1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cu di chup anh troi mua di Q
    Co anh dep thi up len nha
  2. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mưa thía này đi chụp để hỏng hết ống kính của người ta à. Ông đừng xui dại tui như thế chứ.
    Hic hic, mình hiền lành, chăm ngoan lại đang có nhã ý sáng tạo vậy mà ông giời chơi ác thía ko biết. Ghét ông giời
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Qua chụp tớ nè Q ơi đỡ lo bị dính mưa hỏng máy Tớ đang bận tối mắt còn ấy lại nhàn hạ đi chụp ảnh, trái ngang quá.
    @ ông xã: ăn ốc nhưng mua đùi gà về vẫn được mà, ha` ha`.
  4. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm đi làm, nhìn trời mưa mà não cả ruột
    Mai mà mưa thì gay to, cả năm trời có một ngày mà...
    Trời có vẻ rét rét, lành lạnh...lấy cái máy ảnh ra chụp vậy, mấy nhà hàng xóm vẫn còn không khí ngày 2.9 - trời âm u quá
    mưa mỗi lúc một to hơn, đường cũng ướt hết rồi - buồn quá
    [​IMG]
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 04/09/2007
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội lại một đêm mưa, ta lại thêm một đêm trắng mệt mỏi. 4h sáng nhìn cái màn hình nháy sáng mà thấy trống rỗng ghê. Đeo tai fone, gấp quyển truyện lại, tắt hết mọi nguồn ánh sáng đi mà vẫn ko sao quên đi được cơn mưa ngoài kia......ring....ring.....có mess....mở may'' lướt qua dòng tin.....ko hồi âm lại tiếp tục rơi vào trống rỗng. Mưa vẫn rơi & ta vẫn thức, ở ngoài kia ai đó cũng đang thức chứ ko riêng gì ta. Thôi thì cứ kệ mưa đi, ngày mới đến rồi ta lại
    Chúc mọi người một tuần mới dịu dàng & tự chúc ta một tuần công tác may mắn
  6. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa rả rích, những tia nắng đầu tiên đang bắt đầu nhảy nhót, lấp lánh những niềm vui. Một tuần làm việc mới sau ngày lễ 2/9 đã bắt đầu như thế. Dịu dàng bằng một cơn mưa và bây giờ bắt đầu sôi động trở lại bằng cái nắng dịu nhẹ của mùa thu. Chúc cả nhà mình một tuần làm việc hăng say và năng động. Cuối tuần lại gặp nhau đi mổ thóc.
  7. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ngủ chưa đầy 3h, con bé đã giật thót mình vì tiếng réo khẩn của cô bạn đồng nghiệp qua cái alô. "Tao mệt", rồi nó lẳng ngay cái máy xuống giường và định lăn ra ngủ tiếp. Nhưng rồi vừa nhắm mắt nó bỗng mở choang ra, bật dậy và cuống cuồng..
    Mưa, gió, rét...con bé vẫn cứ phóng xe vun vút vì nó hiểu ngày mới có bao nhiêu việc phải làm. ...
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Xa Hà Nội mới thấy nhớ
    Hà Nội giờ này sao nhỉ, tất cả đã chìm vào giấc ngủ êm đềm rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon để sớm mai thức dậy tươi vui
    Tặng cả nhà nè, bó hoa từ nơi xa nhiều tình cảm lém đoá
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Trời, tươi vui j chả thấy. Chỉ thấy tắc đường, người, người và người...
  10. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chỉ đi khai giảng ở trường Am rồi về nghỉ, những số chẳng lạnh nên phải xử lý thêm cả vụ tắc đường. Cả 1h đồng hồ tha thẩn trong dòng ngưòi và khói xe nên mệt oài. Người đâu mà lắm thế ko bít. Chắc đây là vụ tắc đường lớn nhất từ trước đến nay. Chậc chậc

Chia sẻ trang này