1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn giao mùa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các bác HLC lãng mạn thật. Mình thích mùa thu nhất vì hơ hơ, mùa thu ko nóng như mùa hè mà cũng chẳng lạnh như mùa đông. Ko cần mặc áo bông cũng chẳng phải cởi trần. Ko cần tắm nước như mùa đông cũng chẳng phải vừa ngồi quạt vừa thở phì phò như mùa hè ...... còn mùa nào sướng hơn.
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đi học về trong mưa ! Chẳng cần mặc áo mưa cho vướng víu thế là bị cảm . nhưng chả sao thấy thích là được ! hơi lạnh lạnh ! ước gì có một người cầm ô che mưa cho mình lúc ấy ! sẽ thấy bớt cô đơn hơn . Trời mùa thu cho người ta cảm giác cần chia sẻ .Khi cầm vào tay con bạn cùng fòng thấy tay nó lạnh quá ! Hình như ta cần một bàn tay ấm hơn để ủ ấm cho ta . Ta đã từng lang thang trên cầu Thăng Long với người ấy ! Bây giờ tất cả chỉ như một cơn gió .Khi ta đi bên người ấy trời mùa hè và gió mát mẻ còn bây giờ gió lạnh như xé lòng .Ta cũng vẫn đứng ở đấy ,giữa cầu .Nơi con sông chảy như gào thét .Nước mùa thu sông Hồng thật giống như Nguyễn Tuân tả ngày xưa và cũng giống như lòng ta lúc này .Mùa thu nước sông Hồng chín đỏ như mặt người bầm đi vì rượu bữa ...
    Người ấy liệu có biết rằng ta vẫn mong có một ngày sẽ ngắm sông Hồng trên cầu cùng người ấy mặc dù ta biết ta và người chẳng bao giờ có thể thành người yêu ....
  3. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mới đi làm, bận, chưa biết đâu vào đâu, quên cả cảm giác về thời tiết và thời gian. Muốn đi cầu Thăng Long một chuyến để nhớ lại gió sông Hồng mà không được! Chẳng còn cách nào. Thôi tạm biệt những kỷ niệm đẹp, ta vào một ngày mới và người ơi có thể hôm nay chúng ta thế này mà ngày mai lại là thế khác đó; đừng nói câu không bao giờ bởi vì ta sống ở thế giới nghiêng do đó chuyện gì cũng có thể xảy ra!
    I'm the fool on the hillSees the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy không trời đất chớm đông rồi
    Mây phiêu lãng thả mình vào xa vắng
    Cỏ may giăng triền đê thêu dệt nắng
    Gió phong phanh thổi buốt mặt sông gày
    Phút giao mùa cho em lắm mê say
    Tóc đồng nội xoả bay vào nỗi nhớ
    Mùa hồi hộp viết thơ tình xuống cỏ
    Chớp mắt chiều trùng điệp lá vàng rơi...
    Em hờn dỗi dấu vào thơ áo trắng
    Để heo may vội vã cuống đi tìm
    Anh nhớ khoác lên chiều màu áo đỏ
    Và dẫn đông về đánh thức con tim..
    Anh cầm hương cúc vàng đi dạo phố
    Ngỡ mùa đang dần chín giữa vòng tay
    Cô em gái mỉm cười bên hẻm nhỏ
    Đợi đông về - môi cũng chớm heo may..


    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    eo ui , được mấy hôm lạnh bi giờ lại nóng rồi , cứ mong chờ mãi để mặc áo mới :)
    Cái trời dở hơi ,mưa rồi nắng làm cho mình đang đỏ cả mũi vì sụt sịt , rát cả họng vì ho .... mệt quá , tối hôm qua vừa than thở xong thì bây giờ có khi ốm thật mất .
    Chat với anh bạn trong TP HCM , tự nhiên thấy mình măy mắn thế , chẳng phải ai cũng có được cái cảm giác giao mùa này . Nghe họ nói đến cái lạnh với chút háo hức mong chờ lai thấy mình vui hẳn lên .
    Bao giờ cho đến mùa đông......
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thả một chiếc chong chóng vào trong gió ta sẽ biết gió mềm mại thế nào .
    Ta đi khắp fố fường Hà Nội timmột mái tóc dài thả tung trong gió .Một mái tóc không nhuộm ép ,nhưng thật khó fải không anh ? Ta tự xoã tóc ta .Một mái tóc không còn dài nhưng vẫn đủ để thấy gió heo heo đùa trong từng sợi dịu ngọt .Tối về sung sướng gỡ ra trên tóc từng chiếc lá vàng mùa thu .Ta từng mơ giấc mơ về một nơi xa .Một nơi chỉ có mùa thu và có một người ta yêu .Một giấc mơ lãng mạn nhưng bây giờ thì không .Ta không mơ mà ta thực hiện .Chỉ có thể có một mùa thu mà ta tạo ra .Đối với ta bốn mùa đều là mùa thu .Mùa của tình yêu .Mùa của đôi lứa bên nhau ....và ta một mình .Ta cất mùa thu vào trong tim .Ta mơ mùa thu trong giấc mơ một đứa trẻ .Ta mơ thấy ta ngày xưa bên ông ngoại đạp xe vào trong làng .Cánh đồnglúa bắt đầu vàng như nắng và trong hương lúa chín lựng ta nghe có cả mùi đất nồng sau những cơn mưa...
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần ta nhìn em qua ngõ ấy ! " Chiếc " ngõ xinh xinh nằm gọn trong lòng Hà Nội .Ngõ yên bình như khi ta nhìn vào đôi mắt em .Khi ta nghe tiếng em ríu rít bên gánh cốm Vòng , khi ta thấy em gỡ chiếc nơ xanh nhu da trời xoà mái tóc thề xuống đôi vai ...ta biết gió heo may đã về ...
    Nắng không còn làm áo em ướt đẫm mồ hôi .Nắg chỉ còn tô hồng thêm đôi má thắm Nắng đọng lại trong veo nơi tiếng cười của em .Trời cao và xanh .Trời như một bài thơ ngày nào ta giấu em gửi trong hộc bàn .Em như một thiên thần tạm cất đôi cánh mỏng manh của mình lướt đôi gót son vào ngõ . Dường như ngõ cũng dịu dàng hơn .Ngõ để lại sau lưng những ồn ã của xe cộ , những bụi bặm của fố fường . Ta chỉ còn nghe tiếng lá xạc xào lăn tròn theo bước chân em .Ta chỉ còn nghe tiếng em thì thầm bên tai : " Mùa lại thu rồi ..."
  8. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    nghe như khủng chuột chép bài này ở đâu ấy nhở???
  9. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    nhìn lại cái nick của mình lại thấy đã sắp sửa 2 cái thu đi,
    vậy là mình lại già thêm 1 tí, mọi người thường hỏi chưa Thu, đang Thu vậy mà sao đã tàn,,,, tàn cái cũ để bắt đầu 1 cái mới tốt đẹp hơn,,,, mình thường giải thích như vậy, nhưng liệu cái cũ mất đi thì cái mới có tốt đẹp hơn được không, không thể đúng không? cái gì đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại, những gì đã qua sẽ mãi là những kỉ niệm: vui có buồn có,,,, nhưng ngày mai trời lại sáng, viết cho 1 mùa dấu yêu đã qua, đã xa: ta sẽ chẳng bao giờ quên được ngươi

    Được muathutan sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 22/09/2003
  10. kieuhanhbuon

    kieuhanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay tôi muốn viết cái zì đó ...ko fải do tác động của ai , ma` cũng ko fải đang cao hứng quá độ ! Tôi vào box HL cũng nhìu nhiu` rùi nhưng sợ việc viết lách quá !?..
    Nói về mùa màng thì có vẻ đúng..sở đoản , tôi ko thể quên được những sáng mùa thu ở HL hồi bé , thường mỗi sáng tất tưởi dắt xe đi học , buổi chiều lại dong đi lang thang ...la'' thu rơi rụng khắp đường , èo ơi ...lãng mạn cực kì cai'' đường có ba con dốc mà thường thì fải đạp bở hơi tai ấy nhưng lại ko thích mùa hè ở đó cũng như ở hn_ ngột ngạt quá sức, mùa hè ở MC thích hơn , thoáng đãng và những dải đường kín đặc màu tím bằng lăng . ..
    Tôi sắp xa hanoi ... một lần cuối cùng cho cảm xúc giao mùa , trong bộn bề ngổn ngang những lo toan của tương lai, tôi vẫn biết chắc cuộc sống ở nơi đó sẽ còn vương trong tôi những mùi vị của phố cổ ẩm ướt, mùi hoa sữa thoang thoảng và những người bạn thân thiết và co'' khi cả những quán net caffe thế này ...
     
    Va^n~ la` ta
    .chu' ruo^i` sung suong'
    So^ng' xung' dang'.
    che^t' cha(ng? va^n' vuong

Chia sẻ trang này