1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn giao mùa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tay_bi_tay_gay

    tay_bi_tay_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ Hà Nội .Thu Hà Nội như thế nào nhỉ ? anh đã đi quá xa ,quá lâu để nhớ được thế nào là thu . Em ạ ! Sydney bây giờ trời vào xuân .Ấm nắng như môi em . Ướt mưa như mắt em khi anh đi .Anh không fải dân Văn để viết nhiều và lẵng mạn như em .Trong đầu ta chỉ có những con số khô cong queo như bánh đa .Cũg may trong đó còn có em . Chẳng bao giờ anh có được em .Em xa vời và em đứng giữa đám đông .Em lúc nào cũng vui vẻ ,tươi cười , quan tâm đến mọi người .Anh ước em hiền như mùa thu còn em lúc nào cũng chanh chua như nắng hè .Nhớ đến em khi trời vừa qua mùa đông .Anh mong có em dù chỉ trong mơ . Nếu có thể một ngày nào đó ...em sẽ là của anh được không em ?
  2. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Night time, see the castles burning
    Smoke in the skies and tears in their eyes
    As the world keeps turning
    Sleep now, hear a distant thunder
    It''s far away, at least for today
    Close your eyes and wonder
    Spring turns so quickly *****mmer
    Summer so quickly to fall
    It seemed far away, or it was yesterday
    When time didn''t matter at all
    And then you met your winter
    While dancing with her daughters
    Till tired and cold
    Were much wiser than bold
    You wait for tomorrow to call
    All of your life you have waited alone for a Savior
    He''s not coming
    A carousel horse, who is constantly lost
    Standing still but always running
    And all of those things that you needed so bad
    You have found they mean nothing
    Oh Lord, I''m coming home
    I''m searching through the haze
    that''s drifting through my mind
    Stare in the looking glass and wonder who I''ll find
    No one would listen to a man upon the water
    Until they were old and their mountains of gold
    couldn''t buy any more time
    All of your life you have waited alone for the Savior
    He''s not coming
    A carousel horse, who is constantly lost
    Standing still but always running
    And all of those things that you needed so bad
    You have found they mean nothing
    And Oh Lord, I''m coming home
    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    Thu cho hoa vàng
    "Mùa thu vàng hoa cúc ...chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ ...chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại ...."
    Tiếng thở dài bất giác buông khẽ . Hoa Cẩm Chướng sầu não ...Hoa Hồng kiêu sa ...Hoa Cúc dịu vợi của nỗi đợi chờ không tên, vô vọng ...
    Đọc những dòng tâm sự của người con gái ấy, chỉ mấy dòng ấy thôi, sao mà thấy đồng cảm thế, chẳng phải vì mình ở hoàn cảnh của nguời ta.
    Cứ kêu là sao k rét, sao k đông, nhung thấy lại mùa thu đẹp đến thế sao mình k iu?


    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa
    Bên này là mùa Đông
    Cây lặng thầm trút lá
    Bên này là mùa Đông
    Cây chắt chiu chồi, nụ...
    Bên kia là mùa Xuân
    Chồi chào đời tách vỏ
    Bên kia là mùa Xuân
    Hoa toả hương bừng nở...
    Chút gì như nỗi nhớ
    Cứ lặng vào sắc hương
    Chút gì như yêu thương
    Giao mùa- xanh thăm thẳm!
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mùa đông
    Đinh Thanh Huyền
    Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa đông
    Khi giá lạnh buông tràn trên phố
    Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió
    Những mặt đường ướt lạnh dưới chân
    Tôi nhớ người đi thu mình trong áo ấm
    Hơi thở đọng thành từng giọt li ti
    Bàn tay ủ giữa bao lần khăn áo
    Vẫn se se cái lạnh bốn bề
    Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ đêm mưa
    Chợt gặp ngọn lửa than rực hồng ấm áp
    Mùi ngô nếp thoảng bay trong gió rét
    Tiếng xuýt xoa nhè nhẹ đâu đây
    Mùa đông nuôi những ao ước sum vầy
    Một cơn gió cũng khiến lòng xao động
    Là cái cớ để tôi về tìm lại
    Một nơi nào thật ấm giữa mùa đông

    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm
    Đặt tên nỗi buồn là ngày thu
    Chợt nghe heo may chảy trong niềm nhớ
    Khoảng trống trong em oà vỡ
    Gió không còn hát mãi khúc yêu.
    Nỗi buồn gửi đến mùa sau
    Ngày đông buốt giá
    Trái tim hoá đá
    Bủa vây từng hơi thở em
    Đặt tên nỗi buồn là ngày xuân
    Chồi non có xanh?
    Lộc cây có biếc?
    Còn gì nuối tiếc
    Em hãy mang về...
    Nỗi buồn rơi trong náo nức tiếng ve
    Ngày hè cháy
    Nỗi buồn rực lửa
    Em gửi niềm yêu theo bốn mùa nức nở
    Sợi tình mong manh...
    Em đặt tên nỗi buồn là Anh!
    Hồng Thanh Tâm

    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đi học về, lạnh ơi là lạnh ,chỉ muốn được ngồi sau ai đó. Chỉ là ngồi sau, dù có khoảng trống ở giữa vẫn thấy mình ấm hơn.
    Mong như vậy, nhg lại nhớ hơn những kỷ niệm ngày qua Nó trở về trong nỗi nhớ quay quắt, nhất là khi nỗi cô đơn đưa ta về với riêng mình
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sáng chớm lạnh trên lòng phố, giời tiết này thích thật ..sắp sang Đông thật rồi, những đợt gió mùa về mang theo hơi thở mới của những bộ vecton ..khớp khới ấm áp với khăn choàng. Ta sẽ giã từ những trận bia hơi, bỏ bớt những trận chiến buổi chiều để về với cái ấm áp của những ly đế và với đêm.
    Đông rồi, my hair đã đủ mướt mà, không còn tua tủa như chông trong Hạ. có lên để dài dài như Nesta không nhỉ .??
    Phố lại xao xác heo may, lại một mùa đông tới, khấp khởi mừng rồi lại lo với những được mất ... mà có lên bắt đầu một ngày mới với bộ vec không nhỉ, máu lắm rồi ...già rồi.. ??..
  9. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    trời đã se lạnh rồi,nhanh thật,thế là lại đến 1 mùa đông nữa rồi.Ta nhớ mùa đông trước,ta và em còn tay trong tay dạo phố mùi hoa sữa thoảng bay và em đã nói những lời âu yếm với ta.Ta cứ tưởng đó sẽ là mãi mãi,là vĩnh cửu.Nhưng sao mùa đông này ,ta chỉ có 1 mình,vẫn đi trên nhũng con đướng quen thuộc ngập hương hoa sữa.Giờ đây,em đang vui bên người khác,ko biết em có còn nhớ đến khoảnh khắc giao mùa chớm lạnh này ko?
    LANG THANG TÌM KIẾM MỘT CUỘC TÌNH
    TÌM HOÀI MÀ VẪN THẤY MÌNH CÔ ĐƠN!
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh buốt len vào trong từng tế bào để cảm giác run lên mỗi khi chạm chân xuống đất. Trời sang đông rồi đấy !
    Tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa sổ mang theo cái lạnh của đêm mùa đông. Trời dần vào khuya và chuông gió cứ vang mãi những tiếng leng keng ... leng keng ... leng keng
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này