1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn giao mùa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn giao mùa

    Thế là một mùa xuân mới lại về, để lại những nỗi nhớ về một mùa đông, thế là đã qua được một mùa đông nữa với bao nhiêu vui, buồn và nuối tiếc.

    "Nắng lên mất thú ngồi hong lửa
    Mùa đến hoa vàng bạn với ai"

    Trời lại rét rồi lòng lại nhói lên những kỷ niệm.
    Mùa đông đã qua rồi, mà vẫn còn cái rét nàng BÂN, ai đó đã nói về chuyện nàng BÂN đầy thi vị, nàng BÂN đan áo mùa đông cho người thương mến, nàng đan miệt mài, đồn tình cảm của mình trong từng đường kim mũi chỉ, nàng muốn chiếc áo thật ấm áp, thật hoàn hảo, cứ thế cứ thế khi nàng đan xong chiếc áo thật đẹp thì cũng là lúc mùa đông qua đi, thương cảm cho tình yêu của nàng vậy là thượng đế làm ra một đợt rét cuối mùa để những ai đó lại được ấm áp bên vòng tay của người thương mến... Ờ mà tại sao người ta lại đặt ra 4 mùa xuân hạ thu đông nhỉ ??
    Nhớ lại những mùa xuân trước với náo nức của tuổi trẻ với, cái ngô nghê của kẻ lãng du lông bông bắt đầu với một cuộc sống mới, bắt đầu cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được trong cuộc đời, mùa xuân thật đẹp, chợt thấy mình trưởng thành thấy mình đầy nhựa sống của một sức xuân tuổi trẻ, gia đình bạn bè và những dự định, ước mơ., mùa xuân này đã về chẳng biết, chẳng biết có gì mới nữa không....lông bông...vẫn lông bông !!!!

    Hương Soái !
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông qua đi , lại 1 lần nữa thấy tiếc và lại để YM xa_roi_mua_dong mang lại cảm xúc cho ta ...tạm biệt , tạm biệt mùa đông..tạm biệt ánh lửa hồng ..xa rồi vòng tay ấm...........
    Người ta có ánh lửa,có vòng tay ấm để nhớ , còn ta, ta có gì mới khi mùa đông xa , khi mùa xuân về? mất cũng nhiều mà được cũng nhiều. ...Nhưng con người tham lam ơi , sao lúc nào cũng thấy mất? sợ lắm , sợ tuổi trẻ qua đi dù biết mình chưa thể già , sợ k còn nhiệt huyết , cũng chẳng còn cái bướng bỉnh đáng yêu . Có thay đổi k nhỉ? K đâu , ta ơi , ta vẫn tự hào được sống ,được là ta với 24h một ngày , 7 ngày 1 tuần..
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên trời nắng đẹp lạ ???ta tự hỏi chẳng biết còn là xuân không khi trời nóng như mùa hè. Phải rồi xuân mà . Xuân bao giờ chẳng vậy ,vội đến rồi vội đi ..cũng chẳng ai rõ đến khi nào và đi khi nào ...gõ cửa , chưa bước vào đã đi ...
    vẫn là xuân đấy mà sao lạ nhỉ? Lạ cả con đường quen , lạ cả quán cũ , lạ lắm ! Cũng chẳng hiểu sao , nắng k vàng như chiều thu , k có cái nồng nàn đến như mùa hạ .cũng chẳng là nắng sưởi ấm của mùa đông ...nắng chẳng bao giờ được coi là của xuân , đấy là độc quyền của mưa phùn rồi...thế mà nắng làm ta cảm giác cái gì cũng đẹp , cũng lung linh, nhưng lạ quá , chẳng còn là của ta nữa... nhưng thôi , cho ta quay lại mùa đông...quen rồi , quen với những cái cũ , chẳng muốn gì thay đổi...
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 16/02/2003
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, mưa, lang thang trên phố một mình, ngắm mọi người qua lại, Hà nội đông vui, Hà nội... buồn. Xuống phố vào hàng phở.
    "Một tái gầu nhé ". Ô kìa một cô bé nhìn mình ăn.. cười !!
    Xa Hà nội, và nụ cười còn đọng mãi.
    Hương Soái !
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    tôi đang đi lạc vào hội nhà văn Quảng Ninh
    các bạn viết bài hay quá,đây là những cảm xúc rất tinh tế.
    Cho phép mình khen vài câu rồi lại để không gian tĩnh lặng cho các bạn thả hồn theo làn gió
    Một cơn gió nhẹ làm xôn xao mặt hồ, Một thoáng ngập ngừng làm cảm xúc trào dâng, Văn học như viên kim cương vùi dưới bãi cát xa mạc chờ tay người đến nhặt.
    Em bảo anh đi đi
    sao anh không đứng lại
    em bảo anh ở lại
    sao anh lại quay về
    lời nói gió thoảng bay
    đôi mắt huyền đẫm lệ
    sao mà anh ngốc thế
    không nhìn vào mắt em
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, xuân có phải lại về
    Hà Nội - Xuân - có nhiều điều muốn nói
    Gió ghé nhà ai xin trao lời nhắn gửi
    Mùa xuân này lòng ai đã thắm chưa
    Xuân lại về, trời lại rả rích mưa
    Gió lại thổi và hoa đào lại nở
    Lại nhớ đến dáng người - ai đi chợ
    Hoa mua về có đẹp bằng người không
    Mỗi độ xuân về, lòng lại nhớ mong
    Chờ mòn mắt dáng người ra khỏi ngõ
    Hoa đào năm nay vì nhân gian mà nở
    Người vì ai mà nở người ơi.
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi k viết 1 cảm nhận .
    Lâu rồi ...bỏ quên và đánh rơi mình giữa đâu đó ....
    trời bây giờ k còn cái lạnh đến tê người để mặc lòng thả mình rơi xuống tận cùng của nỗi buồn ,để có thể 1 mình tìm cảm giác thoải mái như trước , mà chỉ có cái lạnh se se , rồi nắng ấm ... chẳng có gì rõ ràng cả . ...muốn lắm , muốn được ở bên 1 ai đó , 1 cô bạn thân hay bất cứ 1 ai k quen nhưng cũng cùng mình chờ đợi . Nhưng biết tìm ai? tìm ai ngoài kia...Phố đông người quá , mọi người bận rộn quá ! có ai như mình ? bỏ dở cả bài học để ngồi đây , rồi lại lang thang...lang thang.....
    thật buồn cười !!!
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Phố khuya, về khuya trời lạnh, đèn vàng, gợi nên những cảm xúc thật lãng mạng tình tứ...nhìn quanh những đôi tình nhân chở nhau, chỉ có xe là khác nhãn hiệu còn đều cùng một kiểu, cô ngồi sau dụi mặt vào lưng cậu ngồi trước và khoe ra vòng tay siết chặt,.. chà chà như vầy thì chẳng thể chấm điểm hay sup bờ soi các cô được. Nhìn lại đằng sau vẫn trống không, lành lạnh và thỉnh thoảng nếu có thì gió vẫn được dịp len vào giữa kẽ hở của hai người.!! thấy cô đơn quá lỗi!!
    Nhưng dù sao vẫn thích đi chơi đêm, vẫn thích hít thở và cảm nhận cái lành lạnh nơi sống lưng....
    Hương Soái !
  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hơi thu tràn trên mặt phố, ghế đá hàng cây ... , thèm một cái nắm tay, lắng nghe nhịp đập của mạnh máu nóng đang chảy trong huyết quản, thèm sánh vai, thèm kỷ niệm .. Lặng lẽ bước trên đường, nghe cỏ líu díu dưới chân, gió từ biển thổi vào, se lạnh. Thu lại về, và những vỉa quặng, nằm sâu trong tâm hồn từ bấy lâu, lại cần bàn tay đào sới..a ờ, lâu rồi tài nguyên cảm xúc cần được chạm vào, dẫu nhẹ nhàng thôi.

    4What4​
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 28/08/2003
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là hè , mà cũng chưa là thu , cái trời dở dở ương ương. Mưa đấy , nắng đấy ..... buồn đấy rồi vui đấy. Từ chối một người, đi ăn một mình, xem phim một mình và lại kêu gào lên là ế...đến bao giờ mới hết được tình trạng này đây?
    Dở dở ương ương... chẳng hè chẳng thu...
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này