1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn giao mùa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui lạ , trời mát mẻ ,thoải mái quá , đi học sớm mà thấy như mùa xuân ??? cái cảm giác đưọc đón cái gì đấy thật mới lạ và đẹp . Trên đường đi nghe thấy nhạc từ nhà ai đó vọng ra nghe nhẹ nhàng mà êm ái quá . Giá k vội mình sẽ vào quán nào đó nhâm nhi cafe để được tận hưởng này mãi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chuột không bao giờ biết xào bài .Cái gì viết ra thì sẽ là của mình . Ít ra cũng gần chục năm học văn muathutan à !
  3. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trời vào thu se lạnh về đêm nhưng vẫn nắng gắt ban ngày. Đi làm phải chạy trên các phố phường Hà Nội và vì thế may mắn thấy được cái đẹp tuyệt vời của thu Hà Nội và cả những cái tàn tạ của một thành phố đang trong giai đoạn đất nước chuyển mình. Bạn bè ơi! ta muốn gặp mọi người để ngồi cùng uống ly cafe Hà Nội. Nhưng có ai đâu mà ta thì cũng bận rộn quá. Tối về mệt mỏi bò lên giuờng ngủ trong cái chăn bằng chút gió se lạnh của mùa thu.
    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nắng vàng còn lưu luyến với Hà nội để cho thu thêm dài.
    người ta cứ ngẩn ngơ với nắng , say với gió ...rồi thấy mình khó hiểu, lại thấy vui buồn lẫn lộn....
    Ngồi sau xe nhóc trên đường mà thấy bình yên lạ. Hoa sữa thơm quá, từng góc phố cũng đẹp quá ...
    May áo mới, nuôi tóc dài đợi mùa đông vậy mà cứ nắng. Sáng nay lại cắt tóc , lại ngông ngênh tóc ngắn .

    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ta gửi cho em một chút gió thu để em thấy Hà Nội se se lòng như thế nào khi ta nhớ em ...Ta nhớ một đêm lang thang cùng em trên fố vắng .Hà Nội ban ngày ồn ã là thế mà đêm về chỉ lặng yên ...Em bên ta một ngày thu .Tóc em và gió xoà nhẹ trên vai ta .Không còn gì mềm mại hơn tay em .Đôi tay của heo may dịu dàng , đôi tay của đêm bình thản ...
    Ta nhờ lá vàng gửi cho em một lá thư .Lá thư có lòng ta và cả lòng Hà Nội .Ta gửi cho em để em biết rằng ta ko bao giờ quên em .Em có đi đâu về đâu ? em có ở nơi xa nào ta và Hà Nội luôn có em trog tim .Trong tim ta có mùa thu và có em .Sydney ấy trời đã bắt đầu sang xuân còn ta vẫn chỉ thổn thức mơ màng với thu Hà Nội .Em à! ta nhớ em nhiều lắm có biết không ?
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trong chút se se lạnh là cả một mùa thu trong trẻo lạ, bớt đi một chút buồn vui, lòng tênh tênh như những cơn gió heo may trong nắng thu vàng ... đấy đấy
    Ký cọt cái giề ??
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sắp tháng 10. Sắp gió bấc mưa phùn .
    Ngày tháng 10 tàn vội vã, mặt trời vừa lặn thì bóng tối dãi ra khắp đường. Đi trên đường thật chậm,lắng nghhơi thở của đất trời sẽ thấy có 1 mùi hương kỳ lạ làm cho ta nhẹ nhõm hẳn.
    Tự nhiên hiện ra rõ rệt cái cảnh mùa đông ở trong tranh vẽ một ông già mặc áo tay dài, vai mang bình rượu, đi với 1 tiểu đồng "đạp tuyết tầm mai "
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ GIAO MÙA
    Em thấy không trời đất chớm đông rồi
    Mây phóng đãng thả mình vào xa vắng
    Cỏ may giăng triền đê thêu dệt nắng
    Gió phong phanh thổi suốt mặt sông gầy.
    Phút giao mùa cho anh lắm mê say
    Tóc đồng nội xoã bay vào nỗi nhớ
    Mùa hồi hộp viết thư tình xuống cỏ
    Chớp mắt chiều, trùng điệp lá vàng rơi.
    Anh khờ khạo giấu thơ vào áo trắng
    Để heo may hờn dỗi cuống đi tìm
    Em nhớ khoác lên mình màu áo đỏ
    Dẫn mùa đông về đánh thức con tim.
    Anh đãng trí lạc đường trong hương cốm
    Mắt em nhìn nghiêng lệch bóng hoàng hôn
    Thêm yêu lắm ngọn gió mùa se lạnh
    Má em hồng thi tứ ấm áp hơn.
    Anh cầm hương cúc vàng đi dạo phố
    Ngỡ mùa đang dần chín giữa vòng tay
    Sao em tránh nụ cười bên hẻm nhỏ
    Anh quàng vai tình tự với hàng cây
    sưu tầm
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa ư? Với khí hậu như bây giờ thì chẳng hiểu lúc nào sẽ là giao mùa nữa. Chắc là sẽ chỉ xảy ra chụp giật mà thôi . Bây giờ chẳng quá thu rồi mà trời vẫn nắng chang chang, đi ra đường về là thấy mặt mũi chân tay đen thùi lùi. Có hôm buổi tối mà còn oi không tả. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
    Nhưng nói vậy thôi, lúc giao mùa thấy thật là ngộ đấy. Ban ngày là mùa hè còn ban tối lại là mùa thu. Buổi sáng đi làm mặc một chiếc áo font ngắn tay tung tăng trong nắng. Chiều tối về ngang hồ không ăn ốc sao mà nổi gai . Đâu đó nơi góc phố, không ít người ao ước có một bờ vai, một vòng tay ấm áp lúc sang mùa. Nhưng cũng cá rằng không ít hơn một trong những cái đầu đang cụng vào nhau một cách tình tứ kia đang ước ao giá như ta được ở một mình, hì hì...
    Nhớ những ngày còn đi học phổ thông, lúc tiết trời vào thu là lúc trong lòng thấy rộn ràng nhất. Vừa mới vào năm học nhé, đâu có tất bật bài vở nhiều. Mà nói thế cho oai chứ thực ra trong từ điển của mình làm gì có mấy từ "tất bật bài vở" . Mọi thứ còn đang phơi phới trước mắt, đôi lúc là trường mới, lớp mới, thầy cô mới, cả bạn bè cũng mới. Nhưng thường thì chỉ có giờ học là mới thôi, nhưng vẫn thấy là lạ, nao nao... Thêm một tuổi, lên một lớp chứ có phải chuyện nhỏ đâu ta. Tâm trạng ấy lại điểm thêm một vài bộ quần áo mới, đôi giầy mới, chiếc khăn mới khiến cho người ta xao lòng lắm. Ai bảo gió se se làm chi cho dễ diện đồ
    ...............
    Đó là giao mùa của những ngày xưa, rất xưa rồi. Giờ chỉ là ký ức. Giao mùa bây giờ còn có không hay lướt vội trong nhịp sống hối hả, buông xuôi cho dòng đời bon chen... Một chút nắng nhạt rơi rớt lại, một chút gió lùa nhè nhẹ có đủ ghi lại khoảnh khắc giao mùa cho riêng mình không hả ta?!!

    ------------------------------
    Lazycat
  10. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bên ấy của anh bây giờ đã là cuối thu ... Chẳng biết có lá phong đỏ vàng dọc sông như anh thường kể ? Anh bảo mang về cho em một chiếc lá cuối thu mong manh như khói nhẹ . Liệu khi trở về anh có còn nhớ không anh ? 5 mùa thu anh ở trên đất khách .Anh bảo em nói về thu Hà Nội cho anh .Anh nhớ quay quắt con đường ngày xưa đi học .Con đường có cây ngọc lan thoảng hương hoài niệm . Bên xứ sở của anh đào , của mặt trời ấy anh tìm hoài vẫn chẳng thấy một chút ngọc lan . Thu bên ấy khác trời thu Hà Nội fải không anh ? Chẳng ở đâu anh tìm được một trời thu xanh mênh mông nắng như thế . EM muốn có anh trong trời thu Hà Nội để em không có cái cảm giác kì lạ và đáng sợ như bây giờ . Em trải qua 2 mùa thu không có gió biển lạnh run mỗi tối .Anh thường bảo một ngày nào đó sẽ đưa em về quê anh .MIền quê gió Lào cát trắng .miền quê bao la cát và cháy bỏng tim . Chẳng biết bao giờ điều ấy mới thực hiện được nếu anh cứ mải mê với mùa thu xứ người như thế .
    Anh vẽ về một mùa thu không có lá vàng , không có cây ngọc lan ...Anh vẽ một bờ cát trắng ...Một bờ cát trắng vào thu .Cuộc đời một con người lang bạt và lãng tử cũng giống như một mùa thu .Đến và đi như gió heo may về . Chẳng biết bao giờ anh trở về và dừng lại .Em vẫn mong một ngày nào đó anh quay về . Sau mùa thu là mùa đông .Người ta sẽ tìm về một mái nhà nơi ấy có một ngọn lửa sưởi ấm bàn tay và trái tim lạnh giá . Anh vẫn mong một ngày nào đó anh tìm được một chiếc lá vàng cho cuộc đời mình để nâg niu , trân trọng và để ép lại trong cuốn vở của anh em mình ngày xưa ....
    Mùa thu người ta vẫn bảo là mùa của sự trở về ...Anh nhé ! hãy trở về với thu của riêng anh ...

Chia sẻ trang này