tháng 6. Huhu, lại muốn đi đâu đó thật xa roài
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 15/05/2008
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Uhm uhm,
    Nó vừa tự ngồi kiểm điểm lại bản thân tự thấy mình dạo này rất ngoan Ko lưọt fượt này, ít cà phê cà pháo này, ít lượn lờ này, hạn chế shopping này............nói chung là nhiều thứ lắm. Chỉ có điều vẫn còn thức hơi khuya & ăn vẫn ít & còn uống cà phê chưa sửa được Nhưng dù sao đánh giá tổng quan vẫn là đạt 5*, cơ muh ứ bíêt mình duy trì điều này được bao lâu khi mà mình cứ muốn đi chơi thế này. Vào Hạ rùi mà
  8. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà ngoan đi bx , đợi lúc nào chồng rảnh thì vợ chồng mình đi nhá
  9. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hè đến roài.....lại một năm nữa đã trôi qua, nhanh quá, hẹ hẹ hẹ .....
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Không được nghỉ phép thì nghỉ lễ đi

Chia sẻ trang này