1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn giao mùa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissHome

    MissHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những cái lạnh,
    Giao mùa là lúc con người có những cảm xúc thật khó tả. Nhất là đối với cư dân miền Bắc, nơi mà khí hậu chia làm bốn mùa rõ rệt. Giao mùa là lúc con người cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thời tiết. Sự thay đổi đó ảnh hưởng rõ rệt đến trạng thái tình cảm. Sự thay đổi của thiên nhiên làm cho ta hồi tưởng đến quá khứ, thường là đúng vào thời điểm giao mùa của những năm trước đây. Cái cảm giác đó giống như khi nghe một bản giạc quen thuộc, những kỉ niệm lại tràn về. Còn nhớ, mùa đông dậy sớm là một cực hình, lạnh run người, không dám chui ra khỏi chăn. Người Việt Nam thì không có thói quen dùng máy sưởi, thiết kế nhà cửa cao, thoáng mát để cho phù hợp vơí khí hậu nhiệt đới. Tuy nhiên, cái lạnh của mùa đông dễ dàng xuyên qua những lỗ thủng chui vào nhà. Nhà tớ nằm cheo veo trên một quả đồi cao, mùa đông còn có gió từ biển thổi vào. Mẹ tớ dậy sớm lắm, nấu cơm nước cho cả buổi sáng và trưa cho hai chị em. Hồi đó, nếu mình phải đi học cả ngày là mẹ lại cho cơm nước sẵn sàng vào chiếc "cạp ***g" nhỏ tươm tất. Không phải đi học là lại chạy lên quả đồi sau nhà đốt lửa nướng khoai sắn với lũ hàng xóm. Mùa đông mà không hề cảm thấy lạnh. Thấy nhớ và yêu mùa đông vô cùng.
  2. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cũn sắp vào thu rồi đấy các bạn nhỉ..... các bạn có thích mùa thu không ...... con tui thì không thích mùa thu cho lăm... tui chỉ thích mùa xuân ( vì là mùa tôi sinh ra) va thích mùa đông vi được ăn kem..... hihihihi
    Mùa thu cũng rất đẹp nhưng nó lại th oáng b uồn.. nhiều người cũng thích mùa thu .... mùa thu mang khí ảm đạm , nó không lạnh buốt như mùa đông, oi bức như mùa hè..... mưa phùn như mùa xuân....... mỗi m ùa c ó một phong vị riêng..... Mùa thu còn là mua tưu trường nữa.... mùa thu cũng co nhiều ý nghĩa ghê....!!!
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến tháng 8 rồi fải không anh! Tháng tám bòng bưởi nựng mùi thơm vất vương của nắg hè đọng lại.Tháng tám gió thở xa xăm nhớ nhung hương sen.Em lang thang và chợt nhớ.Nhớ về một mùa rất xa...
    Mùa thu.Lại một thu nữa.Lại một mùa chuẩn bị hanh hao và mong manh sương khói.Lẩm nhẩm trên môi "tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ...",em chợt nhớ.Nhớ về một người rất xa...
    Người ấy bây giờ ở đâu anh biết không anh?Anh hờn ghen với mùa thu xa xa ấy của em.Anh hờn ghen với những ngày xưa em bồng bềnh tóc mây sau xe một người không fải là anh.Anh hờn ghen với cái miền quên trong kí ức trong em.Bởi vì anh yêu em và anh yêu mùa thu hiện tại của chúng mìh.Mùa thu bây giờ ta đang bên nhau...
    Em bây giờ bắt đầu quên đi những gì ngày xưa mình hay chợt nhớ.Em quên cả những nỗi buồn,những nước măt fải khóc vì một người không fải là anh...
    Trong cái dịu ngọt của ánh vàng nắg,trong cái hiền ngoan của gió nhẹ,em đến với anh.Đến với hiện tại của em.Mỗi ngày qua đi thu đến bên em thật gần ,gần như anh bên em....
  4. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đang đến từng ngày !!!Hắn đang bước nhẹ nhàng trên những bông cúc vàng rực,đang phe phẩy chiếc quạt gió mát lạnh.Hắn đến thì anh đi !!!Đi không nói như là hắn đến mà không nói.Hắn có vẻ buồn và lầm lì quá.Còn anh có buồn không?

Chia sẻ trang này