1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn giao mùa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thu tàn
    Gió qua sông lành lạnh
    biết thu còn mong manh
    thuyền ai neo dòng chảy
    sóng tìm sào đến lay
    Lòng hai đường đi ở
    nỗi sáng nắng chiều mưa
    đi làm bến tiễn đưa
    ở làm bờ chờ đợi
    Tôn Phong
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh ...Tiết trời cuối thu se se lòng người .GIó luồn tay vuốt ve từng làn tóc mây xoà trên bờ vai thiếu nữ .Thấp thoáng đâu đó ,những chiếc khăn voan mỏng manh như sương khói hồ Tây bềnh bồng trong nắng nhẹ .Hoa sữa bây giờ không còn rảu thảm trắng muốt ôm ấp từng bước chân qua nhưng những tà áo dài trên đường dường như vẫn ấp ủ mùi hương hoa sữa .Những bàn tay đan trong nhau ,những người bạn ngồi xích lại gần truyền cho nhau hơi ấm .Những hạt dẻ nóng bỏng trong bàn tay ai đó thơm như mùi nắng cuối thu ...
    Sáng sớm mở cửa , khoác vội lên mình chiếc áo ấm , ta mặc cho gió ùa vào .Trời giao mùa làm ta lưu luyến với gối âm chăn ấm . Ta dậy muộn hơn và trong giấc mơ luôn có một bếp lửa nồng nàn sắc hồng .Mỗi buổi chiều , ta hối hả fóng xe về nhà mơ ước nhìn thấy một mâm cơm nghi ngút khói .Và khi ấy ta dường như nghe thấy đâu đó vang lên câu hát : " Mỗi khi chiều đến cần có một tiếng cười ..."
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật lạ ! Ngày hôm qua còn nắng quay quắt hôm nay đã run rẩy trong những hạt mưa nhẹ .Đúng là ông trời dở dở ương ương không ai bằng .Nói cho cùng thì ai cũng thích thời tiết như ngày hôm nay thì fải .Dịu dàng quá .Người ta cứ đi trên đườg bên nhau và ôm nhau .Người ta ngắm nhau và người ta bình fẩm .Người ta nhìn nhiều hơn vào các shop quần áo , giầy dép .Người ta thích được cắm hoa .Hoa lâu tàn và tươi hơn ...Người ta hiểu mùa đông đã về .
  4. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu trời trở lạnh....mọi thứ bắt đầu khô héo.chán,buồn.
    a secret makes woman woman
    When you have eliminated the impossible whatever remains,however improbable must be the Truth
  5. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trong cái giá lạnh nó chợt nhận ra rằng xa anh là điều không thể chấp nhận được đối với nó. Thà rằng anh và nó, hai người có thể tranh luận thậm chí có thể cãi nhau vì những chuyện không đâu nhưng hai người vẫn được ở bên nhau. Phải chăng khi xa nhau rồi nó mới nhận ra rằng không gì có thể thay đổi được tình cảm mà nó dành cho anh.
    Lại một mùa đông nó không có anh bên cạnh, không có ai dỗ dành mỗi khi nó buồn,giận. Và không biết tự lúc nào nó rất ghét mùa đông.
    " . . . "
    Được xialongxiaojie sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 22/11/2003
    Được xialongxiaojie sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 22/11/2003
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá ! Vậy là đã vào đông thật rồi anh ạ ! Em viết cho anh và viết cho mùa đông của chúng mình .Mùa đông không có vòng tay ấm .Mùa đông không có một bàn tay ***g trong tay em .Mùa đông chỉ có em ...và có anh ở một nơi xa nào đó .Mùa đông năm nay chắc sẽ dài vô tận .Ông trời chẳng bao giờ cho em và anh sống trong cùng một mùa đông .Bên ấy trời đã mênh mang nắng hạ .Ước gì em có thể gửi cho anh một chút gì lành lạnh để anh đỡ nhớ đông Hà Nội như thế nào . Ước gì em có thể hứng lấy chút nắng ấy làm sáng lên cái bầu trời âm u này .Ước gì em có anh ở bên ...Trời lạnh rồi anh biết không anh ?
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ư?!cái mùa mà tay trong tay chúng ta lê bước trên con đường náo nhiết,vẫn thật nhẹ nhàng!!!mùa đông ư!?cái mùa mà ta chỉ nhìn nhau rồi lặng lẽ cười để com tim thấy ấm hơn!mùa đông ư!?...cái mùa mà khi em buồn anh làm cho em thấy rằng mùa đông ko lạnh bằng khi anh thiếu em!!!mùa đông ư.......!!!một mùa đông ko lạnh bởi lòng ai ấm áp!?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  8. Antigonez

    Antigonez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mùa đông đã về chưa nhỉ? Cái lạnh chỉ tràn về trong buổi sáng rồi mải mê đi chơi ở đâu đến tối mới quay trở lại. Sáng rét co ro bầu trời buồn u ám không nở một nụ cười. Ngỡ đâu đến trưa ông mặt trời ngẫu hứng hé mắt chốc lát thôi là chiều đến toát cả mồ hôi. Thật là mệt với cái thời tiết bất thường này. Chẳng thể dự đoán được lúc nào nóng, lúc nào lạnh, lúc nào nắng, lúc nào mưa nữa...
    Đông ơi...
    - Antigone -
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ta biết là mùa đông đã về . Mùa đông về trong cái nắm tay vội vàng khi ta bước chân vào cửa lớp . Màu nắng nhạt dần và mưa bắt đầu làm lòng ta tái tê .Bắt đầu fải choàng chiếc khăn len thay cho mong manh khăn voan . Bắt đầu sợ đi ra khỏi nhà vì sợ cảm giác lạnh giá và sợ khi chỉ có một mình .Bắt đầu thấy rùng mình khi nhón bàn chân trần trên cát biển . Bắt đầu thấy nhớ một cái gì đó không gọi thành tên ...
  10. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trời lại đông rồi phải không anh? Mùa đông năm nay ấm áp quá, nên em cũng đã quên mất đôi găng tay len hồng rồi, không có nó bàn tay em vẫn ấm mềm, dù chẳng được ai ủ ấm. Một mình nghênh ngang trên đường, chẳng cần phải nép vào ai mà cũng không phải co ro, suýt xoa trốn cơn gió lùa lạnh buốt. Không còn cảm giác quay quắt , lạnh lẽo ,nhớ nhung một hơi ấm năm nào, có lẽ em đã thực sự quên được nó rồi.

Chia sẻ trang này