1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    31/8
    ................2h sáng nó vẫn lạch cạch bên máy tính cố làm nốt cái report cho ông anh......2h15'''' mạng rớt nó uể oải đứng dậy đi ngủ................6h30, tiếng gà báo thức gáy inh tai, với tay tắt báo thức nó chỉ muốn tắt luôn rồi lăn ra ngủ tiếp nhưng lơ mơ nhớ sáng nay nó có cuộc hẹn với khách nên phải cố bò dậy..........8h nó đã sẵn sàng trước sảnh ks Meltropone đón 2 bà khách đi thăm làng Vạn Phúc - Hà Đông. Trời hôm nay thì nóng, hai bà khách thì to như hộ pháp cứ phăm phăm đi khắp nơi lại hỏi nhiều nữa chứ làm nó mệt gần chết. Riêng cái khoản giới thiệu về quy trình sản xuất luạ đã đủ mệt lắm rồi nhưng khổ nỗi khách lại ham học hỏi quá, gặp cái gì cũng why? cũng how? làm nó chóng cả mặt...........lang thang chán cũng xong việc, 11h nó đã về tới KS được mời ăn trưa mà chẳng còn cảm giác ngon miệng gì nữa cả.....hic, mà tệ nhất là lúc chào tạm biệt. Hai bà ý to như hộ pháp ôm mình chào cứ như nuốt chửng lấy mình, bây giờ mới thấy mình hơi còi thiệt :(
    .........13h về đến cty, gặp ông sếp cái. Ông ý đi cả tháng nay rồi kiểu gì cũng có một màn kể lể đây tha hồ mà ngáp roài. Y như rằng vừa thấy cái mặt nó là sếp bắt đầu hắng giọng, "fine cái khỉ gì đang mệt chết đây" thế mà nó có được tha đâu cơ chứ vẫn phải ngồi mất cả h đồng hồ để rồi sau đó nhận được một mớ mẫu mới cần phát triển, một lô khách hàng cần contact. Oải quá, ngồi làm việc mà chả có chút hứng nào. Đang làm tách cà fê cho tỉnh táo thì ĐT réo inh ỏi, hoá ra hum nay sinh nhật ông anh hờ. Súyt chút nữa nó quên thì thể nào cũng nhận được một bài giáo huấn của ông cụ non đấy ạ. Nhấc ĐT nó gọi cho ông anh hờ, nghe đầu dây bên kia xì xào hoá ra ông ta đang lang thang tận Vinh kí mấy cái HĐ lớn với khách. "Khiếp đúng là HĐ lớn có khác phải đích thân sếp đi kí mới được. Dạo này làm ăn khấm khá cho em vay ít vốn lấy chồng đi" nó dài giọng trêu, "Lấy anh đi đỡ phải vay vốn lại được nhận vốn đầu tư vô thời hạn nữa chứ" lão anh nó cũng ko kém fần chanh chua......huyên thuyên một hồi 2 anh em bb hẹn khi nào về đi đập phá một trận..............nó lại tiếp tục trở về với công viêc của mình, lách cách một lúc quay ra đã thấy đồng hồ chỉ 17h40 rồi. Hôm nay nó lại vượt chỉ tiêu 10'''' roài chán ghê.........
    Ngày cuối tháng nhưng lại là ngày bận nhất tháng của nó & ko có nỗi đau nào bằng nỗi đau thứ hai tới mọi người nghỉ còn cty nó vẫn đi làm & nghỉ bù vào tùân sau. Chuối ko chịu được,

    Cơ mà chìu nay đi làm về gặp vụ tai nạn ngay chân cầu Chương Dương làm tắc hết cả đường, chả nhìn thấy gì cả nhưng đi qua vẫn thấy da gà nổi cuồn cuộn, hic.
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 01/09/2007
  2. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Thu 7 ngay1-9 di lam that la vui vi ca cty co moi phong minh lam, that la thu vi
  3. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, Công ty bán chuối mờ bận rộn thía??? Chắc ông làm ở bộ phận bán hàng hở?
  4. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngwời về nghỉ hết rùi, cơ quan chỉ còn lại ba đứa thi nhau đánh máy.Hic. Ngày lễ, tết, mọi người đwọc nghỉ ngơi, vui vẻ sao mình lại phải làm việc như ...trâu bò thế này.?r39)]. Thèm đi chơi quaaaaaaaa!
  5. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật 2-9 : sáng : đi đá bóng
    Trưa : đi ăn
    Chiều : các bác cựu chiến binh đến nhà, lại ăn uống tiếp
    Tối : 21h30 rửa xong cái bát cuối cùng, nhìn đồng hồ , chán(cái hội gà kêu gào là ko đi đâu chắc đang ngồi nhể ốc hoặc đi chơi đâu rồi ) , thôi thì ngồi xem ti vi 1 chút , lại leo lên phòng , ngồi vào máy , chả ai online cả , chắc đi chơi hết rồi , thôi , làm thêm một chút vậy, còn nhiều việc quá ......
    Hi vọng ngủ sớm một chút ....Mai lại phải đi làm rồi ....
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Uhm ông xã mình chăm ghê, rửa bát cơ nhé
    Mà chiều vừa nói với mọi người xong là hôm nào rảnh thể hiện 1 bữa đãi mọi người thì tối nay về được thể hiện luôn đó ông xã ơi. Hic, tình hình cứ ăn uống thía này chẳng mấy vợ cũng hết còi & tranh được cái chức gà_béo với ông xã đấy, hihi
    Mà mai mình cũng phải đi làm trong khi thiên hạ vẫn đang đi chơi & tuần sau lại nghỉ bù trong khi thiên hạ đi làm, thật là oái oăm.Chán như con gián ý yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
    Thui đi ngủ đây, mai nhà gà có đi đâu chơi thì nhớ tới gà còi đang phải làm việc này một chút nhé. Chứ đừng như hôm nay, đã dặn mọi người đi chơi thì nhớ phần mình cái đùi gà mà ở nhà chờ mãi chẳng thấy đâu. Hic, tội nghiệp mình quá, bé nhất nhà nên toàn bị bắt nạt thôi
  8. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    He, mọi người đi ăn ốc mà sao phần đc đùi gà
  9. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhàn hạ nhưng chẳng có chỗ chơi. Hay vác máy ảnh đi lang thang nhờ. Ai đi chụp ảnh với tớ ko?
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tui đi, tui đi. Nhưng mờ sấm chớp đì đoàng ghê quớ. Thui lại rúc ở chuồng vậy

Chia sẻ trang này