1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn giao mùa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thức giấc .Một ngày mới ùa về .Một ngày mùa đông nhiều hanh hao .Một ngày dịu dàng và ngọt lạnh . Ta ước ta có thể ở bên biển của ta lúc này .Dù biển ấy lạnh hơn .Dù biển ấy ồn ào và khao khát .Dù biển của ta làm ta chơ vơ như đứg giữa chốn không người .Ta vẫn yêu và ta vẫn ước ao .Biển của ta vào đông ngây thơ như một đứa trẻ .Biển cồn cào nổi sóng ngầm trong cái vỏ tĩnh lặng yên bình nhường kia . Mùa đông của ta cũng thế ! Đông của ta giấu kín trong mình khát vọng về một ngày đầy nắng , một mùa xuân nồng nàn hương trầm và ấm áp trong vòng tay những người ta yêu thương ...
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khoác cho mình một nụ cười phì nhiêu, phi thật nhanh trên đường, hơi vênh mặt một chút để đón gió - Ấy là hình ảnh của một buổi sớm đón mùa... Đã sắp sang xuân chưa nhẩy, sao lại cảm thấy vui lạ, xuân quá .. Ném tới tấp vào mọi người trên đường niềm vui tràn ngập .. thế là đã thoát khỏi những bê bối cuối năm 2003..... hello 2004 Hello, chợt thấy trong mình đang nảy những chồi xuân mơn mởn, tâm hồn như được chắp thêm đôi cánh trắng ... hhờ hờ mờ cái giề có cánh chẳng tốt nhỉ hi hi .hi ....


    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ta đi tìm một chút mùa xuân khi Tết đang đến gần. Lang thang mãi chẳng hiểu điều gì xui khiến ta đến làng Đào.Ta chẳng fải người xưa quên lối đi về mà sao cũng ngẩn ngơ đến thế trong chốn này.
    Đào bạt ngàn.Đào thắm hồng như đôi môi thiếu nữ.Đào đỏ rực cả một góc trời.Trong cái mờ mờ của màn mưa xuân ,trong cái gió se se thổi tung tóc thề ta không còn cảm thấy lạnh.Trời xuân ngọt ngào hơn bởi sắc đỏ nồng nàn ấy .Đào Nhật Tân,đào thế hay bích đào không giống đào ta.Không giống thứ đào người Hạ Long thường trưng ngày tết.Sắc đào Nhật Tân nồng nàn hơn .Ta chẳng hiểu nổi tại sao từ những miếng đất cằn khô và nứt nẻ dường kia lại sản sinh ra một loài hoa đẹp đến thế .Đào Nhật Tân cũng có một màu hoa nhạt hơn .Hoa hồng nhẹ như màu đào ta .Hoa thanh thoát .Hoa trong sáng.Màu hồng dịu dàng như má ai e ấp .Màu hồng mỏng manh sương khói như chiếc khăn cô gái nào quàng khẽ trên vai.
    Thấp thoáng xen trong những gốc đào ,một dải tímtha thiết của violet , thạch thảo .Một dải nắng vàng rực rỡ của cúc .Một đôi ba cây mai trắng tinh khôi xinh xắn .Những người trồng đào tất bật với tưới nước , tỉa bớt hoa và không quên chào mời mọi người vào vườn mua đào .Còn gần chục ngày mới đến Tết ,người ta gửi xe từ đầu đường đi bộ ngắm hoa.Một vài nhiếp ảnh gia say sưa với một gốc đào nở sớm .Một vài đôi nam nữ tay trong tay hạnh fúc ...Hoa đào là mùa xuân ,là hạnh fúc và tình yêu...
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hạt đậu chờ xuân sang
    Nguyễn Châu

    Hạt đâu nằm khép nép
    Trong đất lạnh tối om
    Sáng nay nó hé mắt
    Thấy bầu trời thênh thang
    Thấy hạt mưa nhè nhẹ
    Ấm lên da thịt mình
    Có tếng chim long lanh
    Rót vào tai thơ mộng
    Đất rồi ràng sức sống
    Thức dậy tự bao giờ ??
    Một bầy trẻ ngây thơ
    Hát chào mùa xuân tới ..
    Hạt đậu vươn vồi vội
    Qua vỏ trái đất tròn
    Lớn thêm lên chút nữa
    Thế là thành cây non ..

    =:: Xuân sang sự sống đang đâm chời nẩy lộc .. tại sao ta lại không thử trồng một "cái cây" nhỉ ::=

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi sẽ có lúc mùa xuân đi qua.Những cơn mưa bụi nao nao lòng không còn làm má em ướt đẫm.Em chờ đón những ngày nắng .Những ngày ấm áp tràn về mang niềm vui đến cho em.Em ngồi và chợt nhớ .Valentine''s day năm trước trời mưa và lạnh thật nhiều nhưng em cũng chỉ một mình...Mỗi năm thời tiết lại khác nhau nhưng lòng em vẫn thế .Em vẫn ngồi và nhớ về những hạt mưa âm thầm của nhiều năm về trước .Mùa xuân mang đến cho em một tuổi mới ,những niềm vui và cả những phút giây thế này .Em lang thang tự nhiên thấy mình chẳng fải là người nghệ sĩ nào trong câu hát Phú Quang cũng quên mất đường về ...Gió Hà Nội nhẹ hơn gió Hạ Long nhưng cũng đủ làm khô nước mắt .Em thèm được hít hà cái hương vị đậm đà muối biển nơi phố biển xa ...
    Năm nay trời lạnh nhiều .Trời chiều lòng người mang đến một Valentine''s day ấm áp .Người ta sẽ đến với nhau nhiều hơn và em cũng hi vọng ở một nơi xa thật xa nào đó sẽ có một người hạnh phúc trong ngày tình yêu này...Mùa xuân và Valentine''s day ...Mùa xuân dần qua nhưng tình yêu sẽ còn ở lại .
  6. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Giao phút giao mùa khiến lòng ta se lại hơi buồn !!! Buồn vì luyến tiếc cái lạnh của mùa đông !! Buồn vì những kỉ niệm ngày xưa ập đến !! Níu kéo lấy trái tim ta !! Rồi chợt trở về với hiện tại đang ồn ào náo nhiệt nơi đất khách quê người .... Thấy mọi việc đang trôi đi mà mình thì tụt lại ....Phải tăng tốc thôi !!!
    zizou0804@yahoo.com
  7. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi trên Trung Nguyên,nhâm nhi li cafe,chẳng ngon lắm nhưng nó hấp dẫn mình lạ ! Bãi biển cát trắng vương cút nắng tàn .Chẳng có sóng biển,chỉ có chút gió nhẹ ,khẽ cuốn những hạt cát vàng li ti .Mùa đông đến rồi đi lúc nào ta chẳng biết.Em đến rồi đi trong phút giây.Chợt nhớ đến đôi mắt người thương ấy-đôi mắt huyền,luc nào cũng ướt như chực khóc. Chắc là em chẳng nhớ đâu em nhỉ .Những khi buồn anh vẫn đến đây.Chẳng để làm gì nhưng giữa dòng người qua lại,anh như tìm thấy lại những tháng năm.
    Ha Long-Romanticsea
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Giữa mùa xuân ta tìm thấy một cơn mưa lạ...Sáng yên bình trong cái lạnh ngọt tháng hai.Năm nhuận mẹ bảo trời lạnh hơn.Con mặc áo và se lòng nghĩ về gió biển nhà mình.Gió chả bao giờ có lòng thương người cho cái lạnh đỡ buốt hơn.
    Bạn thường bảo mình hâm hâm khi đem len ra đan giữa cái nóng 25* nhưng trời lạnh rồi bạn có thấy không?Trời thương nàng Bân đan áo cho chồng.Trời thương mình tự nhiên mang hơi lạnh.
    Trời chuyển gió.Khăn đan xong mà vẫn cất trong tủ.Người cần tặng chẳng biết giờ ở đâu.Tự nhiên muốn thấy trên vai ai đó quàng chiếc khăn mình đan.
    Lại sắp đến một ngày giành cho con gái.Trời lạnh fải chẳng muốn cho đôi má ai kia hồng như màu nụ hoa ai tặng.Trời lạnh hoa cũng đẹp hơn cho thoả lòng những chàng trai đang yêu muốn chọn một chút hương tình yêu gửi tặng ai đó.
  9. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hic bi_tet giàu thế uống cà phê trung nguyên !! Hic trời mưa xuân ngồi nhà uống trà với các bác thấy thú vị vô cùng .....Không tốn tiền mà lại thấy an tâm vị không sợ cháy túi !!!
    zizou0804@yahoo.com
  10. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chiều,lại một buổi chiều chán ngắt.Hẹn đứa bạn chơi thể thao mà chẳng thấy nó đâu.Chắc lại cưa cẩm anh nào .Không có bạn gái khổ thế đấy,uống CF cũng uống một mình.CF trung nguyên tên thì kêu thế nhưng bình dân thôi.Đủ cho mọi người giầu nghèo gì đều lên đấy được.Đó là một điểm hay ở HL.Tớ nhớ không nhầm thì chúng ta có một topic riêng cho vấn đề này.Không hiểu co chỗ này không.Cũng như trên HN này ,không biết có bác nào biết quán cây bàng đổ không.Tớ thi hay lên đó lắm.Gọi một cốc nước lọc và ngắm các em chân dài ở KS HN 2 .Hay đáo để.Cuộc sống sinh viên co nhiều điều hay đấy chứ.
    Ha Long-Romanticsea

Chia sẻ trang này