1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn giao mùa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lại mùa hạ về rồi !! Con người vốn nhạy cảm là thế mà bây giờ hình như cũng thấy như chai lỳ trước tất cả mọi cảm xúc thì phải . Ừh, cái gì mà diễn ra theo quy luật rồi thì cũng ko hay được đón nhận lắm - nếu như ko có gì đặc biệt khiến người ta mong đợi. Cái gì đến thì có muốn hay ko muốn nó cũng vẫn đến thôi.. nên sẽ chẳng có chuyện một người nào đó ngồi đếm từng ngày để mong nó đến nữa, phải ko ??
    Ta thì quanh năm đón nhận cái nắng hạ vàng ấy rồi , nhưng mỗi lần nghĩ đến mùa hạ ở nhà lòng lại thấy nao nao . Cũng phải , mỗi nơi một khác chứ đâu có giống nhau được .. Mong quá 1 ngày ta lại được lang thang cùng mọi người trên biển , ngắm con sóng xô bờ .. và ngắm nụ cười của một người rất quen...
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta thấy gió ào ạt thổi mỗi buổi chiều.Khi người ta thấy mưa trôi như thác qua cửa.Khi người ta thấy lá xanh non như tơ trời.Khi hoa loa kèn thơm như môi ai kia chớm nở...Người ta hiểu trời đã giao mùa.
    Bỏ qua cái gió nồng hơi đất cuối xuân và cái nắng nhẹ nhẹ trên cửa sổ,mùa hạ dần đến như người bạn thân đi xa mới về...Tháng 3 làm người ta nuối tiếc hương xuân và đợi chờ vị hạ.Màu đỏ đâu đó còn lại của hoa gạo trước sân chùa, mùi thơm ngát của cốc chè nóng hổi gợi ta nhớ về một mùa xuân vừa qua.
    Tháng ba.Tháng của bánh trôi bánh chay.Thấy thèm một bát bánh trôi thơm mùi dừa nạo.Buổi chiều chạy khắp nơi tìm mua mà chẳng có,ứa nước mắt thèm được ăn một bát bánh trôi mẹ làm.Bánh của mẹ nhỏ xinh ,trắng tròn như viên đá cuội bờ suối.Chỉ mới cắn một miếng đã thấy mát ngọt tận đáy lòng.Tết Bánh trôi bánh chay như báo cho ta cái thời khắc hạ sang đã điểm mất rồi và lòng ta lại nao nao mong đến ngày về...
    Tháng ba.Tháng của một mùi hoa lưu luyến,vấn vương.Hoa loa kèn.Ta nhớ ngày học cấp 1 nhà văn nào đó viết về làng hoa Ngọc Hà.Loa kèn duyên dáng như thiếu nữ trong tranh người hoạ sĩ tài hoa năm xưa.Ai chưa từng yêu hoa chắc cũng khó cầm lòng mình mua lấy một chục loa kèn trưng trong nhà.Giữa cái nắng mới hắt bên song,màu trắng tinh khôi mát mẻ làm ta quên cái bực dọc chuyển mùa...
  3. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè lại đến !có lẽ ít nơi thích mùa hè như Quảng Ninh.
    Mùa hè ở đây có cái gì đó rất lạ:mùi nước biển nồng nàn ,mùi gió phảng phất.Tôi yêu Quảng Ninh.Có lẽ đó là điều mà ngưòi dân Quảng Ninh nào cũng bật ra khi trở lại quê hương.mùi gió biẻn làm cho ta thấy khoẻ mạnh,thấy tràn trề sức sống.
    Lại một mùa hè nữa xa Quảng Ninh!
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    ..Cô bạn đồng nghiệp nhúp trên hai đầu ngón tay nõn nà, chùi chùi vào vạt áo. Những tấm vẩy li ti trên da trái nhót lách tách bong ra bám óng như hàng trăm mảnh gương nhỏ xíu..Rồi trái nhót hiện ra đỏ thắm.. cô gái đưa lên miệng, cắn giữa 2 hàm răng ngà ngọc trắng bóc..Trái NHÓT ..?? đâu chỉ là trái nhót trông mà cứ liên tưởng như làn môi thắm đang chạm vào làn môi . .. cùng với đó là Khế, và Cóc ..những thứ quá cứ gòn tan như một tiếng cười ..làm ứa nước miếng người ngồi cạnh ...
    ..Mùa hạ cũng không thể không nhắc tới kem trong cái tiết trời oi nồng. Thử quan sát xem phụ nữ bên ly kem nhỏ cứ nhu mì như những con mèo nhung yểu điệu ...cảnh giác sự nhu mì đó có thể điểm danh cái Menu dài 2 trang ngập những vị kem .. lúc này nên nhâm nhi 1 ly đen đá .. chờ đợi và biết đâu bạn sẽ được ban phát gì đó thay cho lời cảm ơn ...Hạ đâu phải chỉ có vậy nhỉ, thì cứ la cà ... qua mùa Hạ một chút để mà thấy cuộc sống còn bao thức ngon lành .. Tại sao lại chán đời cho được nhỉ ??

  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá em ơi!Nóng đến cháy táp mặt.Cành cây xanh ngoài kia hình như cũng đang khô cong đi.Thứ nắng cháy chua chát bòn rút từng giọt nhựa của cây cối.Và con người cũng thế.Xác xơ vì nắng.Gắt gỏng vì nóng.
    Em đừng trách ta nhìn em vô cảm.Nắng tháng 6 làm lòng ta cháy lên như ngày xưa ta và em đi tìm gió.Ta sợ ta như là nắng tháng 6 kia đốt cháy hết những dư âm tốt đẹp một thời ta gieo vào lòng em.Những người xung quanh ta đỏ bầm lòng lại vì bực bội.Chỉ riêng em vẫn mát lành như gió mùa thu...Em có nhớ một hoàng hôn ngày xưa và em vẫn là em ùa tới bên ta xua đi một ngày nắg gắt : "Đi tìm gió đi anh".Ta dắt con xe bụi bặm chở em đi đến miên đầy gió của em.Mặt trời ngơ ngác nhìn cả hai ta.Còn em say sưa trước cái không gian mênh mông và rực đỏ ráng chiều mà quên mất ta.
    Em ạ! Em hãy cứ là em với tháng 6 của mình.Em hãy cứ ngây thơ với trái mận đỏ chua chua trên môi.Em hãy cứ sà vào hàng vải thiều tròn thơm ngọt như môi em kia.Em đừng để ý đến ta.Bởi vì tháng 6 cũng qua nhanh thôi.Bởi vì mỗi buổi chiều và mỗi khi bên em ta lại chở em đi tìm gió.Còn ta,trong tim ta đã có một miền đầy gió.Đó là em....
  6. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua HN thật lạ, trời chợt đang quang tạnh chợt ào mưa rồi nắng lại ửng lên ngay.Ngông nghênh cùng em đầu trần chạy trốn những cơn mưa bất chợt.Tiếng em cười giòn tan trong vắt hoà trong tiếng mưa: "nhanh nữa đi anh, mưa sắp đuổi kịp mình rồi kìa." Cuối cùng thì con la già của ta cũng chịu thua cơn mưa rào đầu hạ.Táp vội vào một mái hiên, nhìn em co ro như một con mèo bị dính nước, trông tội nghiệp mà dễ thưong vô cùng. ta bỗng thèm được che chở cho em quá.Giá mà...Nhưng đã cam kết với em ta sẽ là một người anh trai tốt, những gì đã có với em đã làm ta hạnh phúc lắm rồi. Không dám mong ước gì hơn.Ta sợ ta sẽ mất đi tất cả, cả giây phút tuyệt vời này.Những giọt nước mưa đang lăn dài trên má phố, rơi xuống bàn tay nhỏ, hoà tan cả vào miệng.Chợt em quay sang, nhẹ như gió thoảng:"anh có thấy vị mặn mòi của biển cả quê em?"
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Trăng 14 ngân nga thứ ánh sáng mỏng manh.Gió dường như cũng bàng bạc theo cái dòng chảy bất tận của trăng kia.Tiếng chiếc chuông gió gỗ gõ lên những tiếng đùng đục như giọng của một người đàn ông luống tuổi ngồi chạm khắc lại kí ức của mình.Thật hiếm khi nhìn thấy cái thành fố nhỏ bé,chật chội này về đêm.Đêm hạ.Bầu trời vẫn giữ lại dư âm của một ngày đầy nắng.Trong vắt và cao rộng đáng sợ.Đứng giữa cái lặng lẽ và rộng lớn ấy ta thấy mình như một đứa trẻ con ngày nào.
    Thật lạ ta nhìn thấy một cánh diều.Chiếc diều liệng lắc trong gió.Người này chắc không biết thả diều.Chợt mỉm cười nhớ đến ngày xưa...và lại nao lòng.Hà Nội chật hẹp quá,người ta fải chờ đến đêm mới có thể thả lên trời chút ước mơ của mình.Đêm nhấn chìm những ồn ào ban ngày để lại những giấc mơ êm đềm mát mẻ...Hạ dịu mình cuộn tròn trong tháng 7vừa sang...
  8. biencungtim

    biencungtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chảng biết là hoa gì mà lại nở vào mùa hè, hoa trông như cục bông ,màu trắng muốt, những cánh dài nhỏ như sợi chỉ tỏa hương thơm. Thơm ơi là thơm mà chả biêt tên. Hai đứa gọi là phượng bông, vào những buổi tối đi học thêm về đi dọc đường từ trường học ra đến bến phà chỉ để được thưởng thức cái hương vị thơm, hắc của hoa hòa cùng với vị mặn chát của biển. Hồi đó cả hai cùng nghĩ là sắp phải xa đất này một thời gian để đi học, nhưng rồi chỉ có một đứa đi xa. Đứa kia ở lại với ước mơ dang dở, đi làm ngay khi vừa đỗ tú tài. Năm đầu viết thư về cho con bạn: " Hà nội chảng có phương bông đâu, mày gửi cho tao một bông lên nhé. Tao chẳng có cái ảnh Hà Long nào". Đứa bạn gửi lên một nhành phượng bông mới hái, qua mấy ngày hương thơm vẫn còn ngào ngạt lắm, cả một cái ảnh động Thiên Cung nữa. Cảm động rơi nước mắt. Vậy mà đã 5 năm rồi, một đứa vẫn ở HN chẳng về dù vẫn nhớ HL lắm. Còn con bạn vẫn ở lại với một HL đang thay đổi từng ngày. Nhớ qua'' .....
    ( Thoi để lúc khác viết tiếp nha'' )
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Em à! Trời vào thu rồi đấy em có biết không? Ta run mình nhận ra khi co ro chạy xe sáng sớm.Đường fố bảng lảng một màu sương trắng như sữa.Những ánh đèn lấp lánh cũng run run trong cơn gió đầu mùa.Thu dịu dàng quá em ơi! Dịu dàng đến nỗi ta muốn có một vòng tay khẽ khàng nép sau lưng.Ước gì...
    Chẳng bao giờ ta để ý tháng mấy thì thu sang,tháng mấy là bắt đầu đông đến nhưng ta biết em thì khác lắm.Em lặng lẽ tặng ta một chiếc mũ nhỏ khi những con nắng bắt đầu khát bỏng tiếng ve.Em lặng lẽ tặng ta chiếc khăn đan khi những nắng kia dịu đi và gió bắt đầu làm ta chạy chậm xe mỗi sáng.
    Thu...Người ta dậy muộn hơn.Mặt trời cũng thế! Trong gió thơm thơm mùi thịt nướng bún chả,mùi bún ốc bún riêu và đâu đây vẳng lại một mùi lạnh lạnh,ẩm ướt của đêm...Ta lại ước gì có một vòng tay quàng qua vai.Em có biết không em?
  10. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu trời vào thu từ bao giờ???Chỉ biết rằng khi những cơn bão đi qua thì thấy cái lạnh tràn về.Trời buổi sáng lạnh hơn.Chị nắng vàng có phần dịu dàng hơi nhiều.Rằm tháng 7 cùng mẹ làm cơm.Nhìn làn người đi lại mẹ bỗng giật mình"sao tết nhanh đến thế!".UH vì tết nhà mình cũng chỉ có thế mẹ nhỉ?Con thich mùa thu mẹ ạ!!!Vẫn cái không khí se lạnh ấy nhưng nhà mình luôn bên nhau.Con thích mùa đông ,mùa con sinh ra nhưng mùa đông lại có tết.Tết bố bận làm,anh thì đi chơi ,hôm nào giao thùa cũng chỉ có con với mẹ.Con đã không co thói quen đi chơi trong đêm giao thừa rồi .Thế mà lần nào con cũng hẹn bạn đi hái lộc rồicho chúng leo cây luôn.Mùa thu mẹ kìa!!!Thu này con xa nha rồi,mẹ buồn lắm phải không?

Chia sẻ trang này