1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn giao mùa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    nếu cho mình yêu một mùa nào đó trong năm mình sẽ yêu mùa thu . mùa thu lòng người yên bình và thanh thản . trời xanh và lá vàng . ngày xưa khi nói đến mùa thu ta nhớ đến Levitan - mùa thu vàng . Bây giờ chẳng cần có mùa thu vàng ta cũng thấy mùa thu nhuộm vàng trong trái tim ta .
    Nếu mùa xuân cho ta cảm nhận về sức sống ,sinh sôi .Mùa xuân cho ta ước muốn được đoàn tụ , yêu thương và gần gũi gia đình .Trog không gian thoang thoảng mùi hương trầm ấm cúng .
    Nếu mùa hạ sôi nổi ,mạnh mẽ như một chàng trai hay cô gái vừa 18 đôi mươi . Mùa hạ cháy bỏng khao khát cống hiến .
    Nếu mùa đông khiến ta khép mình tìm kiếm một vòng tay ấm ,một chốn yên lành .
    Thì thu về làm ta là chính ta . Ta ngồi ngẫm nghĩ và chợt hiểu những người xunh quanh quan trọng với ta như thế nào ? Bỏ lại những bực bội ngột ngạt , những âm thanh ồn ã ta hoà lòng ta vào thu . Fố fường dường như cũng tĩnh lặng hơn .Người trên đường có lẽ cũng đi chậm lại .Người ta nhận ra thu về ...
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ta ghét tất cả các mùa.Gần như lời 1 bài hát ta yêu
    mùa xuân ? vội vàng hoa nào cũng nở
    mùa hạ chợt nắng rồi lại chợt mưa
    mùa thu nắng đẹp thế,nhg chẳng bao giờ là của riêng ai...
    còn mùa đông luôn mang mọi người đến gần nhau hơn nhg đôi khi lại cho người ta xa nhau hơn.....
    Ta ghét tất cả để được yêu tất cả..
    Còn cảm nhận được để yêu, để ghét là biết rằng mình còn sống theo đúng nghĩa,chứ không phải là tồn tại .
    Ta yêu rồi ta ghét , ghét rồi lại yêu......
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    BE A TREE
    As the seasons change, be like a tree, and stand in quiet majety.
    Even when con***ions are harsh and disfavoring, remain tall and proud, strong and unwavering, bending and dipping but never breaking when the wind is fierce and the whole world is shaking.
    remember that all U are goes deep and no storm can uproot the dreams that U keep.
    Take each rainy day as it comes for U can withstand any weather as long as U hope and your dreams stay together.
    Always set your faith in yourself up so high, that U can touch the clouds that flit softly by.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em Give_me
    Giải thích hộ anh cái câu này :"Ta ghét tất cả để được yêu tất cả".
    Thế có nghĩa là sao????????????????
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày giống mọi ngày, cái cửa sổ chờ anh vẫn mở, câu thương yêu bật xa rời môi ấm. Hạnh phúc xa vời.
    Một ngày như mọi ngày, nhưng em ko còn anh nữa, cuộc sống hư vô, em bước về phía ko anh.
    Một ngày như mọi ngày, em nói câu thương nhớ, anh hẹn câu đợi chờ, mà sao nghe xót xa.
    Bản tình ca giao mùa chia con đường hai ngả. Chợt nhoà những kỷ niệm xưa, với tay đong nước mắt.
    Một mùa thu nữa, một mùa thu xưa, con dốc nhỏ thả từng vòng xe, mùi hoa sữa níu những chân trời.
    Em đi......
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    một buổi chiều đầy nắng và rất thu ...Ta lang thang trên những con đường nhỏ xinh của Hà Nội và nhận ra rất nhiều quán có tên Mùa Thu ...
    Nhiều người ở Hà Nội nhưng cũng chẳng biết làng Vòng ở đâu < đáng tiếc quá > hôm nay ta đi một mình vào làng vòng . Làng Vòng bây giờ không giống làng vòng ngày xưa .Người ta xẻ đất ra để làm nhà nên nhà cũng mọc lên nhiều hơn .Càng ngày càng ít nhà làm cốm .Cốm trong thú ăn chơi người HN như một thứ đồ ăn thanh lịch và nhẹ nhàng .Nhắc đến HN mùa thu không bao giờ ta quên cốm .Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ ,cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua ...
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    SMS của anh Em gái à trời vào thu rồi đấy.anh thích thời tiết này lắm và nhớ em gái nhiều..À vào thu rồi đấy sao mình không để ý nhỉ..... nhắn lại Em cũng thế Rồi tự nhiên cười,mắng thầm mình nỏ mồm..... vào thu rồi có nghĩa là có rất nhiều hoa cúc..... nó ấy cái đứa bạn vô vàn yêu thương của mình ấy .. nó yêu hoa cúc lắm.. mỗi lần làm nó hờn chỉ biết dỗ nó bằng hoa cúc......và mình luôn nhớ rằng hoa cúc có nhiều vào mùa thu..... từ ngày nó xa mình.. chẳng còn ai nhắc cho mình nhớ mùa thu....Tranh thủ về sớm.... mua 1 bó hoa cúc trắng to thật to....... lên ngồi cùng nó tỉ mẩn xếp từng bông thành trái tim..... muốn nói vơinó thật nhiều nhưng cứ nghẹn lại..... trời nắng ấm...... có chút gió.. vài hạt mưa bụi...... cái không gian lạnh lẽo nơi này cũng chẳng làm mình sợ.... cứ như nó cũng đang ngồi bên..... cứ như nó đang nghịch tóc mình như hồi ấy.. sẵn giấy ghi mấy dòng nghịch ngợm...Em về năng niu hoa Cúc.
    Trời thu vào đông mất rồi
    Phút giao mùa không cảm nhận
    Hương buồn làm em chơi vơi..
    Rồi lại tự cười mình ẩm ương bây giờ đã vào đông đâu..... Mới chỉ là mùa thu thôi mà..... mùa thu của một năm xa nó xa và xa vĩnh viễn.... bây giờ cóai hfơn dỗi để mình mua cúc trắng làm quà.......


    nhà nuôi
  8. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    đem mùa đông đi trên con phố quen, thấy gió dắt cô đơn đi miên miết. Con đường nào cũng hun hút chờ mong. Phó buồn vì vắng bước chân quen. Vào quán nhấp ly cafe, đón nhạn sự thanh thản của những người chạy chốn gió, trốn mùa.......
    (not me)
    mặt đất còn chông gai
    bầu trời còn bão tố
    bao giờ anh đau khổ
    hãy tìm đến với em
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cùng một người bạn lần đầu gặp mặt. Tự nhiên thấy mình nói về Hn hay thế! Vào quán quen mà thấy nó đẹp hơn bao giờ hết !
    Chợt nhớ! Đi với nguời này mà chợt nhớ người khác . Bởi cũng quán này,bao lần mình muốn đi cùng người ấy đến , rồi cũng chẳng có cơ hội . Cũng trời mưa, cũng tháng 9 , cũng là CHỢT NHỚ. Tên quán cũng hay thật !
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 07/09/2003
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn mưa ! Lạnh nữa chứ , thích thật !
    Có người hỏi sao lại thích trời lạnh ? Ừ thì người béo thích trời lạnh, ngủ thích , ăn cái gì cũng thích ... nhg thật ra cũng chẳng hiểu tại sao , nói ra thì nhiều lý do , cứ mỗi lần một lý do , bây giờ chẳng nhớ nữa .
    Mà cứ mưa thế này , lạnh thế này , ngồi trong nhà nghe Trịnh , đọc sách thấy mình thanh thản kỳ lạ .....
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này